Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Những ngôi sao sắp ra đi trong kì chuyển nhượng mùa đông

Thứ Hai 22/10/2007 14:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Còn hơn 1 tháng nữa kì chuyển nhượng mùa đông ở châu Âu mới mở cửa, nhưng vào lúc này nhiều cầu thủ trong đó có cả những ngôi sao đã rục rịch chuẩn bị cho mình một bến đỗ mới.

Do nhiều lí do chủ quan cũng như khách quan, nhiều ngôi sao như Shevchenko, Drogba, Riquelme... đã không còn cảm thấy phù hợp với các đội bóng mà họ đang thi đấu. Họ không thường xuyên được ra sân và phải chấp nhận sắm vai “đồ vật trang trí”. Kì chuyển nhượng tới được xem như là cơ hội lớn để họ ra đi nhằm tìm lại ánh hào quang vốn có trong sự nghiệp của mình.


Riquelme không còn mặn mà với Tàu ngầm vàng

Tiền vệ Juan Roman Riquelme (Villarreal): King Roman là trường hợp tiêu biểu trong số này. Tài năng và đẳng cấp của anh thì không phải bàn. Anh là động lực đưa Villarreal vào bán kết Champions League mùa 2005-2006.  Anh chơi ấn tượng giúp Boca Juniors đoạt Copa Libertadores 2007, giúp tuyển Argentina vào chung kết Copa America 2007 và khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại World Cup 2010.

Tuy nhiên hiện tại ở Villarreal, thậm chí Riquelme còn không được đăng kí thi đấu. Cách chơi bóng chậm rãi, kĩ thuật và hoa mĩ của Riquelme không phù hợp với lối chơi dựa vào vào tốc độ mà HLV Pellegrini đang xây dựng. Hiện tại Riquelme đang trông ngóng từng ngày để được ra đi. AC Milan sẵn sàng muốn có anh để thay thế cho Seedorf đã quá già và bổ sung cho Kaka nhưng cái giá mà tàu ngầm vàng đưa ra (15 triệu Euro) cũng khiến họ có đôi chút lăn tăn.

Tiền đạo Eidur Gudjohnsen (Barcelona): Chân sút người Iceland từng được đánh giá cao trong màu áo Chelsea và khi chuyển sang Barca, anh cũng chứng tỏ được sự hòa nhập của mình. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Gudjohnsen chỉ là sự lựa chọn thứ...6 trên hàng công của Barcelona, tức là đứng sau cả những ngôi sao trẻ như Dos Santos và Krkic. Việc anh ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian và có vẻ như giải ngoại hạng Anh với những CLB tầm tầm như West Ham hay Man City là phù hợp với cầu thủ người Iceland này hơn cả.

Tiền đạo Peter Crouch (Liverpool): Cơ hội ra sân của chân sút cao kều này đã bị giảm sút nghiêm trọng khi HLV Benitez đưa về một loạt tân binh như Torres, Voronin, Benayoun, Babel. Hơn nữa việc thường xuyên quay vòng đội hình của Benitez khiến Crouch phải chán ngán. Ở CLB đã vậy lên tuyển còn chán hơn khi Crouch phải nhường lại vị trí của mình cho Owen và Rooney. Chính vì thế anh sẽ ra đi để tìm lại chính mình. Man City, Portsmouth, Juventus đang ngỏ ý muốn có anh, Benitez cũng chẳng còn mặn mà giữ anh lại, vậy thì đi hay ở chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của chính Crouch.


Hoàng tử Podi phải tìm đường ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình

Tiền đạo Lukas Podolski (Bayern Munich): Từng là tài năng trẻ được cả nước Đức ngưỡng mộ. Bỏ Cologne sang Bayern cách đây hơn một năm với bao niềm hy vọng, nhưng môi trường ở một CLB được mệnh danh là Holywood đã khiến “hoàng tử Podi” không thể hòa nhập được. Mùa hè vừa qua, với việc "Hùm xám" 

tuyển mộ một loạt siêu sao như Klose, Ribery, Toni..., thì Podolski chính thức bị bắn lên ghế dự bị. Mới 22 tuổi và để cứu vãn sự nghiệp của mình, tiền đạo người Đức Podolski sẽ phải tìm đường ra đi trước khi quá muộn


 Sheva đang trải qua những tháng ngày tồi tệ ở Anh

Tiền đạo Andriy Shevchenko (Chelsea

): Câu chuyện của Sheva tại Chelsea khá dài dòng và phức tạp. Luôn miệng khẳng định sẽ nỗ lực giành một vị trí chính thức trên hàng công, nhưng rõ ràng quyết định gia nhập đội chủ sân Stamford Brigde không phải là sự lựa chọn đúng đắn của chân sút người Ukraine. Ngay cả khi Mourinho - khắc tinh của Sheva – đã rời  khỏi London, anh vẫn chưa thuyết phục được HLV Avram Grant để có một vị trí chính thức trên hàng công. Ra đi có lẽ là giải pháp duy nhất để anh thoát khỏi cảnh bị nhốt trong "chiếc lồng vàng" The Blues. Milan luôn sẵn sàng giang đôi tay đón anh trở lại.

Tiền đạo Didier Drogba (Chelsea): Thật bất ngờ khi chính Drogba đã tuyên bố mình muốn theo chân ông thầy Mourinho rời khỏi sân Stamford Brigde càng sớm càng tốt. Nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đang xếp hàng để có chữ kí của cầu thủ người Bờ Biển Ngà này. Tuy nhiên do đã thi đấu cho Chelsea tại Champions League năm nay và việc phải tham dự CAN 2008 trong thời gian hơn 1 tháng, đúng thời điểm các giải VĐQG châu Âu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất khiến cho cơ hội ra đi của cầu thủ này giữa mùa bóng là không nhiều. Tuy nhiên đến cuối mùa, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.


Hà Thành (TTTĐ)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là một phần rất quan trọng của văn hóa xã hội và kinh tế quốc gia giúp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại niềm vui và kết nối cộng đồng, tăng năng suất quốc gia và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

Xem thêm
top-arrow
X