Thứ Bảy, 27/07/2024 Mới nhất
Zalo

Europass sẽ mang lại nhiều bàn thắng hơn cho Euro 2008

Thứ Tư 28/05/2008 09:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trái bóng mới của Euro 2008 có tên Europass là một trái bóng được thiết kế nhằm gia tăng độ lượn trên đường bay. Nó không khác là bao so với thiết kế của quả bóng tại World Cup 2006, một trái bóng có độ lượn cao (điều này có thể thấy rõ nhất khi Đức gặp Costa Rica ở trận khai mạc, cỗ xe tăng đã có những bàn thắng mà quỹ đạo bay của bóng rất lạ).

 

Việc Europass sẽ đi hơi chệch hướng một chút trong các cú sút khiến cho đường bay của những cú "nã đại bác" là rất khó lường, nó khiến cho những người hâm mộ và các tiền đạo cảm thấy thích thú nhưng về phần những người "gác đền", họ không nghĩ như vậy. Gigi Buffon và Marco Amelia, 2 thủ môn của đội tuyển Italia nằm trong số đó.

 

Tuy "không vui" với trái bóng mới nhưng Buffon vẫn bình tĩnh nói: “Có lẽ chúng tôi phải tập cho quen dần với nó. Nhưng không sao, đó không phải là vấn đề, dù thế nào đi nữa thì nó vẫn nằm gọn trong tay tôi thôi". Một phong thái tự tin, vì đơn giản anh là Gigi Buffon.


Europass: trái bóng chính thức của Euro 2008
 

Còn người đồng nghiệp Amelia lại không đánh giá cao thiết kế của trái bóng Europass. Mặc dù có thể sẽ không được "chạm" vào nó trong một trận đấu chính thức do phải ngồi ngoài nhưng anh vẫn không tiếc lời chê độ nặng của trái bóng và nó rất khó bắt:

 

“Nó thường xuyên thay đổi hướng đi! Bắt gọn nó thật khó nên tốt nhất là bạn nên chọn phương án đấm bóng".

 

Vì trái bóng hơi nặng nên có thể chúng ta sẽ được chững kiến rất nhiều các pha bóng mà trái banh nảy khỏi tay thủ môn, đồng nghĩa với việc có thêm các bàn thắng và niềm vui cho mọi người, từ cầu thủ, cổ động viên, chỉ trừ một người, đó là thủ môn!  

  • Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Các cầu thủ Tây Ban Nha vui vẻ trước trận cầu lịch sử

Các cầu thủ Tây Ban Nha vui vẻ trước trận cầu lịch sử

Các cầu thủ Tây Ban Nha vui vẻ trước trận cầu lịch sử

(Bongda24h) - Tiền đạo ngôi sao Davia Villa đã phải miễn cưỡng ngồi trên băng ghế ngoài đường pitch để quan sát các đồng đội có buổi tập cuối cùng trên sân Ernst Happel, trước thềm trận đấu lịch sử với ĐT Đức.

Trận chung kết: Cuộc "chiến đấu" trên những khán đài

Trận chung kết: Cuộc chiến đấu trên những khán đài

Trận chung kết: Cuộc "chiến đấu" trên những khán đài

(Bongda24h) - Sức nóng của trận chung kết Euro 2008 sẽ không chỉ nằm trên thảm cỏ mà sẽ còn lan tỏa lên những khán đài, nơi xuất hiện của không ít những bóng hồng với tình yêu dành cho trái bóng tròn không hề thua kém “đấng mày râu” là mấy. Hãy cùng chiêm ngưỡng cuộc cạnh tranh khốc liệt trên khán đài giữa vẻ đẹp của 2 ĐT có mặt ở trận cuối

Xả hơi nơi "cấm cung" của… “cỗ xe tăng” Đức

Xả hơi nơi cấm cung của… “cỗ xe tăng” Đức

Xả hơi nơi "cấm cung" của… “cỗ xe tăng” Đức

Sau những giờ luyện tập căng thẳng, cả đội tuyển Đức ai nấy đều mệt phờ. Thế mà nơi “cấm cung” này lại không có chỗ cho vợ con, bạn gái hay người thân. Vậy, các tuyển thủ Đức làm gì để tiêu khiển cho qua hết một tháng trời ròng rã với trái bóng Europass?

Xem thêm
top-arrow
X