Thứ Sáu, 02/10/2026
Zalo

Nhìn lại lượt đi Bundesliga: Hấp dẫn và quyết liệt

Thứ Tư 02/01/2008 12:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vậy là Bundesliga cũng đã đi hết nửa chặng đường. Sau 17 lượt trận, đã có rất nhiều biến cố, rất nhiều sự kiện nhưng dấu ấn đậm nét hơn cả là sự lên ngôi rực rỡ của bóng đá tấn công cùng cuộc đua quyết liệt tại tốp đầu.

Có thể nói lượt đi Bundesliga năm nay là sự tiếp nối của một xu hướng đã không ngừng lớn mạnh từ 3 mùa giải gần đây: lối đá tấn công đẹp mắt và cống hiến. Nếu như 10 năm trước bóng đá Đức bị coi là kém hấp dẫn, thiếu cảm xúc bởi lối chơi khoa học đến thực dụng thì giờ đây nó đã khoác lên mình một “bộ cánh” mới, thật duyên dáng và quyến rũ.

 

Bundesliga đang bội thu bàn thắng

Cùng với cuộc cách mạng về lối chơi của ĐT Đức, các CLB tại Bundesliga ngày càng có nhiều chuyển hướng tích cực về tư duy bóng đá. Thay vì giành 3 điểm bằng mọi giá thì giờ đây ngày càng có nhiều đội dám chơi cống hiến, chơi đẹp.

 

Con số 431 bàn thắng sau 153 trận (bình quân 2,81 bàn/trận) đủ để nói lên điều đó. Nếu La Liga luôn được coi là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh thì sau 17 vòng đấu, số bàn thắng mới chỉ dừng lại ở con số 441 (2,59 bàn/trận). Cũng sau ngần ấy trận hiệu số này ở Premier League và Serie A chỉ lần lượt là 2,68 bàn/trận và 2,62 bàn/trận

Ngoài Bremen vốn luôn là “ngọn cờ đầu” của bóng đá tấn công đẹp mắt, Bundesliga năm nay còn trở nên hấp dẫn hơn nữa với sức công phá “hàng hiệu” của “Hùm xám”, lối đá khoáng đạt của Leverkusen (32 bàn/17 trận), Schalke hay sự tấn công quên mình của Wolfsburg (ghi 30 bàn để lọt lưới 30 bàn!). Rõ ràng nếu ai đó còn nói rằng bóng đá Đức không hấp dẫn thì quả là thiếu cập nhật!

 

Không chỉ hấp dẫn với rất nhiều bàn thắng, Bundesliga mùa này còn cuốn hút CĐV với cuộc ganh đua ngày càng quyết liệt ở tốp đầu. Sau 3 vòng đầu nhiều người đã vội lo rằng sức mạnh của Bayern sẽ “giết chết” giải đấu, biến nó thành màn độc diễn. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ có thể nói: “Hùm xám” cũng chỉ là một ƯCV cho “chiếc đĩa bạc” như bao đội khác.

 

Bayern (đỏ) rất mạnh nhưng chẳng còn có thể độc diễn

Nếu sau 10 trận đầu, khi Bayern vượt lên dẫn đội xếp nhì 6 điểm, GĐTT Uli Hoeneß mạnh miệng tuyên bố “các đối thủ sẽ phải lấy ống nhòm để có thể thấy chúng tôi vượt quá xa ở phía trước”, thì sau lượt trận cuối cùng ông chỉ có thể ngậm ngùi rằng: “Dù sao chúng tôi cũng vô địch lượt đi”.

Tận dụng sự xuống dốc của “Hùm xám”, Bremen với lối tấn công vũ bão đã vươn lên áp sát khiến cuộc đua ở lượt về sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Cho dù chủ công Klose đã ở bên kia chiến tuyến, Klasnic lại vắng mặt phần lớn thời gian đầu vì ghép thận, “các vũ công” vẫn có một sức “hủy diệt” ghê gớm với 42 bàn thắng, nhiều hơn Bayern đến 11 bàn.

 

Còn đáng nể hơn khi biết rằng, trong suốt giai đoạn lượt đi, HLV Schaaf đã phải quay vòng đến 27 cầu thủ khác nhau. Chỉ có 3 người có thể góp mặt trong tất cả các trận đấu còn lại đều bị chấn thương hành hạ, trong đó có những trụ cột như Frings hay Klasnic. Một ngày nào đó, khi Bremen không còn chấn thương Bayern hãy dè chừng.

 

Trong mỗi trận đấu của Bremen người ta luôn thấy sự sôi động, sự lôi cuốn đến mê hoặc của một “vũ điệu” đậm chất la tinh mà nhạc trưởng Diego chính là nguồn cảm hứng vô hạn. Đóng góp đến 9 bàn sau 17 trận (bằng với Klose và Toni) cùng 6 lần kiến tạo, còn gì có thể đòi hỏi hơn ở một tiền vệ công?

Theo ngay sau Bremen là một Hamburg cũng thật xuất sắc. Không có được tiềm lực tài chính hùng mạnh như các đàn anh, Hamburg thành công nhờ lối chơi tập thể đậm chất Đức với ngôi sao duy nhất là Van der Vaart. Vậy nhưng những gì HSV đạt được thật đáng nế: bất bại trên sân nhà, lọt lưới ít thứ 2 Bundesliga (sau Bayern) để vững vàng ở vị trí thứ 3 với 32 điểm.

 

Vaart và Diego – những ngôi sao sáng nhất lượt đi Bundesliga

Và Van der Vaart thật xứng đáng với vai trò thủ lĩnh sau khi có tổng cộng 11 bàn thắng và 6 pha kiến tạo cho đồng đội tại Bundesliga và cúp UEFA . Ngoài khả năng cầm bóng tấn công điêu luyện (52% những pha quặt bóng hoặc độc diễn là thành công), Vaart còn hỗ trợ cực tốt cho tuyến sau với tỷ lệ chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi lên đến...49%. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, việc Vaart sẽ góp mặt ở Champions League mùa tới là hoàn toàn khả thi.

 

Với những “quyền lực” của mùa bóng trước như Schalke và Stuttgart, lượt đi của mùa bóng năm nay có thể thật đáng thất vọng.  Vậy nhưng sự trở lại của họ trước kỳ nghỉ Đông hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ trong nửa còn lại của mùa giải. Khi đó Bundesliga sẽ còn rực lửa hơn nữa.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X