Thứ Sáu, 09/10/2026
Zalo

Nên có một cuộc chia tay?

Thứ Sáu 28/11/2008 09:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trước đây Arsenal luôn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League, thậm chí đã có lúc họ lập nên chuỗi 49 trận không biết mùi thất bại. Đầu mùa này, họ vẫn mạnh miệng tuyên bố mục tiêu là chức vô địch nhưng đến lúc này, đội bóng chủ sân Emirates đã phải chấp nhận buông súng, hạ chỉ tiêu xuống tốp 4. Với sự tiến bộ của các thế lực mới, làm được điều này cũng không phải dễ. Không còn làm mưa làm gió tại giải ngoại hạng, thua cả những đội mới lên hạng, chính sách chuyển nhượng có vấn đề… Quá nhiều vấn đề khiến người hâm mộ của các pháo thủ phải lần đầu tiên đặt câu hỏi: Liệu nên có một cuộc chia tay?

Bài viết tham dự cuộc thi: “Nếu bạn là chuyên gia“

Trần Khánh An, lớp Xã hội học K28, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Những người tán thành có thể viện dẫn việc không ít CLB đã chia tay với người dẫn dắt của mình dù “vị anh hùng” đó đã có một quá khứ huy hoàng cùng đội bóng.
Chelsea đã thay Mourinho, người giúp họ trở thành một thế lực ở giải ngoại hạng cũng như châu Âu. Inter Milan cũng không ngần ngại cho nghỉ việc Mancini mặc cho ông này đã mang đến những chức vô địch Seria A sau gần hai mươi năm chờ đợi. Đặc biệt, Real Madrid là một đội bóng có thói quen thay đổi HLV xoành xoạch dẫu cho người đó có mang về cho phòng truyền thống của Kền kền trắng những chiếc cúp danh giá nhất. Người thấm thía điều này nhất có lẽ là đương kim HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello, khi ông đã hai lần bị sa thải ngay sau khi đưa đội bóng hoàng gia giành chức vô địch La Liga. Các đội bóng kia thay đổi để hy vọng có một tương lai sáng hơn. Và trong tương lai, chắc chắn sẽ có ngày ông thầy người Pháp không còn ở sân Emirates nữa. Vậy thì sao không chia tay lúc này?

Adams rất có thể sẽ làm nên chuyện với Arsenal

Tìm người ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Emirates cũng không phải là bất khả thi. Vẫn còn nhiều HLV tên tuổi đang “thất nghiệp”. Thậm chí, BLĐ Arsenal có thể tính đến phương án mời Tony Adams làm HLV trưởng dẫu anh này đang đảm nhận chức vụ tương tự ở Portsmouth. Kinh nghiệm của cựu đội trưởng Arsenal hãy còn ít, thành tích chưa nhiều nhưng rất nhiều nơi khác đã tin tưởng vào các cựu cầu thủ và đã gặt hái được không ít thành công. Vậy nếu Arsenal có làm theo thì cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Nhưng mô hình trên có thể mang ra để tham khảo chứ  rõ ràng không thể áp từ đội bóng này vào đội bóng kia được vì mỗi CLB, mỗi ông thầy có những đặc điểm riêng. Những người tin vào tài cầm quân của ông Wenger sẽ không muốn có một cuộc chia tay, vì họ hiểu chia ly không phải lúc nào cũng tốt cả hai.

Charlton đã xuống hạng ngay sau khi Alan Curbishley thôi dẫn dắt sau hơn chục năm làm thuyền trưởng. Hay Bolton không còn là một đội bóng khó chơi bậc nhất giải ngoại hạng nữa cũng chỉ vì một lý do duy nhất: sự ra đi của Sam Allardyce. Hơn nữa, nếu một HLV có uy tín như ông Wenger ra đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, những mầm non đã được ông đưa về và tin tưởng. Liệu HLV mới có phát huy được tài năng của các ngôi sao tương lai? Ngoài ra ở những đội bóng như M.U hay Arsenal thì HLV không chỉ đơn thuần là HLV mà còn là người quản lý, là một nửa đội bóng. Các CĐV của Quỷ đỏ cứ mỗi lần nghe tin Sir Alex sắp nghỉ hưu là lại một lần run rẩy. Các ông chủ người Mỹ cũng chỉ chịu nghe lời mỗi Sir Alex. Mà vai trò của giáo sư ở Arsenal không khác gì của người đồng nghiệp ở Manchester United.

Nhưng có vẻ như Wenger vẫn chưa thể ra đi lúc này

Arsenal vừa có một chiến thắng quý như vàng trước Dinamo Kiev tại đấu trường châu Âu. Quan trọng hơn, ông đã chọn được (cũng như giữ chân được) một người đội trưởng, một đầu tàu xứng đáng, Cesc Fabregas. Những điều trên khiến người ta vớt vát được chút niềm tin vào các pháo thủ. Nghĩ kỹ hơn, kế hoạch ông Wenger chọn khi phải thắt lưng buộc bụng cũng không phải không có tương lai. Mùa trước, họ đã dẫn đầu gần như cả mùa giải. Mùa này, họ cũng đã có những phút thăng hoa như trận thắng thuyết phục trước M.U. Mùa bóng sau, khi bổ sung thêm vài ngôi sao, khi các pháo thủ trẻ ngày một chín hơn, lúc đó nếu công trình của giáo sư vẫn vỡ tan tành, những dự tính của ông hoàn toàn thất bại, lúc đó một cuộc chia tay cũng chưa muộn và nó sẽ tốt cho cả hai…

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X