Thứ Sáu, 23/10/2026
Zalo

Thiên đường trong tầm tay

Thứ Tư 21/11/2007 08:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Xét về tình thế Anh đang gặp thuận lợi khi họ chỉ cần giành một điểm trước Croatia đã chẳng còn mục tiêu gì để giành chiếc vé còn lại của bảng E tham dự VCK Euro 2008. Nhưng HLV McClaren không khỏi lo âu khi ông mất cả cặp tiền đạo Owen - Rooney lẫn cặp trung vệ thép Terry - Ferdinand cho trận đấu quan trọng này.

Anh sẽ vượt qua được Croatia

Hơn 1 năm sau thất bại tủi hổ tại Maksimir, Anh lại chạm trán Croatia trong một trận đấu mà chỉ có đội chủ nhà mới cần quan tâm tới kết quả. Cái ngày định mệnh ấy đã biến Paul Robinson từ một thủ môn triển vọng biến thành một gã hề sau khi để bóng vào lưới sau một tình huống chuyền về lãng xẹt của G.Neville. Và anh bắt đầu đi xuống từ đó. 1 năm ấy cũng chứng kiến biết bao thay đổi khi mà HLV Mc Claren đã “lộ mặt” là một kẻ ba phải và (nói như nhiều tờ báo lá cải của Anh) là một gánh nặng cho đội tuyển


Món quà mà người Isreal biếu người Anh sẽ trở thành vô nghĩa nếu ĐT Anh không có được ít nhất 1 điểm tại Wembley hoành tráng. Xét về thực lực, Croatia không thua kém gì ĐT Anh, nhưng xét về tâm lý, họ lại vượt trội hơn hẳn. Và thái độ của họ thế nào trong trận đấu này sẽ quyết định số phận của đội tuyển Anh.


Đúng như người ta nói, “thân lừa ưa nặng” điều này quả không sai với đội tuyển Anh. Họ dường như chỉ muốn chiến đấu ở những khe cửa hẹp để giành những tấm vé vớt. Nếu năm 2002, không có cú đá phạt thần sầu của Beckham ở phút thứ 92 thì người Anh đã ngậm ngùi ở nhà xem các đối thủ đến Châu Á dự World Cup. Tương tự như thế năm 2004, nếu không có sự xuất thần của D.James tại Ali Sami Yen thì “tam sư” đã chẳng thể phó hội tại Bồ Đào Nha. Nói như thế có nghĩa là người Anh luôn có truyền thống vượt qua những thời điểm khó khăn. Và lần này cũng thế.

Các tuyển thủ Anh đang tích cực tập luyện
cho trận đánh quyết định 


Món quà Christmas sớm mà “đồng minh” Israel tặng cho tại Ramat Gan thứ 7 tuần trước đã khiến Mc Claren và NHM Anh “từ cõi chết trở về”. Giờ đây họ có quyền tự quyết định số phận của mình trước một Croatia đã chẳng còn mấy hi vọng. Nhưng liệu Tam sư có làm được điều đó không khi mà cơn bão chấn thương đã lấy đi những vị trí quan trọng nhất của họ.

Với việc cặp trung vệ tốt nhất cùng bộ đôi tấn công hữu hiệu nhất không thể ra sân, trong khi những tuyến còn lại đều có ít nhiều trục trặc, tuyển Anh cũng như HLV McClaren đang đối mặt với một loạt bài toán nhân sự và chiến thuật. Mà bài toán nào cũng cực kỳ hóc búa.


Bước vào trận đấu quyết định này, McClaren sẽ cùng 1 lúc mất đi 2 tiền đạo chủ lực: Michael Owen và Wayne Rooney, đều vì lý do chấn thương và không thể ra sân thi đấu. Điều này có nghĩa là CĐV Anh chỉ còn trông chờ vào cái đầu cao lênh khênh của Peter Crouch. Ở hàng hậu vệ, trận giao hữu gặp Áo cho thấy "Tam sư" vẫn đứng vững với bộ tứ M.Richards, Lescott, Campbell và Bridge. Tuy nhiên, Croatia lại không yếu bóng vía như như Áo. Chính vì thế, BHL đã tính đến một điều chỉnh nhỏ, McClaren muốn Wes Brown đá hậu vệ phải, để Richards vào đá trung vệ cạnh Campbell.

Nụ cười của McClaren và Crouch


Ở hàng tiền vệ, thật may cho McClaren tất cả những quân bài quan trọng nhất của ông đều đã có mặt. Chấn  thương của Owen Hargreaves đã ổn, như vậy ĐT Anh sẽ có thể đưa đầy đủ 5 tiền vệ Steven Gerrard, Frank Lampard, Gareth Barry, Hargreaves và David Beckham ra sân cho cuộc chạm trán này. Và đây được hi vọng sẽ là hỏa lực chính cho “tam sư” trong trận đấu này

Chỉ 90 phút nữa thôi, niềm vui sẽ lại đến với NHM của đảo quốc sương mù. Nhưng nếu không thực sự quyết tâm và tập trung biết đâu cái địa đàng trong tầm tay với ấy sẽ lại vụt tắt. Cấn thận đấy Mc Claren.


Đội hình dự kiến

Anh: Robinson, Richards, Campbell, Lescott, Bridge, Beckham ,Gerrard, Hagreaves, Lampard, Joe Cole ,Crouch
Croatia: Pletikosa, Šimić, Šimunić, Kovač, Ćorluka, Kovač, Srna, Modrić, Kranjčar,  Petrić, da Silva.

Dự đoán: Anh thắng 1-0

Xếp hạng tại bảng E

  Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Croatia 11 8 2 1 25 6 19 26
2 Anh 11 7 2 2 22 4 18 23
3 Nga 11 6 3 2 17 7 10 21
4 Israel 11 6 2 3 19 12 7 20
5 Macedonia 11 4 2 5 12 11 1 14
6 Estonia 12 2 1 9 5 21 -16 7
7 Andorra 11 0 0 11 2 41 -39 0


Ibrahimovic sẽ đưa Thụy Điển tới Áo và Thụy Sỹ

 

Tại bảng F, trận thua tan tác trước Tây Ban Nha với tỉ số 0-3 cùng lúc với việc đối thủ Bắc Ailen giành chiến thắng trước Đan Mạch khiến cho ĐT Thụy Điển phải đợi đến lượt đấu cuối mới biết mình có giành vé không. Tuy nhiên có lẽ đó chỉ còn là vấn đề thời gian bởi ở lượt đấu cuối cùng nhiệm vụ của đội bóng đến từ bán đảo Scandinavia khá đơn giản: giành một điểm ngay trên sân nhà trước đội bóng yếu Latvia.

Không còn nghi ngờ gì nữa Thụy Điển với những hảo thủ trong đội hình như Ibrahimovic, Ljunberg, Elmander, Svenson…. chắc cũng chẳng khó khăn gì khi thực hiện nốt nhiệm vụ ấy. Trong khi đó đối thủ cạnh tranh của họ là Bắc Ai len chắc cũng đanh ngậm ngùi rời cuộc đua khi mà nhiệm vụ của họ khá nặng nề: phải chiến thắng đội đầu bảng Tây Ban Nha và trông chờ Latvia tạo nên bất ngờ. Có lẽ cuộc phiêu lưu của đội bóng băng đảo sẽ kết thúc ở đây và họ có quyền tự hào vì đã sở hữu một tiền đạo đang là phá lưới ở vòng loại David Healy

Hà Thành

Có thể bạn quan tâm

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

Sau những dấu ấn lịch sử tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, esports FC Mobile Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc quan trọng khi có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Mobile. Diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoà

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

Xem thêm
top-arrow
X