Nhận “lệnh” khẩn của VFF từ ngày 17/8, trợ lý Trần Công Minh đã huỷ chuyến bay đi Nhật để chuẩn bị khăn gói sang Trước đó, nhận thấy các đối thủ ở vòng loại thứ 3 Olympic 2008 quá mạnh, HLV Alfred Riedl đã có ý kiến với “ông chủ” VFF cắt cử Công Minh sang Doha (Qatar) để “đọc vị” 2 đối thủ Tây Á, như ông đã từng làm với UAE trước Asian Cup. Bùi tai, VFF gật đầu đánh rụp. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, 20/7, trợ lý người Đồng Tháp mới bổ ngửa khi nhận cú điện thoại thông báo: huỷ chuyến thám thính ở
Lệnh khẩn kiểu “nước đến chân”
Kết quả là ĐT Olympic VN sang Nhật khuyết một thành viên trong Ban huấn luyện còn cá nhân Công Minh phải ngậm bồ hòn làm ngọt ngồi nhà nhìn đàn em thi đấu qua TV.
Hôm nay, HLV Riedl đã tỏ ra rất bức xúc khi trao đổi với Dân trí: “Chính tôi đã đề đạt để Công Minh quan sát trận đấu nói trên. Tôi đã làm tốt trách nhiệm của mình và như tôi đã từng nói: điều đó tốt cho Olympic Việt
Cho đến giờ tôi chẳng nắm được thông tin gì về 2 đối thủ Tây Á. Có lẽ, tôi phải nhờ VFF xin các đài truyền hình trong nước clip hoặc CD về trận Qatar - A-rập Saudi. Nếu không được thì đành cậy cả vào VFF, họ có thông tin gì thì tốt nấy”.
Công Minh thì vẫn tỏ ra rất ôn hoà dù không mấy thích thú với “quả hớ” này: “Chuyến đi bị huỷ do không làm được thủ tục visa. Cũng là chuyện thường thôi, có gì lạ lẫm đâu”.
VFF: Há mồm chờ… e-mail
Thực ra không phải VFF chẳng làm gì. Họ đã gửi e-mail sang LĐBĐ Qatar đề nghị gửi giấy mời sang VFF để họ làm thủ tục hải quan cho Công Minh. Vấn đề là sau khi gửi e-mail, VFF cứ bình chân như vại ngồi đợi phúc đáp mà không hề có động thái nào liên hệ trực tiếp với LĐBĐ nước bạn - một việc mà bộ phận đối ngoại có thể “nhón tay” làm bất kỳ lúc nào.
Cho đến ngày 20/8, VFF mới tá hoả khi biết e-mail phúc đáp vẫn chưa thấy đâu mà ngày thi đấu đã cận kề. Sau một cái chụm đầu, giải pháp được đưa ra: huỷ chuyến đi, cho Công Minh ở nhà nghỉ ngơi.
Câu chuyện đã có thể đơn giản hơn nhiều nếu VFF chọn một cách làm hiệu quả và trực tiếp hơn như gọi điện thoại hoặc fax sang phía
Về chuyện này, ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn khổ sở thanh minh: “Khổ lắm, bên anh đã cố gắng hết sức rồi, đã e-mail sang
Hậu quả thì đã rõ, Olympic Việt Nam sẽ phải đá với 2 đối thủ mạnh hơn mình trong tư thế của người đi đêm không cầm đèn, tức… mù tịt về đối phương. Nhưng câu hỏi đặt ra là: đến bao giờ thì lề lối làm việc kiểu dày thủ tục mà mỏng trách nhiệm này mới chấm dứt?
Hay là VFF đang dốc toàn lực hùn vốn chơi cổ phiếu, vừa được tiếng là LĐBĐ đầu tiên ở châu Á “lên sàn” , vừa một vốn bốn lãi tốt hơn chăng.
(Theo Dân Trí)