Thứ Bảy, 20/04/2024 Mới nhất
Zalo

Những vụ kiện tụng tức cười của bóng đá

Thứ Tư 20/06/2007 17:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chuyện kể rằng Romario có một quán bar riêng của mình. World Cup 1998, khi đó “quỷ lùn” có phong độ rất cao, nhưng với lời “rỉ tai” của HLV phó Zico, “thuyền trưởng” Selecao Mario Zagallo vẫn loại Romario ra khỏi đội tuyển đến Pháp. Và Romario tính cách trả thù…

Trong khi đội tuyển Vàng Xanh du đấu trời Âu, Romario cho gọi thợ sơn đến quán bar nhà mình, đưa họ vào …toilet, chỉ cho họ cánh cửa và bắt đầu yêu cầu những tay thợ sơn nọ vẽ cánh cửa đó theo ý mình.

 

Trở lại từ nước Pháp với trận thua tủi nhục 0-3 trước những người chủ nhà trong trận chung kết, “cáo già” Zagallo và Zico nghe đồn rằng ở quán bar Café do Gol của Romario có những hình vẽ rất “ngộ nghĩnh” của mình. Bộ đôi huyền thoại bóng đá Brazil ngay lập tức tìm đến, và chào đón họ là những tiếng cười của các thực khách trong quán…

 

Zico và Romario trong một bức biếm họa

Zagallo và Zico được chỉ vào trong toilet của Café do Gol. Ở đó, cả hai sững người, bùng cơn tức giận trước hình vẽ trên cánh cửa: Zagallo ngồi trên một chiếc bệ vệ sinh, còn Zico, ở cánh cửa bên cạnh, đang cầm cuộc giấy vệ sinh “sẵn sàng phục vụ”.

Vụ việc nhanh chóng lan ra, khắp đất nước Brazil, ai cũng lấy làm tức cười. Zagallo tức tối kiện Romario ra tòa, với lý lẽ rằng: “những hình vẽ đó là một sự xúc phạm đối với cá nhân tôi, là sự trả thù của Romario sau khi tôi loại anh ta khỏi đội tuyển”…

 

Ngay lập tức, các quan tòa cho người đến gặp Romario, yêu cầu anh xóa ngay hình vẽ. Chưa đủ, cả hai cánh cửa đó đều bị tháo bỏ. Những nỗ lực theo đuổi kiện tụng sau đó của Zagallo cũng đem lại cho ông một khoản bồi thường kha khá. Còn Zico, không ai thấy ông phản ứng gì…

Vụ Romario – Zagallo được coi là vụ kiện tụng tức cười nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng với các fan hâm mộ người Đức, vụ việc của Michael Ballack và Oliver Kahn mới là đáng chú ý…

Ballack và Kahn bị đặt tên cho đồ chơi ... sex

Nhân dịp World Cup 2006, Beata Uhse, một nhà sản xuất đồ chơi sex hàng đầu nước Đức, tung ra bộ đồ chơi mới. Và gần như ngay lập tức, sản phẩm của họ bán “chạy như tôm tươi”. Nguyên do là vì cái tên của những sản phẩm đó.

Ba chủng loại hàng được Beata Uhse tung ra hồi đó được mang tên “Michael B”, “Ollie K” và “David B”. Không khó hiểu khi các cô nàng hâm mộ tuyển Đức đổ xô đi mua sản phẩm mang tên những thần tượng của mình. Thu rất nhiều tiền, nhưng Beata Uhse nhanh chóng bị đưa ra tòa bởi Ballack và Kahn.

“Đây là một sự vi phạm bản quyền trắng trợn, chúng tôi sẽ tống họ ra tòa”, luật sư của Kahn giận dữ. Và cho dù Beata Uhse cố bào chữa rằng họ không hề có ý tạo ra một sự liên hệ nào giữa sản phẩm của mình với tên tuổi các cầu thủ, tòa án vẫn bắt họ phải bồi thường 50.000 Euro cho bộ đôi siêu sao đội tuyển Đức… Trong khi đó, David Beckham không hề có phản ứng gì, David Bentley cũng vậy.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X