Thứ Hai, 17/06/2024 Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 36 premiership: Đầu xuôi, đuôi lọt?

Thứ Hai 30/04/2007 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Những kết quả bất ngờ ở vòng 36 vừa qua khiến cho Premiership an bài. Man Utd gần như chắc chắn vô địch khi bỏ xa Chelsea tới 5 điểm trong khi đó Arsenal và Liverpool đã chắc xuất Champions League.

 

Tuy nhiên, nhóm dự Uefa Cup và nhóm tranh trụ hạng vẫn còn rất nóng bỏng, nhiều khả năng có thể phải quyết định ở vòng đấu cuối cùng. Những đội bóng nắm cửa trên đã chiếm được lợi thế cho mình, chí ít thuận lợi đang nghiêng về phía họ. Đầu xuôi, đuôi có lọt?


Rooney đưa Man Utd tiến gần tới ngôi vua
 

Man Utd tiến gần tới ngôi vua

Từ lo lắng, hẫng hụt đến sáng lại niềm tin rồi vỡ òa trong sung sướng, CĐV Quỷ đỏ thành Manchester đã trải qua tất cả những cung bậc tình cảm đó để cuối cùng, màn "lội ngược dòng" thắng Everton 4-2 gần như đã giúp họ chạm tới "Ngai vàng" Premiership...

Có lẽ tất cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ tới màn "lội ngược dòng" kịch tính đến vậy của thầy trò Alex Ferguson. Phải làm khách tại Goodison Park, bị chủ nhà Everton dẫn trước tới 2-0 ở phút 60 nhưng chỉ một khoảnh khắc thần May mắn mỉm cười cũng đủ khiến cục diện xoay vần, MU đáp lại bằng 4 bàn trong 30 phút cuối.

Đó chắc chắn sẽ là thất bại mà CĐV The Toffees không thể nào quên bởi không ai khác, chính họ là những người cởi nút thắt trận đấu cho đối thủ bằng hai sai lầm không thể tha thứ của thủ môn Turner và đội trưởng Phil Neville chỉ trong vòng 6 phút giữa hiệp hai.

Và những cổ động viên của Man Utd, họ vỡ oà trong sung sướng khi Rooney và Chris Eagles ghi tiếp hai bàn thắng nữa giúp cho Quỷ Đỏ giành chiến thắng. Trong khi đó, Chelsea không thể thắng nổi Bolton và chấp nhận bị hoà 2-2 ở Stamford Bridge. Sau trận đấu này, hy vọng đua tranh chức vô địch với MU của Mourinho và các học trò gần như đã tan thành mây khói.


Các cầu thủ Bolton khiến Chelsea phải ôm hận

Chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc, Man Utd sẽ phải tiếp Man City, Chelsea và West Ham. Chelsea gặp Arsenal ở Emirates, Man Utd và Everton ở Stamford Bridge ở hai trận đấu cuối cùng. Chuyến làm khách sắp tới của Mourinho và các học trò trước Arsenal quả khôn lường, vì nếu họ để thua, hoặc hoà trong khi Man Utd có được 3 điểm trước Man City thì chức vô địch chính thức về tay Quỷ Đỏ.

 

 “Họa vô đơn chí”, Chelsea còn mất luôn cả hậu vệ Ricardo Carvalho khi tuyển thủ Bồ Đào Nha phải rời sân đấu ở phút 29. Có lẽ trận đấu với Liverpool đêm mai, Carvalho cũng không thể xuất phát.

 

Số phận đối với Chelsea đã an bài, còn Man Utd, mùa bóng này họ được lập trình để vô địch. Ferguson và các học trò lại có thêm niềm vui và hi vọng cú ăn ba lịch sử, tất cả đang đứng về phía họ.

 

Hai đại gia khác là Liverpool và Arsenal đang trong tình cảnh trái ngược. Liverpool giường như đã chính thức buông Premiership để tập trung cho Champions League. Bằng chứng là họ ra quân với đội hình dự bị và bị Portsmouth đánh bại với tỷ số 2-1 trên sân khách. Sau trận thua này, The Kop vẫn có được 67 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 3, hơn Arsenal, đội mới hạ gục Fullham 3-1 hôm qua đúng 1 điểm.

 

Arsenal có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết về ba khi đánh bại Fullham 3-1. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Simon Davies ở phút 78 đã không ngăn nổi Arsenal giành chiến thắng 3-1 trong trận derby thành London đêm qua, đẩy Fulham vào thế "chỉ mành treo chuông" khi họ chỉ cách khu vực xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm... Một lần nữa ở mùa giải năm nay, sân Emirates lại chứng kiến một trận đấu "dở khóc, dở cười" của Các pháo thủ thành London. Họ đã thể hiện hai bộ mặt đối lập đến hoàn hảo ở hai hiệp đấu, một tấn công như vũ bão ở 45 phút đầu tiên và một bất ngờ trùng xuống trong phần lớn thời gian hiệp hai trận đấu. Song điều trớ trêu nằm ở chỗ khi hứng khởi bung ra, đội bóng của Arsene Wenger chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng từ cú đánh đầu ngay phút thứ 3 của Baptista, bên cạnh hàng tá tình huống các chân sút chết lặng trước cơ hội bị bỏ lỡ.

Tottenham và Arsenal cùng hồi sinh

Uefa Cup đang chờ ai?

Có 5 đội bóng cạnh tranh 3 xuất dự Uefa Cup mùa bóng sau là Bolton, Everton, Portsmouth và Reading đều có cơ hội cho cuộc đua này. Hiện tại, chưa đội bóng nào có được vị trí chính thức.

Sau trận hoà 2-2 trước Chelsea, Bolton tạm thời có được lợi thế khi đang đứng thứ 5 với 55 điểm. Everton có được 54 điểm sau trận thua Man Utd 2-4 nhưng lại bị cạnh tranh quyết liệt bởi Tottenham và Portsmouth, hai đội có được 3 điểm ở vòng đấu vừa qua. Reading đang đứng cuối cùng như lại còn một trận đấu nữa, nếu có được 3 điểm trước Newcastle đêm nay, Reading sẽ có được 54 điểm và vươn lên vị trí thứ 7, đẩy Tottenham và Portsmouth đang có 53 điểm xuống thứ 8 và 9.

Tuy nhiên, cơ hội lớn nhất lại nằm trong tay Sprus khi họ có 53 điểm nhưng lại đá thiếu hơn các đội khách một trận. Việc Martin Jol và các học trò có được 3 điểm trong trận đấu bù là hoàn toàn có thể và lúc đó vị trí thứ 5 sẽ thuộc về họ. Cơ hội sẽ chia đều cho 4 đội còn lại. Có lẽ, Everton phải gặp bất lợi lớn nhất khi ở trận đấu cuối cùng họ phải làm khách trên sân của Chelsea.

Như vậy là các xuất dự Uefa Cup chưa được xác định và cơ hội chia đều cho cả 5 đội. Ở vòng đấu tới, Tottenham, Reading và Bolton phải gặp các đội dưới cơ và hi vọng có điểm đối với họ là rất lớn. Có thể họ sẽ bứt lên, chờ xem!

West Ham có trận đấu tuyệt vời khi vượt qua Wigan 3-0

West Ham và Sheffield hi vọng, Fullham, Wigan và Charlton bị dồn ép

Cùng với niềm vui vỡ òa của MU sau trận thắng Everton 4-2 để gần như chạm cả hai tay vào chức Vô địch Premiership mùa này, vòng 36 giải Ngoại hạng Anh còn chứng kiến cảm xúc tương tự đến từ CĐV West Ham khi các học trò của Alan Curbishley tạo cú sốc thực sự tại sân JJB của Wigan.

Với tính chất quyết định tới cục diện cuộc đua trụ hạng và một thất bại đồng nghĩa với dấu chấm hết đối với The Hammers, lợi thế sân nhà của Wigan đã không còn ý nghĩa trước quyết tâm và khát khao giành giật "sự sống" của đối thủ bị dồn vào chân tường. Hiện West Ham đang có 35 điểm, đứng thứ 3 từ dưới lên nhưng bằng điểm với Wigan, đội bóng đứng trên họ.

Ngặt một nỗi, West Ham có hai trận đấu trước mắt vô cùng khó khăn. Vòng 37, họ tiếp Bolton trên sân nhà, một đội bóng đang cố giành từng điểm để dự Uefa Cup. Và trận đấu cuối cùng, Hammers phải hành quân đến Old Trafford tiếp chủ nhà Man Utd, trận đấu quá sức với thầy trò Alan Curbishley. Nhưng với việc bị dồn vào thế chân tường, West Ham sẽ vươn lên như những gì họ làm được và khả năng trụ hạng của họ vẫn còn rất lớn.

Đội bóng khác, Sheffield giường như đã thoát khỏi nguy cơ rớt hạng khi hạ gục Watford 1-0 trên sân nhà, đồng thời vươn lên vị trí thứ 15 với 38 điểm. Chỉ cần có được 1 trận thắng nữa,  Sheffield sẽ an toàn.

Fulham có nguy cơ lớn rớt hạng sau khi thua Arsenal 1-3

Charlton, Fullham và Wigan được xem là tồi tệ nhất khi cả 3 cùng thua trong các trận đấu vừa qua. Trận thua 0-3 của Wigan trước đối thủ trực tiếp West Ham đã đẩy họ xuống sâu khu vực rớt hạng và họ buộc phải làm tất cả trong trận đối đầu với Boro vòng 37 trên sân nhà mới mong trụ hạng. Trong khi đó, Fullham thật khó giữ được vị trí thứ 16 với 36 điểm hiện tại sau khi thua Arsenal 1-3 và vòng đấu tới phải làm khách tại Anfield, đội bóng đang có nguy cơ mất vị trí thứ 3 vào tay Arsenal. Charlton cũng nguy khốn không kém khi mà vị trí thứ 2 từ dưới lên của họ có thể sẽ đến với họ mãi mãi nếu để thua trước Tottenham tới đây.

Quả là ngoài Watford đã chắc chắn xuống hạng, hai đại diện nữa vẫn còn đang để ngỏ. Nguy cơ đến với cả West Ham, Wigan, Fullham, Charlton và Sheffield, mỗi đội đều có những khó khăn riêng ở các vòng đấu tới.

Chắc chắn vòng đấu 37 sẽ xác định được ai phải rời cuộc chơi, chí ít thêm một người nữa sẽ đi theo Watford. Đó sẽ là Charlton, West Ham, Wigan hay Fullham?

Sau vòng 36 Premiership, đúng là đầu xuôi nhưng đuôi không lọt? Ngôi vô địch đã ngã ngũ, nhưng nhóm dự Uefa Cup và nhóm trụ hạng vẫn phải miệt mài chiến đấu. Quả là bóng đá, mọi việc đều khó lường!

Kết quả vòng 36 premiership

 

Thứ 7, 28/4

 Chelsea 2-2 Bolton
Everton 2-4 Man Utd
Blackburn 4-1 Charlton
Man City 0-2 Aston Villa
Boro 2-3 Tottenham
Portsmouth 2-1 Liverpool

Sheff Utd 1-0 Watford
Wigan 0-3 West Ham

Chủ nhật, 29/4
Arsenal 3-1 Fulham

 Thứ ba, 1/5
Reading - Newcastle, 2h

 

 

Bảng xếp hạng sau vòng 36 Premiership

 

 

 

Điểm

Vòng

W

D

L

GF

GA

+/-

1

Manchester United

85

35

27

4

4

82

26

56

2

Chelsea

80

35

24

8

3

62

22

40

3

Liverpool

67

36

20

7

9

55

24

31

4

Arsenal

66

36

19

9

8

62

34

28

5

Bolton Wanderers

55

36

16

7

13

44

47

-3

6

Everton

54

36

14

12

10

48

35

13

7

Portsmouth

53

36

14

11

11

45

39

6

8

Tottenham Hotspur

53

35

15

8

12

52

52

0

9

Reading

51

35

15

6

14

48

42

6

10

Blackburn Rovers

47

35

14

5

16

46

50

-4

11

Aston Villa

46

36

10

16

10

38

39

-1

12

Newcastle United

42

35

11

9

15

37

43

-6

13

Manchester City

42

36

11

9

16

28

41

-13

14

Middlesbrough

40

36

10

10

16

40

48

-8

15

Sheffield United

38

36

10

8

18

31

50

-19

16

Fulham

36

36

7

15

14

36

57

-21

17

Wigan Athletic

35

36

9

8

19

35

57

-22

18

West Ham

35

36

10

5

21

31

58

-27

19

Charlton Athletic

33

36

8

9

19

32

56

-24

20

Watford

24

36

4

12

20

26

58

-32

 

Gia Đức

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X