Thứ Sáu, 20/09/2024 Mới nhất
Zalo

Nước Anh: Xin đừng khóc cho tôi!

Thứ Năm 22/11/2007 14:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thế là hết, ĐT Anh đã không thể góp mặt tại EURO 2008. Như một dấu lặng trầm buồn trong buổi tối thảm họa mà sân Wembley trở thành “mồ chôn” những ước mơ cháy bỏng của người dân xứ sương mù (và của những tay cá độ đặt cửa “Tam sư” chiến thắng). Nước Anh chỉ có thể nói: Xin đừng khóc cho tôi…

 

Một đội bóng tồi!

 

Hãy hỏi xem giá trị của Rooney, Owen, Gerrard, Lampard, S.W.Phillips,... tổng cộng là bao nhiêu? Rất rất nhiều tiền, đến hàng trăm triệu bảng chứ chẳng chơi. Nhưng tất cả những trụ cột ở các CLB hàng đầu nước Anh kia đã làm gì để xứng đáng với giá trị của mình? Tất cả đã chơi dở tệ ở vòng loại EURO 2008 và khiến cảm xúc của xứ sương mù trồi sụt thất thường, xu hướng tịnh tiến theo cách… tiêu cực là rõ nét nhất.


Họ không chung “tiếng nói“
 

Cái cách mà Gerrard quán xuyến trung tuyến của Liverpool mới tuyệt vời làm sao. Việc làm chủ tuyến hai của Lampard tại Chelsea cũng tuyệt vời chẳng kém. Họ đều đã, đang và sẽ còn thành công tại CLB của mình. Nhưng ở tuyển Anh, đấy lại là hai tiền vệ vô hồn vì luôn dẫm chân lên nhau và thiếu vắng tính chiến đấu vốn có.

 

Crouch được xem như “đấng cứu thế” khi cả Rooney và Owen cùng dắt nhau đi… bệnh viện và “chàng sếu” chuyên… đánh bóng băng ghế dự bị của Liverpool cũng không làm được nhiều hơn ngoài việc ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Croatia. Những sai lầm từ hàng phòng ngự đã giết chết nỗ lực của anh chàng tiền đạo “lỏng khỏng” này. Trông chờ vào Defoe hay Bent là điều không tưởng, họ “mất hồn” từ lâu rồi.

 

Và khi hàng phòng ngự mất nốt Terry lẫn Ferdinand, người ta mới thấy “tam sư” dễ tổn thương đến thế nào. Họ không khác gì một võ sĩ để hở… hạ bàn, mặc cho người ta thoả sức tung đòn. Carragher vững chãi và luôn lăn xả ở đâu? Anh ta giã từ đội tuyển vì không muốn tài năng mình bị coi thường.

 

Yếu tấn công, lằng nhằng nơi trung lộ và tệ hại trong phòng thủ, “tam sư” chỉ đáng làm “tam miêu” và thực sự họ cũng đã không còn vị thế đại gia từ lâu lắm rồi nếu xét về mặt thực lực. Với một đội bóng tồi như thế thì việc Anh vắng mặt tại EURO 2008 có khi lại… hay.

 

Một HLV tồi!

 

Người Anh nên cảm ơn McClaren, tôi nghĩ thế, dù HLV này cực kỳ tồi tệ (!) Tôi không yêu bóng đá xứ sương mù đến mức phải phẫn nộ với Macca (tên thân mật của cựu HLV tuyển Anh) nhưng xét về nhiều mặt, ông ta đã không “chơi đẹp”.

 

Macca đã loại Becks chỉ bằng một lý do đơn giản: không có trong kế hoạch- nhưng rồi ông ta lại hân hoan chào đón cựu cầu thủ của M.U và Real Madrid quay lại để cứu chiếc ghế đang lung lay dữ dội của mình. Nhưng mọi nỗ lực của Beckham cũng “đổ sông, đổ bể” vì sai lầm của ông thầy nói hay, làm dở kia.

 

Tại sao ư? Ba bàn thua của tuyển Anh trước Croatia không phải lỗi của Carson (thủ môn Aston Villa) mà là lỗi của… McClaren! Việc loại Robinson khỏi khung gỗ chẳng khác nào mời các chân sút tinh quái đến từ Ban-căng thoả sức bắn phá (?!) và đêm định mệnh Wembley chỉ như một tác phẩm mang tính bi kịch cao mà phút mở màn lẫn hạ màn đều do Macca “đạo diễn”.


Có che hết những giọt nước mắt của người Anh không, Macca?
 

Những năm tháng cầm quân của mình, McClaren chưa bao giờ chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm lẫn tài năng. Boro dưới bàn tay “nhào nặn” của Macca chỉ là một đội bóng thất thường nằm giữa bảng xếp hạng. Đội tuyển Anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, họ đánh mất linh hồn trong lối chơi cũng vì cách bố trí nhân sự thiếu khoa học của ông này.

 

Và cũng đừng nói rằng Macca quá kém may mắn khi những “quân bài” tốt nhất đều chấn thương. Khi họ mạnh khoẻ thì sao? Bị Israel cầm hoà cả hai lượt đi về, bị Nga “dằn mặt” trong giá lạnh Moscow và bị Croatia “knock-out” ngay thánh địa Wembley như là kết cục tất yếu của một đội bóng được lèo lái bằng vị thuyền trưởng có chuyên môn tồi.

 

FA đã nói lời chia tay dù Macca tuyên bố không từ chức. Ít ra thì Liên đoàn bóng đá lâu đời nhất thế giới còn sáng suốt (dù muộn) bởi sẽ là những thảm họa ghê gớm hơn nếu McClaren còn nắm quyền.

 

Một nền bóng đá cần thay đổi!

 

Mourinho có thể là một lựa chọn tốt (nếu “người đặc biệt” đồng ý) cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh nhưng vấn đề nằm ở chỗ người Anh buộc phải nhìn nhận lại thực lực đội bóng con cưng của mình nếu muốn tiến xa hơn. Mât 1 tỉ Bảng Anh vì không được dự EURO 2008 là một bài học quá đắt rồi còn gì (?!)

 

Nước Anh: Xin đừng khóc cho tôi!

Premier League vẫn là giải đấu hút tiền và đáng quan tâm nhất thế giới song sự thống trị của các cầu thủ nước ngoài ở những vị trí nhạy cảm nhất trên sân bóng và trong phòng thay đồ của các CLB sẽ phải được điều chỉnh lại.

 

Người Anh hiểu về bóng đá của phần còn lại thế giới quá ít vì sự ảo tưởng và tính bảo thủ truyền thống của mình trong khi các giá trị mang xu thế toàn cầu hóa đang thay đổi từng ngày. Sự “xâm lược” các cầu thủ ngoại và những ông chủ ngoại tại Primier League là một ví dụ tiêu biểu.

 

Nước Anh phải thay đổi tư duy cả một nền bóng đá trì trệ của mình tính từ cấp độ các đội tuyển. Nếu không, thảm họa về việc vắng bóng tại World Cup 2010 hay EURO 2012 sẽ không chỉ là viễn cảnh.

 

Chẳng lẽ lúc ấy lại lảm nhảm: Xin đừng khóc cho tôi…

  • Mai Quốc Ấn

Có thể bạn quan tâm

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là một phần rất quan trọng của văn hóa xã hội và kinh tế quốc gia giúp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại niềm vui và kết nối cộng đồng, tăng năng suất quốc gia và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

Xem thêm
top-arrow
X