Thứ Ba, 20/10/2026
Zalo

Người Ý và cơn giận mang tên "Blatter"

Thứ Tư 01/11/2006 11:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mấy ngày qua, làng bóng đá ở Italia sôi sục. Không phải do dư âm của trận derby kinh điển thành Milan , không phải do bàn thắng thứ 200 của tượng đài xứ Turin Del Piero, cũng chẳng phải do không khí chuẩn bị cho Champions League của các CLB nước này, mà do một nhân vật tên Blatter.


 

Thực ra vị chủ tịch FIFA này không phải đến tận bây giờ mới nhận được những phản ứng tiêu cực, thậm chí là căm ghét của các cổ động viên môn túc cầu. Những động thái của ông Sepp Blatter là quá rõ ràng trong việc muốn biến bóng đá thành một món hàng hơn là một môn thể thao. Những động thái và gợi ý kỳ quặc của vị chủ tịch này cuối cùng cũng đều chỉ nhằm để thay đổi bóng đá thành một món hàng hấp dẫn hơn, thu được nhiều lợi hơn kiểu như : gợi ý World Cup tổ chức 2 năm 1 lần, chia trận đấu thành 4 hiệp (để bán được nhiều quảng cáo hơn), loại bỏ lễ hát quốc ca trước các trận đấu quốc tế, cải cách luật việt vị, tổ chức các giải vô địch thế giới các CLB chỉ mang tính hình thức và gần đây nhất là kêu gọi loại bỏ luật thi đá luân lưu (để tổ chức thêm một trận đấu nữa).

Thực tế, quả là từ khi ông lên nắm giữ chức chủ tịch FIFA, mỗi World Cup đã được thương mại hóa triệt để đến mức mà nhiều người cảm thấy đây là một hội chợ lớn để các công ty lớn quảng bá sản phẩm của mình hơn là một giải đấu thể thao mà World Cup 206 vừa rồi là một ví dụ.

 

Và lại một lần nữa, sau khi phát ngôn tỏ ý coi thường chức vô địch World Cup trên chấm luân lưu của đội Italia hồi tháng trước thì một lần nữa ông chủ tịch này lại làm các tifosi cáu tiết sau những tuyên bố trong chuyến công du Australia hôm 29/10 vừa rồi. 

 

Ông Sepp Blatter đã nói trên đài truyền hình SBS : "Tôi phải nói lời xin lỗi với các CĐV Australia. Lẽ ra đội tuyển của các bạn mới là đội vào tứ kết vì quả pentaly cuối trận mà Italy được hưởng là không xứng đáng. Có lẽ vì quá căng thẳng, nên các trọng tài đã đưa ra nhận định không chính xác trong tình huống va chạm giữa Neil và Grosso. Nếu không có quả penalty ấy, có thể Australia đã chiến thắng, chứ không phải Italy". 

 

Một lời xin lỗi được các tifosi Italia miêu tả là “ghê tởm” và chỉ nhằm mục tiêu dành một lá phiếu của Australia trong cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA sắp tới. 


Là người đại diện cho FIFA,
lẽ ra ông Sepp Blatter cần thận trọng với những phát biểu của mình hơn

 

 Nước Ý sôi sục và người Ý đã phản ứng. Đầu tiên là ông Gigi Riva, huyền thoại một thời của tuyển Italy và hiện là phó chủ tịch LĐBĐ nước này (FIGC), người phản bác mạnh mẽ nhất: "Tôi thật sự sửng sốt và tức giận. Cách đây không lâu khi gặp nhau ở Zurich, Blatter thậm chí còn khen tuyển Italy và nói rằng đội tuyển mạnh nhất đã vô địch World Cup. Vì vậy, chúng tôi không thể chấp nhận được những gì Blatter vừa phát biểu. Lẽ ra ông ấy phải tôn trọng chúng tôi, những nhà vô địch thế giới".


Chưa dừng lại ở đó, Riva còn cho rằng những nghi ngờ về việc Italy bị Blatter và FIFA phân biệt đối xử là hoàn toàn có cơ sở: "Sau trận chung kết World Cup, Blatter không thèm đến dự lễ trao Cup vô địch cho chúng tôi, điều chưa từng diễn ra trong lịch sử. Đấy là còn chưa nói đến việc FIFA treo giò Materazzi 2 trận, đó là một quyết định thật nực cười vì anh ấy chỉ là nạn nhân của cú húc đầu từ Zidane".


Không quyết liệt như Riva, nhưng Marco Tardelli, thành viên Ban giám đốc Juve và là nhà vô địch thế giới năm 1982, cũng bất bình ra mặt: "Nếu những lời phát biểu của Blatter là có thật, thì đó thực sự là một tấn bi kịch. Dù sao thì tôi vẫn hy vọng ông ấy đã không nói như vậy. Người Italy vẫn chưa quên việc ông ấy không có mặt trong lễ trao Cup vô địch thế giới, đó là một cử chỉ thật sự tồi tệ. Căn cứ vào những lập luận của Blatter, các trọng tài sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý nếu họ được phân công điều khiển các trận đấu của tuyển Italy".



Trên kênh truyền hình Channel 4, cựu HLV đội tuyển Italia, Marcello Lippi cũng bày tỏ quan điểm của mình: "Tận thâm tâm tôi, không bao giờ nghĩ Blatter sẽ phát biểu một câu dại dột như vậy. Ông ta làm thế, khác nào vạch áo cho thấy rằng chính ông ấy là kẻ ba phải, lúc thì thế này lúc thì thế kia, chẳng hiểu nổi".


Một làn sóng tẩy chay ông Blatter đang dâng cao khắp đất nước hình chiếc ủng, và lan cả sang những quốc gia nơi có những tifosi của quân đoàn Azzurra. Và để giải quyết hậu quả này, có lẽ ông Sepp Blatter sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian và công sức.


 

Vương Hiển 

Có thể bạn quan tâm

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

Sau những dấu ấn lịch sử tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, esports FC Mobile Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc quan trọng khi có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Mobile. Diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoà

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

Xem thêm
top-arrow
X