Thứ Sáu, 13/02/2026
Zalo

Hãy ghi bàn đi, Thierry Henry!

Thứ Ba 18/09/2007 16:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Henry đang “tịt ngòi” khi chưa thể tìm được bàn thắng cho riêng mình. Đêm ngày mai, khi Barcelona tiếp Lyon tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champion League, tất cả  những người Catalan đang trông chờ sự tỏa sáng của ngôi sao 30 tuổi này.


Henry đang dần đánh mất bản năng sát thủ của mình

 

Từ khi chuyển sang thi đấu cho Barcelona, tiền đạo người Pháp vẫn đang loay hoay tìm bàn thắng cho riêng mình. Đã ba trận ra sân, ấn tượng mà Henry để lại trong lòng người Catalan vẫn nhạt nhòa. Tại Arsenal, Titi nhanh và sắc sảo bao nhiêu thì tại Barca, anh chậm chạp, hiền lành và bạc nhược bấy nhiêu. Sức ì rất lớn đang đè nặng lên đôi chân của tiền đạo người Pháp khiến cho anh chưa thể tìm lại được phong độ vốn có của mình.
 

Có thể Henry cần có thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới nhưng đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh đặt chân lên đất Tây Ban Nha. Đó là một quãng thời gian khá dài để một tiền đạo đẳng cấp như anh có thể chứng tỏ mình. Bàn thắng đầu tiên ghi cho Barca đến rất sớm, khi Henry thực hiện thành công cú sút phạt đền trong trận giao hữu trước mùa giải với CLB Dundee United của Scotland. Dù đó là một bàn thắng khá dễ dàng nhưng sau lần đó, cả xứ Catalan tin rằng Henry đã thích nghi cũng như có được sự tự tin cần thiết để liên tục nổ súng cho CLB mới. Nhưng kỳ vọng nhiều thì thất vọng cũng không kém. Từ đó đến nay, Henry chưa một lần làm cho các cổ động viên của Barca vui trở lại
 

Mỗi lần được tung vào sân, tiền đạo người Pháp chơi như mơ ngủ, chậm chạp và vật vờ đến khó hiểu. Khi nhìn Henry đá, không ai có thể nhận ra anh chính là người đã ghi 174 bàn trong 254 lần ra sân trong màu áo Arsenal.  Ở đội bóng nước Anh, trận đấu nào, Titi cũng thể hiện được hết phẩm chất của một cầu thủ lớn. Anh chơi xông xáo, càn lướt và hiệu quả trong những đợt lên bóng và phối hợp với đồng đội. Tại đảo quốc sương mù, các hậu vệ vốn to khỏe và đầy sức mạnh như Ferdinand (MU), Terry (Chelsea), Carragher (Liverpool) hay Leddy King (Tottenham) thường bị “hít khói” trong những cuộc đua tốc độ với Henry. Tuy nhiên giờ ở Tây Ban Nha, mọi chuyện đã khác. Henry đang bị những hậu vệ ít tên tuổi thậm chí còn chưa được nhiều người biết đến như Garay (Santander) làm cho “tắt điện”.
 

Với những gì Henry đang thể hiện nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến một "bản sao" Shevchenko thứ hai đang xuất hiện tại La Liga. Sự liên tưởng này không phải là không có cơ sở. Thời gian chơi tại AC Milan là chuỗi tháng ngày tươi đẹp của tiền đạo người Ukraine khi trong bẩy mùa bóng chơi tại Italia, Sheva ghi được 127 bàn thắng. Nhưng sự nghiệp của tiền đạo 31 tuổi này đã đi xuống thậm tệ từ khi anh chuyển sang chơi cho Chelsea mùa hè năm ngoái. Trong 31 trận ra sân cho The Blues, Sheva chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng.


 Liệu Thierry Henry sẽ nổ súng tối nay?


 Còn quá sớm để khẳng định rằng Henry đang đi vào vết xe đổ của Andriy Shevchenko, nhưng nếu cứ thể hiện phong độ như trong những trận đấu vừa qua thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đêm nay, Barcelona sẽ bước vào lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champion League bằng trận đấu đầy khó khăn trên sân nhà Nou Camp trước đội khách Lyon. Trong bối cảnh hàng công của Barca đang khủng hoảng bàn thắng thì đây sẽ là cơ hội để cho Henry tỏa sáng. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không ghi bàn đi, “Đứa con của thần gió”? Một bàn thắng để khai thông thế bế tắc của chính mình, một bàn thắng để đem về 3 điểm cho Barca. Và một bàn thắng để khẳng định đẳng cấp, kinh nghiệm và tài năng của một tiền đạo hàng đầu thế giới. Ghi bàn đi thôi, Henry! Đó là điều mà người Catalan đang chờ đợi ở anh!
 

  • Xuân Giáp

Có thể bạn quan tâm

Đêm ác mộng của Barcelona

Đêm ác mộng của Barcelona

Đêm ác mộng của Barcelona

Barcelona bước vào chuyến làm khách tại Riyadh Air Metropolitano tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với tâm thế của một đội bóng đang sống trong những ngày tươi đẹp. Phong độ ổn định cùng chuỗi trận tích cực khiến nhiều người tin rằng tập thể của Hansi Flick đang đi đúng quỹ đạo. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những khúc ngoặt nghiệt ngã. Trước Atletico Madrid, mọi giá trị tích cực mà Barcelona tích lũy suốt thời gian qua sụp đổ chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Video

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Lần đầu tiên, Ronald Araújo lên tiếng công khai về sức khỏe tinh thần trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo. Anh nói với sự điềm tĩnh của một người từng chạm đáy rồi tự kéo mình đứng dậy. Câu chuyện của anh giúp nhìn rõ hơn một vấn đề vẫn thường bị né tránh, đồng thời có thể trở thành điểm tựa cho những ai đang đi qua hoàn cảnh tương tự.

Xem thêm
top-arrow
X