Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Casillas hài lòng với "bức tường thành" Real

Thứ Năm 24/04/2008 17:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ thành số 1 TBN tỏ ra hài lòng với phong độ ở mùa giải này của hàng thủ Real Madrid và lên tiếng ca ngợi đây là “bức tường thành” kiên cố nhất trong nhiều năm trở lại đây của đội bóng Hoàng gia…

Hiện tại, sau 33 vòng đấu, Real Madrid đang dẫn đầu Liga với 72 điểm, bỏ cách đội xếp ngay sau là Villarreal tới 10 điểm và chức vô địch dường như đã nằm trong tầm tay “kền kền trắng”. Vị trí dẫn đầu của Real là hoàn toàn thuyết phục bởi xét về các con số thống kê, họ chính là đội có số trận thắng nhiều nhất (23), ghi được nhiều bàn nhất (68) và cũng là đội sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất (chỉ để thủng lưới 30 bàn).

 


“Kể từ khi bắt chính cho đội một của Real Madrid, chưa bao giờ tôi cảm thấy chúng tôi có hàng phòng thủ vững chắc như hiện nay. Điều đáng chú ý là hầu hết các hậu vệ, như Torres, Sergio Ramos hay Heinze đều có thể đá được ở nhiều vị trí của hàng thủ. Sự đa năng của họ khiến nếu ai đó chấn thương hay phải vắng mặt thì đã có người khác thay thế xứng đáng”, Iker Casillas nói.

 

Ở mùa giải này, tuy hàng thủ Real liên tục bị ảnh hưởng bởi vấn nạn chấn thương của Pepe, Metzelder hay Heinze nhưng khách quan mà nói, tuyến vốn luôn bị coi là “dễ tổn thương” nhất của nhà ĐKVĐ Liga đã được cải thiện trông thấy dưới thời HLV Bernd Schuster, người từng thành công với lối chơi chặt chẽ, hiệu quả tại Getafe.

Dù hay gặp chấn thương nhưng không thể phủ nhận, ba tân binh Pepe, Metzelder và Heinze đã phần nào giúp hàng phòng ngự của Real chắc chắn hơn nhiều và san sẻ bớt gánh nặng với Cannavaro hay Ramos. Bên cạnh đó, phong độ tuyệt vời của Casillas trong khung gỗ cũng là một trong những nguyên nhân đóng góp vào thành tích trên của Real.

 

“Chúng tôi chưa chính thức đăng quang chức vô địch, nhưng rõ ràng là Rea đã tiến một bước dài tới đích đến”, Casillas phát biểu sau chiến thắng 2-0 tại Racing cuối tuần qua. Mùa giải này hoàn toàn khác mùa trước, khi chúng tôi liên tục dẫn đầu Liga kể từ khi khởi tranh. Năm ngoái chúng tôi không có được lợi thế đó và chỉ biết nỗ lực để bám đuổi Barca”.

 

Khi được hỏi về khả năng giành danh hiệu Zamora (dành cho thủ thành xuất sắc nhất mùa giải), Casillas cho biết anh cảm thấy tự hào nếu nhận được phần thưởng đó nhưng vẫn ưu tiên chức vô địch Liga lên trên hết.

 

“Đó là giải thưởng rất vinh dự dành cho các thủ môn và chắc chắn tôi cũng sẽ vui mừng nếu được trao danh hiệu đó. Nhưng tôi vẫn muốn chức vô địch cho CLB. Nếu đăng quang Liga mùa này, mục tiêu mùa tới của Real chắc chắn sẽ là Champions League”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X