Thứ Sáu, 29/03/2024 Mới nhất
Zalo

HLV Riedl: “Đừng hy vọng tôi từ chức”

Thứ Ba 11/12/2007 22:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam trong trận Bán kết, HLV Alfred Riedl vẫn cho rằng ông không có lý do gì phải từ chức một khi bản hợp đồng hiện tại còn giá trị.

Thất vọng về ông lắm đấy, Rield ơi

PV: Ông nghĩ gì sau thất bại này?

HLV Riedl: Quả là một ngày buồn với bóng đá Việt
Nam khi thất bại trên chấm phạt đền. Tôi nghĩ rằng kết quả 0-0 sau 90 phút và sau 120 phút là hợp lý bởi chúng ta có một cơ hội tuyệt vời từ Công Vinh còn bên phía Myanmar cũng bỏ lỡ một quả phạt đền vào phút chót.

 Theo tôi, đó là một trận đấu cân bằng và kết cục phải phân định trên chấm phạt đền là hợp logic bởi những cơ hội có được đã không thể giúp U23 Việt Nam cũng như Myanmar ghi bàn. Để thắng trên chấm phạt đền, luôn luôn cần may mắn cũng như một chút tâm lý vững vàng.

 

Thật đáng tiếc là chúng ta đã thất bại. Trận thua sau 120 phút sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ trong trận tranh giải Ba.

 

Thực lòng ông có nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu trận đấu này kết thúc trong 90 phút và Myanmar chiến thắng?

 

Tại sao? Tại Myanmar bỏ lỡ một quả phạt đền? Chúng ta cũng có cơ hội đấy chứ. Đây là một trận đấu cân bằng và Myanmar may mắn hơn chúng ta một chút. Chúng ta không khá hơn, nhưng cũng không tồi hơn. Hiệp 1 chúng ta chơi hay hơn, nhưng hiệp 2 các cầu thủ không còn giữ được sự lấn lướt đó.

 

Cách đây 3 hôm, ông có nói rằng sau trận đấu này ông sẽ tiết lộ về cái gọi là “vấn đề của đội U23 Việt Nam”, vấn đề đó là gì thưa ông?

 

Chỉ có một vấn đề mà thôi. Thực ra trận này chúng ta đã chơi tốt hơn 3 trận trước. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là quá trình chuẩn bị tồi. Từ mùa hè, U23 Việt Nam chẳng có sự chuẩn bị gì cho giải đấu này cả.

 

Tính cả trận đấu hôm nay, nhiều cầu thủ trong đội hình đã đá trận đấu quốc tế thứ 33, trong đó chỉ có 5 trận đấu không có tính cạnh tranh. Với đội Olympic (cũng là đội U23), đây là trận đấu thứ 20. Trong đội Olympic, có đến một nửa là thành viên của ĐTQG, và như thế chúng ta đã có quá nhiều trận đấu trong năm nay và không thể chuẩn bị gì rõ rệt cho SEA Games này.

 

Các cầu thủ phải liên tục thi đấu, di chuyển và nghỉ xả hơi nên không thể tập trung chuẩn bị. Các cầu thủ Việt Nam luôn cần một sự chuẩn bị dài hơi, hoặc là phải liên tục thi đấu không nghỉ bởi họ cần duy trì trạng thái thi đấu và nhịp độ vận động.

 

Nói như vậy có nghĩa là điểm yếu về thể lực chính là nguyên nhân thất bại tại SEA Games này?

 

Chính xác.


Vẫn loanh quanh đổ lỗi
 

Nếu chỉ để nói điều này, có nhất thiết phải đợi đến sau thất bại?

 

Tôi đã nói điều này với các thành viên Ban huấn luyện, nhưng nói với cầu thủ thì không có ích lợi gì cả.

 

Nếu vậy, cá nhân ông cũng có trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị kém này?

 

Đúng vậy, tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại này.

 

Vấn đề không nằm ở việc quy trách nhiệm sau khi thất bại. Với vai trò là một HLV, tại sao ông không thay đổi quá trình chuẩn bị đó sớm hơn?

 

Tôi không thể. Chúng ta có quá nhiều trận phải đấu, quá nhiều giải phải tham dự. Chúng ta đã rất tự hào với thành công tại Asian Cup, rất tự hào với việc lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh. Nhưng rồi sau đó, chúng ta thua đến 4 trận và chỉ hoà được 2. Đến vòng loại World Cup, ĐTQG Việt Nam thua liền 2 trận. Agribank Cup, chúng ta chỉ thắng được 1 trận và thua 2 trước những đối thủ rất, rất mạnh.

 

Như thế là quá nhiều cho các cầu thủ. Mỗi chúng ta nên hiểu điều đó, bóng đá luôn có sự thăng trầm. Không phải cứ thắng là tốt còn thua là tồi. Tôi không thể nào chuẩn bị cho SEA Games trong vòng 3 tuần, bởi tôi đã mất 10 ngày cho quá trình hồi phục của cầu thủ.

 

Ngoài ra, ông nghĩ sao về mối quan hệ giữa các cầu thủ?

 

Ồ không, họ cùng thi đấu để thắng, và khi thua cũng chấp nhận cùng nhau. Tôi không nghĩ quan hệ giữa các cầu thủ có điều gì tồi tệ.

 

Xin hỏi ông một điều tế nhị: trong chuỗi thắng thua thất thường tại SEA Games này, có lúc nào đó ông nghĩ về một điều tương tự tại Bacolod hai năm về trước?

 

Đây là một câu hỏi quá tế nhị, do đó tôi không thể trả lời. Hai năm về trước, lúc đó tôi đang ở Áo và một nhà báo đã gọi điện cho tôi nói rằng có một nhóm cầu thủ dàn xếp tỷ số. Tôi đã không tin.

 

Trong giải này, tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai về thất bại.

 

Ông nói gì về tương lai của mình?

 

Hợp đồng hiện tại của tôi vẫn còn, và sau đó chuyện gì đến thì tôi cũng chưa rõ. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ từ chức, tại sao phải từ chức chỉ vì một trận thua cơ chứ.

 

Rất nhiều cổ động viên đã khóc sau trận đấu, ông muốn nói gì với họ?

 

Nhiều cầu thủ cũng đã khóc, bản thân tôi cũng rất buồn. Bóng đá nhiều khi là thế, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng.

 

Xin ông nói một lời ngắn gọn…

 

Toi xin lỗi các cổ động viên. Tôi muốn thắng tất cả các trận đấu vì các cổ động viên, nhưng đôi khi diều đó là không thể. Tôi không làm huấn luyện viên vì mình, tôi làm vì các cổ động viên. Tôi luôn muốn làm các CĐV sung sướng, nhưng hôm nay điều đó đã không thể xảy ra.

 

Tôi luôn cảm thấy buồn mỗi khi không làm thoả mãn các CĐV, bởi họ là những CĐV tuyệt vời nhất.

 

Xin cảm ơn ông!

(Theo Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol TikTok Sala đã bén duyên và thành công với lĩnh vực Livestream giải trí được gần 3 năm. Được biết đến với ID TikTok: myhoa1304 có tên thật là Trần Thị Mỹ Hoa, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sala là một trong những Idol TikTok đời đầu thường xuyên xuất hiện trên BXH hàng ngày và các sự kiện nổi bật của TikTok Live Việt Nam. Hiện tại, cái tên Sala vẫn luôn giữ vững phong độ và là một trong số Idol thành công nhất trên nền tảng giải trí TikTok.

Xem thêm
top-arrow
X