Thứ Sáu, 26/04/2024 Mới nhất
Zalo

Sir Alex lại khiêu khích Chelsea

Thứ Hai 11/08/2008 16:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Còn một tuần lễ nữa, cuộc đua mới chính thức bắt đầu nhưng cuộc khẩu chiến thì đã bước sang vòng 2 mà người “gây sự” trước vẫn là Sir Alex Ferguson còn đích ngắm vẫn là Chelsea. Chủ đề cũng chẳng khác vòng 1 với ý tứ khá rõ: “Họ đã đến đỉnh và giờ chỉ còn đường sa sút mà thôi”.

“Tôi không thấy có sự thay đổi gì ở Chelsea. Với tôi, điều đó có nghĩa dường như họ sẽ không tiến bộ được nhiều, bởi họ đã là một đội bóng già dặn quá rồi”. Cho dù vẫn nhũn nhặn đánh giá rằng sự già dặn đó có thể giúp Chelsea vô địch, Sir Alex đưa ra một sự so sánh rằng Chelsea hiện tại không khác gì Liverpool năm 1989.

 

Mùa giải 1989-90, một Liverpool với đội hình lão luyện đã đăng quang giải hạng Nhất Anh (từ năm 1992, giải chuyển thành Premier League). Nhưng đó cũng là vinh quang gần nhất mà Liverpool có được. Suốt 18 năm qua, Anfield ngậm ngùi ở vị thế lưng chừng. Họ thuộc hàng ngũ “tứ đại gia” song chưa lần nào thực sự trở lại được đẳng cấp tối thượng như trước đây. Dường như, Sir Alex muốn khẳng định rằng Chelsea cũng đang đi vào vết xe đổ đó khi sau 2 chức vô địch liên tiếp là 2 mùa giải lép vế trước M.U.


Alex Ferguson là người khơi mào cuộc khẩu chiến với Chelsea
 

Theo Sir Alex, chính yếu tố già dặn là một trong những khó khăn với các CLB. Họ cần làm mới mình là với Chelsea là sự xuất hiện của Luiz Felipe Scolari: “Liệu đây có phải là một bình minh mới mẻ, một triều đại mới mẻ và những ý tưởng mới mẻ? Ông ấy sẽ tạo động lực cho họ như thế nào? Tôi nghĩ sẽ không có nhiều khác biệt so với mùa giải trước. Chelsea có thể vô địch. Nhưng tôi hy vọng M.U mới là đội tiến bộ được nhiều hơn”.

 

Là chuyên gia nổi tiếng về những cuộc chiến tâm lý trước cuộc chiến thực sự trên sân cỏ, việc Sir Alex liên tiếp “tấn công” Chelsea như vậy cho thấy một khía cạnh khác: ông đánh giá đây vẫn là kình địch chính của M.U như thời gian qua. Chính vì vậy, Sir Alex đang muốn tạo một sức ép ngay từ đầu lên Big Phil, “tân binh” của Premier League nhưng cũng là một HLV lão luyện chẳng kém gì ông. Big Phil đã khôn ngoan lảng tránh cuộc khẩu chiến lần trước và chỉ cho các học trò ra mặt độp lại. Còn lần này, không hiểu HLV người Brazil có chịu mở miệng?

 

Khiêu khích Chelsea và Sir Alex cũng không quên nhắc đến Arsenal. Dù mùa giải này các pháo thủ bị coi là hình ảnh ngược lại với Chelsea khi đội hình bị tổn thất nặng nề trong kỳ chuyển nhượng vừa qua và sẽ phải dựa nhiều vào sức trẻ, Sir Alex vẫn đánh giá khá cao đội quân của Arsene Wenger: “Nếu họ khởi đầu cũng xuất sắc như năm ngoái, tôi nghĩ họ sẽ duy trì được tốt hơn”.

 

Điều thú vị là trong những tuyên bố được xem là nhận định về mùa giải tới này, Sir Alex không nhắc gì đến Liverpool. Sau khi mua Robbie Keane, Liverpool tỏ ra rất tự tin sẽ thách thức được M.U. Thế nhưng một Liverpool duy nhất mà Sir Alex đề cập đến là Liverpool năm 1989! Ông như ngầm “chê” rằng kể từ đó cho đến bây giờ, Anfield chẳng bao giờ đủ sức cạnh tranh được nữa.

 

(Theo TTVH)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định MU vs Burnley (21h00 ngày 27/4): Khi niềm tin trở lại…

Nhận định MU vs Burnley (21h00 ngày 27/4): Khi niềm tin trở lại…

Nhận định MU vs Burnley (21h00 ngày 27/4): Khi niềm tin trở lại…

Vòng đấu gần nhất thực sự đem đến niềm vui cho Man United. Thầy trò Ten Hag đã chiến thắng và lấy lại vị trí thứ 6. Nhưng khi niềm vui đang dâng tràn, liệu MU có “úp sọt” khán giả như mọi khi ở trận đấu với Burnley cuối tuần này?

Video

Xem thêm
top-arrow
X