Thứ Hai, 05/10/2026
Zalo

Bremen thắng nhàn, Stuttgart nhọc nhằn hồi sinh

Thứ Hai 18/02/2008 10:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thi đấu hơn người từ phút 20, các “vũ công” thành Bremen đã không mấy khó khăn để hạ đội khách Nurnberg 2-0. Trong khi đó, ĐKVĐ Stuttgart đã có một trận đấu vô cùng vất vả và chỉ có được chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ trước đối thủ đang đứng bét BXH Duisburg.

Nhập cuộc tốt hơn và hoàn toàn lấn lướt, cuối tuần qua, chủ nhà Bremen đã có một chiến thắng vô cùng nhàn hạ trước đội khách Nurnberg. Thi đấu hơn người từ phút 20 do cầu thủ đối phương phải nhận 2 thẻ vàng, “các vũ công” đã dễ dàng có được 2 bàn thắng do công của Markus Rosenberg (30’) và Ivan Klasnic (81’).


các vũ công hoàn toàn áp đảo đối phương
 

Vòng 20 Bundesliga

Thứ Bảy 16/2

Schalke 1–2 Wolfsburg

Duisburg 2-3 Stuttgart

Cottbus 0-2 Dortmund

Rostock 1-0 Frankfurt

Hertha 1-0 Bielefeld

Karlsruhe 2-2Leverkusen

Bremen 2-0 Nurnberg

Chủ Nhật 17/2

Hamburger 3-0 Bochum

Hannover 0-3 Bayern

Với 3 điểm có được sau trận này, Bremen đã chính thức có trận thắng đầu tiên trong năm mới. Không những thế, chiến thắng này còn giúp họ tiếp tục bám sát Bayern đồng thời gia tăng khoảng cách với nhóm xếp sau lên 5 điểm. Ở các trận đấu trước đó, Schalke đã bất ngờ thúc thủ 1-2 trên sân nhà trước Wolfsburg trong khi Leverkusen thủ hòa 2-2 với Karlsruhe.

 

Bước vào trận đấu, với quyết tâm chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng từ đầu năm, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc rất nhanh. Ngay ở phút thứ 4, Aaron Hunt đã đe dọa cầu môn đội khách với cú sút nguy hiểm từ đầu vạch 16m50. Đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.


Đang mải mê tìm đường vào cầu môn đối phương, “các vũ công” thiếu chút nữa phải nhận gáo nước lạnh khi Nurnberg có cơ hội thực sự đầu tiên. Phút 12, xuất phát từ pha căng ngang của Adler, tiền vệ Jan Kristiansen đã khôn khéo vượt qua 2 trung vệ Bremen. Đáng tiếc là cú sút nối từ trong vòng cấm địa của anh lại... hụt bóng.

 

Chỉ 8 phút sau pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, Nurnberg đã phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Ivan Saenko phải nhận thẻ vàng thứ 2 một cách khá lãng xẹt. Trong một nỗ lực “phá đám” pha đá phạt của Bremen, anh đã bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu.


Klasnic (thứ 2 từ phải sáng) ấn định chiến thắng cho Bremen
 

Kể từ đây đội khách chỉ biết co cụm phòng ngự với thời gian kiểm soát bóng chỉ trên dưới 30%. Thế nhưng họ vẫn không thể tránh khỏi thất bại. Phút 30, Rosenberg có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Từ một pha lên bóng bên cánh trái, Jensen đã có pha câu bóng chọc khe chính xác qua hàng thủ Nurnberg. Tận dụng sự thiếu chính xác của hậu vệ đối phương, Rosenberg nhanh nhẹn thoát xuống dứt điểm chính xác. 1-0 cho Bremen. Kể từ đây, thế trận hoàn toàn nằm trong tay “các vũ công”

 

Thi đấu hơn người và lại có lợi thế về điểm số, các cầu thủ chủ nhà đã bước vào hiệp 2 với nhịp độ chậm dãi. Đã có lúc tưởng như họ không mặn mà lắm với việc ghi bàn. Trong khi đó, cả 10 cầu thủ Nurnberg đều chỉ lo bảo vệ cầu môn.

 

Tuy nhiên, cuối cùng điều gì phải đến vẫn cứ đến. Phút 81, tiền đạo vào thay người Ivan Klasnic có bàn nhân đôi cách biệt. Dù tập trung đến 7-8 cầu thủ trước vạch 16m50 nhưng Nurnberg không thể cản phá cú bấm bóng vào vòng cấm địa của Jensen. Trước sự lỏng lẻo của đội khách, Klasnic đã thoải mái đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số 2-0.

  

Đội hình thi đấu

Bremen: Wiese - C. Fritz, Mertesacker, Baumann, Tosic - D. Jensen - Vranjes (Özil 53'), Hunt (Boenisch 84') - Diego - Rosenberg, Hugo Almeida (Klasnic 63')

Nürnberg: Blazek - D. Reinhardt, A. Wolf, Glauber, Pinola - Mnari, Kluge - N. Adler (Engelhardt 27'), Saenko, Kristiansen (Vidosic 74') – Koller

 

Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, ĐKVĐ Stuttgart đã chấm dứt chuỗi 2 trận thất bại liên tiếp của mình bằng chiến thắng 3-2 trước Duisburg. Tuy nhiên đó là một chiến thắng vô cùng nhọc nhằn.

 

Dẫn trước đối thủ đến 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Gomez (16’, 40’), “thiên nga trắng” đã chủ quan và bị đối phương san bằng cách biệt ngay đầu hiệp 2. Lập công cho đội chủ nhà là Niculescu (49’) và Ishiaku (57’). May mắn cho Stuttgart là đúng phút bù giờ thứ 2, Hitzlsperger đã tỏa sáng kịp thời, đem về 3 điểm trọn vẹn. Hy vọng từ đây nhà ĐKVĐ sẽ hồi sinh.

 

Trái ngược với sự nhọc nhằn của Stuttgart, vòng này “hùm xám” Bayern và Hamburg đã cùng có những chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0. Trong khi hat-trick đầu tay của Luca Toni (58’, 64’, 82’) giúp The Bavarians vững ngôi đầu thì pha lập công của Olic (40’) cùng cú đúp của Jarolim (64’, 71’) cũng đã đem về trận thắng thứ 10 cho HSV.

 

BXH sau vòng 20 Bundesliga 2007/08

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

43

20

12

7

1

37

10

2

Werder Bremen

40

20

12

4

4

46

27

3

Hamburg SV

37

20

10

7

3

29

15

4

Leverkusen

35

20

10

5

5

38

21

5

Schalke 04

35

20

9

8

3

34

22

6

Karlsruhe SC

33

20

9

6

5

25

25

7

VfL Wolfsburg

29

20

8

5

7

35

32

8

Frankfurt

29

20

7

8

5

24

25

9

Hanover 96

29

20

8

5

7

30

34

10

VfB Stuttgart

28

20

9

1

10

29

34

11

Hertha Berlin

26

20

8

2

10

23

28

12

Dortmund

25

20

7

4

9

33

36

13

VfL Bochum

23

20

6

5

9

30

34

14

Hansa Rostock

21

20

6

3

11

19

29

15

Arminia Bielefeld

18

20

5

3

12

20

42

16

FC Nurnberg

16

20

4

4

12

22

33

17

Energie Cottbus

16

20

3

7

10

22

35

18

MSV Duisburg

14

20

4

2

14

20

34

(Theo Dân Trí)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X