Thứ Sáu, 26/04/2024 Mới nhất
Zalo

Tây Ban Nha: Binh đoàn đỏ lên tiếng

Thứ Năm 17/04/2008 10:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Các cầu thủ Tây Ban Nha đang hướng đến VCK Euro 2008 với một niềm háo hức và quyết tâm xóa bỏ cái danh hiệu “bất đắc dĩ” mà lâu nay họ phải mang trên người ‘Vua vòng loại”. Với một đội ngũ đồng đều đặc biệt là còn khá trẻ La Furia Roja được kì vọng sẽ làm nên “một điều gì đó” tại Áo và Thụy Sỹ vào tháng 6 tới đây.



Đường tới Euro

 

Xứng danh là ông Vua vòng loại Tây Ban Nha đã dễ dàng để đứng đầu bảng F để giành quyền tham dự VCK Euro 2008.  Mặc dù phải lọt vào một bảng đấu thực sự khó khăn bao gồm những đối thủ rắn mặt như Thụy Điển, Đan Mạch, Bắc Ailen, Iceland…nhưng Tây Ban Nha gần như đã không gặp một khó khăn nào trên con đường tới Áo và Thụy Sỹ.

Binh đoàn đỏ sẽ lên tiếng


Khởi đầu không mấy thuận lợi khi Tây Ban Nha đã để thua tới 2/3 trận đấu đầu tiên. 2 chuyến hành quân xa nhà đến  Northern Ireland và Thụy Điển đã không mang lại thành công cho thầy trò ông Aragones và nhà hiền triết xứ Aragones phải đối mặt với nguy cơ sa thải khi Tây Ban Nha chỉ có 3 điểm và xếp áp chót trên bảng xếp hạng.  Thế nhưng kể từ ngày 7/10 tồi tệ tại Solna  đó các El Matador đã không dừng lại nữa.  Trong 8 trận đấu còn lại họ chỉ để chịu cầm hòa có 1 trận đấu trước Iceland tại Reykjavik còn lại đã giành tới 7 chiến thắng để kết thúc vòng đấu bảng với 28 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Thụy Điển tới 4 điểm để ung dung đi tiếp.
 


Tham gia

La Furia Roja đang hừng hực khí thế trên đường chinh phục những đỉnh cao. Không chỉ có những thành công  tại vòng loại Euro 2008 Binh đoàn đỏ còn khẳng định phong độ cao của mình bằng những trận đấu giao hữu. Trước ĐKVĐ thế giới Italia và Á quân thế giới Pháp, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trong những trận giao hữu. Hai chiến thắng dù chỉ là cách biệt mong manh ấy nhưng mang lại ý nghĩa tinh thần quan trọng bởi nó tiếp thêm sự tự tin cho những cầu thủ trẻ trung của “Binh đoàn Đỏ” trên đường chinh phục những đỉnh cao hơn. Đó là những cuộc tập dượt thực sự chất lượng bởi những đối thủ đều là những thuốc thử chất lượng cao. Quan trọng hơn trong cả hai trận đấu đó, các cầu thủ Tây Ban Nha đều kiểm soát thế trận khá tốt, điều mà họ thường không làm được trong những trận đấu với các đối thủ lớn trước đó. Con đường đi của nhà hiền triết xứ Hazortela một lần nữa được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn khi ông đã dẫn dắt đội tuyển xứ đấu bò xác lập được kỉ lục 14 trận bất bại.

 

4-1-4-1 công thức mang đến thành công?


Có một sự khác biệt trong cách sắp xếp đội hình ra quân của Luis Aragones trong những trận đấu gần đây khi “nhà hiền triết” bố trí sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, nhằm lấy sự đông đảo ở tuyến giữa để bù đắp cho những yếu tố về thể hình về thể lực của các tiền vệ đầy kĩ thuật và sáng tạo. Trước đây, đội tuyển Tây Ban Nha thường chơi 4-4-2 trong đó hàng tiền vệ dựa sự càn quyét của cặp “sen đầm” Baraja – Albelda nhằm tạo nên sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Nhưng nay khi mà cả Albelda lẫn Baraja đều xuống phong độ và  mất vị trí ở CLB  nên ông Aragones buộc phải có những lựa chọn khác. 

Torres rất cần thiết với ĐTQG Tây Ban Nha

Với công thức 4-1-4-1, sẽ có một người chơi thấp hơn làm nhiệm vụ của một “chiếc máy quét” nhằm hỗ trợ phòng ngự và làm nền cho các đợt tấn công. Đây là một ví trí rất quan trọng trong đội hình của La Furia Roja bởi các tiền vệ còn lại đều có thiên hướng dâng lên rất cao để hỗ trợ tấn công. “Chọn mặt gửi vàng”, Aragones đã trao nhiệm vụ đó cho M.Senna, một trong những người chơi tiền vệ trụ hay nhất La Liga trong thời điểm hiện tại. Cầu thủ gốc Brazil này hội tụ đầy đủ các tính cách của một tiền vệ trụ thành công đó là lối chơi máu lửa cộng với với một tính cách mạnh  sẵn sàng “dằn mặt đối phương” bằng những cú tắc bóng hiệu quả và mạnh mẽ hay những pha tiểu xảo gây nhiều ức chế của mình. Dự bị cho anh là Xabi Alonso, mặc dù không có được sự quyết liệt trong lối chơi nhưng khả năng cầm bóng cùng việc thường xuyên có những đường chuyền hiệu quả và sút xa khá tốt sẽ là sự thay đổi cần thiết nếu như đội nhà gặp khó khăn.

 

Có lẽ chưa bao giờ Aragones có được sự phong phú các tiền vệ tấn công như hiện tại: Fabregas, Iniesta, Xavi hay D.Silva đều là những cầu thủ tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các đấu trường trong nước cũng như Champions League và đã sớm tạo dựng được tên tuổi cho mình. Ngoài ra ông Aragones còn có thể đặt niềm tin vào những Riera, Luis Garcia…những tài năng “nội địa”.

 

Chính sự dồi dào đó với sự linh hoạt của sơ đồ 4-1-4-1 đã giúp cho mặt trận tấn công của TBN có khá nhiều bóng. Với sự năng nổ của Iniesta và Silva ở hai bên cánh cùng khả năng quan sát và điều chỉnh nhịp độ trận đấu của Fabregas và Xavi, đội chủ nhà có khá nhiều những phương án tấn công đa dạng: khi thì là những quả tạt từ hai bên cánh lúc lại là những pha phối hợp nhỏ và nhanh đánh thẳng vào trung lộ.

TBN sẽ là một thế lực tại VCK Euro sắp tới
 

Tuy nhiên việc áp dụng lối chơi 1 tiền đạo cũng khiến nhà hiền triết đau đầu bởi ông có trong tay hai tiền đạo đẳng cấp có thể chơi được ở vị trí tiền đạo cắm là Torres và Villa. Như trong trận đấu với Italia vừa qua Torres được ưu tiên chơi trong đội hình xuất phát nhưng Villa khi vào sân anh lập tức tạo ra sự khác biệt bằng bàn thắng duy nhất vào lưới Buffon. Nhiều người nói ông Aragones đang “lãng phí tài nguyên” khi mà cả Torres và Villa đều thừa xứng đáng cho một suất trong đội hình chính. Tuy nhiên cái khó ở đây là cả hai đều có lối chơi khá giống nhau khi luôn di chuyển rộng với tốc độ cao nên thật khó mà hòa hợp nếu như họ chơi cạnh nhau như một bộ đôi ăn ý, vì vậy Aragones vẫn buộc phải “hi sinh” một trong 2 người để có được một đội hình hoàn hảo nhất.

 

Không Raul? Có Raul?

 

Mọi hi vọng tham dự Euro 2008 đã kết thúc đối với Raul khi Aragones đưa ra danh sách sơ bộ những người sẽ được ông triệu tập đến Áo và Thụy Sỹ mùa hè tới, mặc dù anh đang có phong độ cao cùng Real Madrid và là một trong những chân sút hiệu quả nhất La Liga mùa giải này. Hơn nữa, kinh nghiệm trận mạc của “số 7” vẫn rất cần thiết cho một tập thể không thiếu tài năng nhưng vẫn còn quá trẻ, nhất là ở một giải đấu tầm cỡ châu lục. Tuy nhiên nhà hiền triết Aragones cũng có cái lí của mình khi ông đang có những sự thay thế đáng tin cậy ở tuyến này. Không có Raul nhưng còn những Torres, Villa đang đạt phong độ cực cao và đang thể hiện cái duyên với đội tuyển, đó là còn chưa kể đến Raul Tamundo (Espanyol), Guiza (Mallorca) cũng luôn sẵn sàng.
 

Raul không còn là bất khả xâm phạm ở ĐT Tây Ban Nha

Ông Aragones đã đứng trước một bài toán khó: có Raul hay không có Raul nhưng rồi nhà hiền triết đã có được câu trả lời cho riêng mình. Không tính đến hiềm khích cá nhân giữa hai người nhưng việc triệu tập Raul người luôn có sức mạnh và tầm ảnh hưởng đến các đồng đội là điều mà Aragones không hề mong muốn. HLV người xứ Hazortela này mong muốn ông phải là người có tiếng nói quan trọng nhất trong tất cả mọi công việc của ĐTQG Tây Ban Nha, hơn nữa nếu gọi Raul thì Aragones cũng rất khó để lắp ghép anh vào đội hình bởi “mọi vị trí đều đã có chủ” và các cầu thủ trẻ trung của binh đoàn đỏ đang chơi rất gắn bó với nhau.

 

 Tây Ban Nha đang thi đấu ấn tượng và với phong độ đó nhiều người chờ đợi đội tuyển xứ đấu bò một màn trình diễn ấn tượng tại VCK Euro tới đây. Tuy nhiên La Selection luôn có truyền thống chỉ chơi xuất sắc tại các vòng đấu loại và các trận giao hữu còn khi bước vào những giải đấu lớn họ lại tỏ ra khá hụt hơi. Aragones và các học trò với khí thế hừng hực như thế này chắc chắc đang muốn xóa đi cái dớp đau buồn đó và họ đang hướng tới Áo và Thụy Sỹ với quyết tâm tái hiện lại thành tích 48 năm trước đó của các bậc đàn anh

  • Hà Thành

Có thể bạn quan tâm

Pháp triệu tập đội hình: Gourcuff trở lại

Pháp triệu tập đội hình: Gourcuff trở lại

Pháp triệu tập đội hình: Gourcuff trở lại

(Bongda24h) – Chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012 gặp Romania và Luxemburg, huấn luyện viên Laurent Blanc đã triệu tập ngôi sao của câu lạc bộ Olympique Lyon Yohann Gourcuff, cùng với Benzema và Nasri, những người từng bị bỏ rơi tại World cup 2010.

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

(Bongda24h) - Nếu phải kể ra một đội tuyển giành được nhiều thành tích nhất trong 10 năm qua phải kể đến ĐT Pháp. Les Bleus đã một lần vô địch, một lần giành ngôi á quân ở World Cup. Tại đấu trường châu Âu, họ cũng thi đấu khá thành công khi chiến thắng tại Euro 2000 và vào đến tứ kết Euro 2004. Với binh hùng tướng mạnh, Les Bleus đang hướng đến Áo và Thụy Sỹ với quyết tâm thêm một

CH Czech - pha lê không mỏng manh

CH Czech - pha lê không mỏng manh

CH Czech - pha lê không mỏng manh

(Bongda24h) - Pha lê Czech đang chứng tỏ rằng họ không hề mong manh một chút nào khi mà đường hoàng đến Áo với Thụy Sỹ mùa hè này bằng một phong độ ấn tượng với ngôi đầu bảng vòng loại. Có sau lưng cả một quá khứ oai hùng sẽ là điểm tựa để các chàng trai trẻ tuổi của HLV lão làng Brukner làm nên một điều bất ngờ. Biết đâu họ chẳng trở thành một Đan Mạch hay Hi Lạp thứ 2.

ĐT Thụy Điển: Vẫn là một ẩn số

ĐT Thụy Điển: Vẫn là một ẩn số

ĐT Thụy Điển: Vẫn là một ẩn số

(Bongda24h) - Trong lịch sử đội bóng Bắc Âu chưa một lần bước lên ngôi vị cao nhất ở một giải đấu quốc tế. Thành tích tốt nhất của Thụy Điển tại cúp thế giới là vị trí Á quân tại World Cup 1958 (thua 2-5 trước Brazil ở trận chung kết). Tại cúp châu Âu, Thụy Điển cũng chỉ lọt tới vòng bán kết tại Euro 1992 (thua Đức 2-3).

Danh sách chính thức 16 đội tuyển tham dự Euro 2008

Danh sách chính thức 16 đội tuyển tham dự Euro 2008

Danh sách chính thức 16 đội tuyển tham dự Euro 2008

(Bongda24h) - 16 ĐT có mặt tại Áo và Thụy Sĩ trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào tháng 6 tới đây đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ thi đấu. Và bây giờ tất cả cùng chờ đợi trận mở màn diễn ra vào ngày 7/6.

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội "thế kỷ"

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội thế kỷ

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội "thế kỷ"

(Bongda24h) – Trong hai đội đồng chủ nhà của Euro 2008 thì đội tuyển Thụy Sỹ được đánh giá cao hơn hẳn. Trước khi Euro trên quê nhà được khởi tranh, người dân Thụy Sỹ đã rất hy vọng vào thành công "thế kỷ" của đội bóng con cưng. Nhưng có thể vấn nạn chấn thương sẽ là nguyên nhân chính khiến HLV Kobi Kuhn cùng các học trò để vuột mất cơ hội tiến sâu khi được thi đấu trên s&#226

ĐT Đức: Không thể có lần thứ ba

ĐT Đức: Không thể có lần thứ ba

ĐT Đức: Không thể có lần thứ ba

Sau thành công tại Euro 1996 tổ chức tại Anh, ĐT Đức vẫn chưa thể thêm một lần lên ngôi tại giải đấu lớn mang tầm cỡ châu lục hay thế giới. Tuy nhiên cũng chưa có một đội bóng nào gây ấn tượng mạnh tại châu Âu trong 10 năm trở lại đây như đội tuyển Đức.

ĐT Rumania: Quyết không là kẻ lót đường

ĐT Rumania: Quyết không là kẻ lót đường

ĐT Rumania: Quyết không là kẻ lót đường

(Bongda24h) - Khi lễ bốc thăm vòng đấu bảng Euro 2008 kết thúc, Rumania chính là đội ít được nhắc đến nhất bởi họ rơi vào bảng C, một bảng đấu được đánh giá là “Siêu tử thần” khi có mặt của 3 đội bóng hàng đầu châu lục: Italia, Pháp và Hà Lan.

Xem thêm
top-arrow
X