Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Ý kiến độc giả: U23 Việt Nam - Thua là cần thiết!

Thứ Ba 11/12/2007 18:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Như vậy là U23 Việt Nam đã phải dừng bước tại vòng BK Seagames 24. Một kết quả có phần bất ngờ bởi đối thủ của chúng ta chỉ là U23 Myanmar, nhưng nó lại là một kết quả hợp lý bởi chúng ta đã có một trận đấu tệ hại. “Thua là đúng”, nhiều người đã nói như vậy sau khi chứng kiến màn thể hiện yếu kém của U23 Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn về kết quả đáng thất vọng này.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt để chúng tôi có thể đăng tải ý kiến của bạn

Bạn đọc : Nguyễn Thanh Trình (email: real_life_128@yahoo.com)

Chuyện gì đã xảy ra với bóng đá Việt Nam.Chẳng ai muốn nói đến nhưng đúng là nó quá cay đắng.Cay đắng không phải trên chấm 11 mét mà cay đắng đã ở trong hàng triệu trái tim Việt Nam.Bao nhiêu sự kỳ vọng vào những đứa con thân yêu là bấy nhiêu thất vọng.Than ôi!thời của những Hồng Sơn,Huỳnh Đức,Hoàng Bửu,Quang Hà,Minh Chiến .......đâu còn nữa mà thay vào đó là một thế hệ những con người "bất tài quá".Tôi có một cảm giác rất không hay về tình hình của đội bóng,ý tôi không muốn nói đến cái"bán độ" như mọi người thường bàn tán mà tôi nói đến tinh thần của đội bóng.Một tinh thần tốt không thể có một lối đá bạc nhược như vậy.Trận đấu này tôi không thấy thủ môn Đức Cường đâu cả dù cả ở vị trí dự bị.Ông huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 đã nói sau trận đấu này sẽ thông báo cụ thể về tình hình xảy ra của đội bóng và tôi mong chờ điều đó.Thất vọng quá.Thất vọng quá.Tôi sẽ rất buồn vì bóng đá Việt Nam.Không biết đến bao giờ niềm tin mới trở lại,có lẽ sẽ còn rất xa xôi.Buồn.......

Bạn Đọc: Hoàng Phước (Email: Kokono@yahoo.com)

Theo tôi thua là đúng, chúng ta đã chơi thiếu thuyết phục và để cho đối phương lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thể lực của các cầu thủ cũng có vấn đề trong khi tinh thần lại không quyết tâm. Có thể sau trận thua này chúng ta sẽ có những thay đổi .Hy vọng những thay đổi đó sẽ mang lại dấu hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam.

Bạn đọc: diep_minh86@yahoo.com

Khi Myanmar được hưởng quả penaty lúc đó tôi tin chắc rằng VN đã thật sự thua.Chúng ta đừng biện minh gì cho đội tuyển VN cả mà hãy nói ra tất cả những gì muốn nói sau khi tuyển VN đã giành cho chún ta. Xem Việt Cường đá tôi nghĩ đôi chân đó có thật sự là "sạch" không? Hay đó là sự bảo thủ của ông A.R. Đừng buồn cho...

Bạn đọc: Nguyễn Mạnh Hùng (Email:hung@ngocdonghandicrafts.com)
 
Tuy chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đội tuyển Việt Nam. Nhưng tôi cảm giác có điều gì rất tồi tệ đang xảy ra với đội tuyển VN. Họ đánh mất chính mình và đánh mất niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ. Xem tuyển U23 thi đấu trong kỳ Seagames lần này có lẽ còn bạc nhược hơn kỳ Seagames mà các cầu thủ VN đã tham gia bán độ. Thất vọng và chán trường đó là những cảm giác trong tôi lúc này...

Bạn đọc: BlueChip_HOT@yahoo.com.vn

Tuy mình chỉ là 1 cậu bé 17 tuổi nhưng rất hâm mộ bóng đá.Luôn dành 1 tình cảm đặc biệt với bóng đá VN.Nhưng cảm ngày càng có 1 cảm giác buồn bã và bao trùm.Ko muốn xem VN đá nữa.Nhục lắm. Nhìn cầu thủ đá ko có 1 chút tinh thần nào??Sự máu lửa vì màu cờ sắc áo đâu rồi.Ngày trước thua Thái Lan mà đâu có buồn.Vậy mà vòng bảng đầu bảng cơ đấy.Có thể mình có 1 cái nhìn thiểm cận mình ko còn đồng ý với cái quan điểm " thua là cần thiết" chúng ta thua quá nhiều rồi,bài học là quá nhiều rồi cần thiết nữa thì bao giờ mới có 1 chiến thắng.Sau lần này niềm tin của cá nhân tôi với bóng đá Việt Nam là về con số 0.Từ đạo đức cầu thủ cho đến cái lối chơi mà họ thể hiện.Niềm tin của tôi với bóng đá nước nhà chắc chỉ dừng lại lứa Trần Công Minh-Đỗ Khải ....+ CLB Thể Công mà thôi.Nói thêm 1 chút tôi ko nghĩ rằng HLV mới là người phải chịu trách nhiệm chính mà chính các cầu thủ phải xem lại mình họ chơi ko có nổi 1 chút cống hiến nào cả . Thất vọng

Bạn đọc: Tâm (Email: dhchitam299@yahoo.com)

Để ngồi lên ngai vàng ĐNÁ, trước tiên chúng ta phải chứng tỏ mình là đội bóng hàng đầu của khu vực. Nhưng, ít nhất cho tới giờ phút này, Vn chưa phải là đội bóng đó! hãy thôi toan tính,hãy thôi mơ tưởng về chiếc huy chương vàng xa xôi...Và hãy thôi chạy theo người Thái khi mà khoảng cách giữa ta và Thái giờ đây vẫn đang còn một vài tên tuổi! Hãy xây dựng một đội bóng thật sự mạnh trước đã!

Bạn đọc: Lê Tiến Mạnh (email: manhletien@hotmail.com)

Việt Nam đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục, một trận thua đớn hèn. Sau những gì thành công của AsianCup và vòng loại Olimpic Bắc Kinh tưởng chừng như chúng ta đã thoát khỏi đẳng cấp của vùng trũng. Nhưng với những gì đã thể hiện, VFF có lẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nói đến trận thua chiều nay, đội bạn không vượt trội hơn chúng ta, chúng ta thua bởi vì chúng ta quá đớn hèn, quá cầu toàn, trước một đối thủ không hơn về đẳng cấp nhưng chúng ta lại chơi phòng ngự phản công. Đó là điều không thể chấp nhận được. Phải chăng do tuổi tác hay sao mà ông cầu toàn như thế, ông Riedl ? Có lẽ năng lực của HLV Riedl chỉ có thế. Tốt nhất VFF hãy nghĩ đến chuyện thay áo. 

Bạn đọc: Châu Phú (Email:
chauphu20052000@yahoo.com
 
Thất bại quá cay đắng nhưng điều đó là sự thật. U23 Việt Nam cho dù đã được cọ xát nhiều lần qua nhiều giải đấu đẳng cấp châu lục, nhưng đến khi về lại Seagames, họ mới chợt nhận ra mình chỉ là những cầu thủ U21 không hơn không kém.Nhìn cách các cầu thủ Việt Nam triển khai tấn công và phòng thủ thì thấy, hàng tiền đạo thì dứt điểm tệ, còn hàng hậu vệ thì không giữ được cự ly đội hình để rồi liên tục bị mất bóng từ những đường chuyền sai địa chỉ và lại liên tục phải phạm lỗi vô lý. Đừng trách Tô Vĩnh lợi vì anh đã quá xuất sắc rồi ( cản được 2 quả penalty cùng một loạt các pha bóng nguy hiểm), cũng đừng trách Long Giang vì suốt trận đấu anh đã thực hiện tốt vai trò trung vệ của mình. Nếu có trách thì hãy trách Ridle- một người không hề biết nhận lỗi khi thua, giờ đây có lẽ bóng đá Việt Nam đã có điểm chung với bóng đá Anh, cả 2 quốc gia đều đã dừng bước đau đớn trước giải đấu được đặt nhiều hi vọng nhất bởi tài chiến thuật kém cỏi của 2 huấn luyện viên Rield - Mc Laren. Giờ đây có lẽ Rield nên học hỏi McLaren, ông nên kiếm cho mình một cái ô để có thể tránh né những cơn mưa sặp đổ xuống đầu ông cùng các học trò.

Bạn đọc: Lê Văn Lợi (email: levanloi1987@yahoo.com)

Chúng ta nên thua, thua để thấy chúng ta chưa là gì so với các đội bóng khác trong khu vực, thua để cho các cầu thủ hiểu rằng họ đã làm thất vọng cho 80 triệu người dân đặt rất nhiều niềm tin vào họ. Tôi muôn đặt câu hỏi, cứ như này đội bóng của chúng ta bao giờ mới "bằng" Thai Lan
 
Bạn đọc: phan thanh việt  (email: hihi_2310@yahoo.com)

Khi tôi xem trận VN và Singapore, tôi chán đội tuyểnVN quá. Một lối đá quá dở và non kém. Hàng hậu vệ thì chẳng còn gì để nói cho 1 từ là "tệ".Khi tôi xem đến trận bán kết giữa VN và Myanmar thì lối đá đó đã hay hơn nhưng vẫn còn sai sót rất nhiều có lúc đã để cho cầu thủ Myanmar 1 mình đá bóng vào khung thành. Tôi không biết đội tuyển VN bây giờ như thế nào.Kết quả trận đấu giữa VN-MYA như thế là phù hợp, Myanmar đá rất hay ở hiệp 2 và cả 2 hiệp phụ
 
Bạn đọc: Nguyễn Sỹ Nhâm (email: Langmancamau_0985543219@yahoo.com.vn)

Không chỉ một mình tôi mà tất cả những người Việt Nam theo dõi ĐTVN thi đấu đều có cảm giác thất vọng đó. Đội tuyển chúng ta đã thi đấu kém cỏi cả về trình độ, kĩ thuật và cả tinh thần nữa. Tôi không thất vọng vì ĐTVN không thắng Được Myanmar trên chấm phạt đền, thú thật nếu chúng ta có thể may mắn thắng được Myanmar đi nữa thì chúng ta cỏ thể là đối thủ của chủ nhà Thái Lan hay không?. Một đội tuyển đá yếu kém và để thua Singapore, rồi lại thi đấu kém cỏi và may mắn mới thắng được đội tuyển Lào thì sao có thể thắng nổi nước chủ nhà. ĐTVN đã để cho các các nước ban xem thường trình độ bóng đá của chúng ta rồi. Chắc rằng các tuyển thủ của chúng ta phải học tinh thần quyết chiến của các chị trong đội tuyển nữ, các chị đã cố gắng thi đấu hết mình để giành quyền vào chung kết trước đội nữ Myanmar mạnh hơn rất nhiều về thể lực. Dù sao đi nữa thì chúng ta đã thua rồi, tôi và mọi người Việt Nam vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Biết đâu sau trận thua này chúng ta sẽ rút ra nhiều điều bổ ích và có lòng quyết tâm hơn nữa để các kì seagams sau chúng ta có thể giành huy chương vàng? Mọi điều vẫn có thể...

Bạn đọc: Nguyễn Chung Hải (email:
mercury82587@yahoo.com)

Không có gì phải nuối tiếc vì trận thua này cả ! Chúng ta có thể kéo dài trận đấu đến chấm 11m dường như đã là một điều rất may mắn so với cái cách mà chúng ta chơi bóng. Không hề có những pha phối hợp 'cơ bản', những đường chuyền ngắn thiếu chính xác, những quả chuyền dài hoàn toàn vô dụng. Không hiểu có phải do ý đố của BHL hay không mà các cầu thủ của chúng ta lại sử dụng nhiều những đường bóng bổng như vậy, những đường bóng mà mọi người thừa hiểu rằng cơ hội chỉ có thể tạo ra khi có sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ đội bạn. Không tấn công được, lui về phòng thủ với số lượng đông vậy mà những khoảng trống mà đội bạn tạo ra ở hai bên cánh của chúng ta vẫn liên tục xuất hiện. May cho chúng ta là các chân sút của Myanmar tỏ ra kém cỏi trong khâu dứt điểm nếu không có lẽ trận đấu đã hoàn toàn khác. Ngưỡng tưởng sau một loạt các trận đấu thành công tại vòng loại Olympic 2008, đội bóng chúng ta đã tiến bộ và trưởng thành lên nhiều. Thế nhưng thất bại này quả thật khiến chúng ta phải nhìn lại xem mình đang ở đâu. Và phải biết đến bao giờ Đội bóng của chúng ta mới có thể được coi là "Đối thủ" xứng tầm của Thái Lan. 
 
Bạn đọc: Gia Nguyễn (email: zanguyenas@yahoo.com
 
Tại sao cứ phải bắt người hâm mộ nuôi hy vọng, để rồi cứ phải chịu thất vọng như vậy nhỉ? Sức người có hạn chứ, đồng ý là thua nhưng thử hỏi từ khi nhập cuộc Seagemes đến giờ đội bóng đã thật sự để lại trong lòng người hâm mộ những gì? thôi thì biết hỏi ai và trách ai bây giờ. Chỉ một câu duy nhất là BUỒN.

Bạn Đọc: Minh Đức (email:
minhduc_0717@yahoo.com)

Có lẽ trong chúng ta, sự nghi ngờ về một chiến thắng trước Myanma trong trận bán kết trước khi trận đấu diễn ra luôn thường trực, nhưng chúng ta cố dìm nó xuống, hi vọng, hi vọng và hi vọng về một sự bất ngờ nào đó sẽ xảy ra (điều chưa từng có kể từ seagame Chiềng mai mối khi chúng ta gặp Myanma, nhưng kết quả thì sao nhỉ, vấn một tập thể thiếu tính đoàn kết, vấnlối chơi không sáng tạo và bế tắc, không có một phương án nào của BHL được đưa ra có kết quả khả dĩ, tốt nhất hãy nhìn thẳng vào sự bất tài của Rield, điều tra rõ về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, xây dựng lại hệ thống đào tạo để hy vọng vào một thế hệ khác tài năng hơn. Tôi nghĩ nên xây dựng lại từ đầu để hy vọng một ngày nào đó nền bóng đá bóng đá của chúng ta mới đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, chứ cứ kiểu này thì chỉ 1-2 năm nữa chúng ta thu Lào, rồi Campuchia nữa không biết chừng
 
Bạn Đọc: Hoàng Trường Giang (email: ag312114@yahoo.com)

Cuối cùng thì U23 Việt Nam cũng trở về mặt đất sau bao ngày "bay cao". Thua là đúng và "đáng" nhưng dù sao con tim của người Việt Nam chắc chắn vẫn còn tương đối hối tiếc. Tiếc vì thế trận không quá thua sút, nếu không muốn nói là có những lúc lấn lướt. Đáng là vì nên thua đi thôi, thua để đưa đội bóng của người Việt nam về cho người Việt Nam, thua để "tỉnh"... Đáng lẽ ra chúng ta nên thua từ trận gặp Lào kìa, có lẽ chữ "đáng" sẽ phù hợp hơn ở thời điểm đó.
 
Bạn đọc: Văn Bình ( email: duongvanbinh_bg88@yahoo.com)

Tôi không nghĩ đội tuyển của chúng ta có thể làm điều tội tệ như SeaGame lần trước là bán độ. Nhưng xem đội tuyển chúng ta thi đấu từ đầu giải đến giờ và nhìn những trận đấu mà đội tuyển chúng ta đã bán độ ở mùa giải trước thì có thể nói ở giải này chúng ta còn kém rất nhiều. Chúng ta không kém đội bạn về trình độ mà chúng ta lại thu họ về tinh thần chiến đấu. Còn đâu nữa tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Thật là cay đắng cho chúng ta khi mà HLV trưởng đội tuyển Singapore đã nói sau trận thắng tuyển Việt Nam. Lời nói rất đắng cay. Ngỡ tưởng ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ ngộ nhận ra và thi đấu tiến bộ hơn nhưng những trận đấu sau đó thì lại khác. Nhìn các cầu thủ không dứt khoát trong tranh chấp bóng và bạc nhược khi chỉ chạy theo bóng. Không còn gì có thể nói hơn là 2 từ xấu hổ cho đội tuyển Việt Nam. Họ cứ tưởng đá ngang ngửa với các đội tuyển Oman, Quatar... ở vòng loại Olimpic là họ cao, đã tiến bộ nhưng họ đã quá tự tin để rồi bạc nhược. Hãy trở lại thực tế thôi các cầu thủ. Thất vọng! Khó có thể tin tưởng vào chiếc huy chương vàng của tuyển bóng đã nam Việt Nam. Các cầu thủ nam hãy nhìn tinh thần thi đấu của các tuyển thủ nữ mà học tập nhé.

Bạn đọc: Duy Tùng ( email: sieungoc_vt_2005)

Một thát bại và cả lối chơi và tinh thần.Hy vọng đổi tuyển sẽ thay đổi qua một bỏng bảng bết bát và sẽ có bộ mặt mới ở trận bán kết. Và có lẽ mong ước đó đã được cụ thể hoá trong hiệp 1 khi chúng ta đã khắc những điểm yếu trong phòng ngự và đã có những đường lên bóng nguy hiểm.Thế nhưng tất cả lại biến mất trong hiệp 2 khi chúng ta lui về phòng ngự.Và tất cả lại hồi tiếc và sung sướng hy vong sau pha dứt điểm dột xà của công VInh và pha bắt phạt đền thần công của To vĩnh lợi.Và thần may mắn ko nghiêng về phía VIệt nam mãi .cái gì đến cũng phải đến,đội hay hơn phải chiến thằng và kết cục ai cũng rõ.Một thất bại quá cay đắng,một thất thất bại làm tan nát bao trái tim Việt. Hy vọng chiếc huy chương vàng SG ko còn nữa-huy vọng tràn trề thất vọng nặng nề-nhìn những chàng trai áo đỏ thi đấu tại VL OLYMPIC Bắc kinh và tại ASIAN CUP chúng ta tin rằng sẽ có 1 kỳ SG thành công và cụ thể là chiếc huy chương vàng. Một thất bại quá cay đắng và khó có thể nuốt trôi .Nhưng chúng ta cần thất bại ấy để biết mình đang ở vị trí nào,để không quá ảo tưởng về sức mạnh.Để cho thấy công tác huấn luyện,thuê huấn luyện viên,đào tạo bóng đá trẻ của VFF sai lầm như thế nào.Một thất bại có lẽ sẽ lấy đi những niềm tin nơi ngưòi hâm mộ,một niềm tin không biết khi nào có thể quay trở lại.

Bạn đọc:  Trần Quang Huy (email: Huyncc1011@yahoo.com)

Tự nghĩ xem nếu chúng ta không thua trên chấm 11m thì chúng ta sẽ thua Thái Lan là bao nhiêu quả .Trái đắng nhưng theo tôi nó là một hệ quả tất yếu của một đội hình chơi thiếu lửa ở cả SeaGame.Không những đội hình thiếu lửa mà ban huấn luyện cũng thiếu nhiệt tình.Không còn 1 hình ảnh của U23 Việt Nam khi thi đấu tại vòng loại Olympic Bắc Khinh cũng như đội bóng đã lọt đến bán kết Asian Cup.Thiết nghĩ chúng ta có lên làm lại tất cả ngay từ cả ban Huấn Luyện.Người hâm mộ chúng tôi cần cả 1 đội hình chơi có lửa ngay cả khi thua.

Bạn đọc:
Vũ Ngọc Phiến(email: ngocphien123@yahoo.com)

Nỗi buồn đi chung với nỗi thất vọng.Buồn quá!Mới đầu giải thì hưng phấn thật đấy nhưng cứ xem mỗi trận đấu của các cầu thủ ta lại thấy thất vọng thêm.Không còn niềm vui,không còn niềm sung sướng của thời xem Hồng Sơn,Huỳnh Đức đá nữa mà thay vào đó là nỗi thất vọng nghẹn ngào.Bóng đá VN sẽ đi đến đâu?

Bạn đọc: Minh Tuấn (email:
nmttuan@yahoo.com)

Chúng ta từng thắng cả những đối thủ rất mạnh ở vòng loại Olympic...những trận thắng đó đều trên sân nhà...còn ở trên đất Thái chúng ta chẳng còn là bóng của mình nữa...tình thần bạc nhược, lối đá tẻ nhạc,rệu rã...không hề có tinh thần chiến đấu và chiến thắng...càng đá càng thấy nhục...chẳng biết rồi bóng đá VN sẽ ra sao khi mà các đội khác trong khu vực đang đá càng ngày càng lên chân...chúng ta có một đội hình không đến nỗi tồi...nhưng tại sao chúng ta lại thi đấu với tinh thần như vậy

Bạn đọc: Luân Nguyễn (email:
kovac1987@gmail.com)

Quá thất vọng,thất vọng về lối chơi,thất vọng về cách mà chúng ta đã thua và đặc biệt thất vọng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhưng tôi nghĩ trận thua này là xứng đáng và cần thiết để thức tỉnh các cầu thủ của chúng ta.Chúng ta cần những con người mới,1 nhà cầm quân mới với 1 luồng gió mới.Chúng ta không thể hiểu nổi vị HLV Anfred Riedle đã truyền đạt cái gì đến các cầu thủ của chúng ta mà tất cả các cầu thủ của chúng ta trừ Công Vinh là cầu thủ thi đấu cố gắng và nổi bật nhất đội tuyển,còn lại tất cả các vị trí đều thi đấu thiếu ý chí,thiếu khả năng gắn kết đến bệ rạc đến như vậy,1 thứ bóng đá tệ hại.Hãy nhìn vào cách đá của đội tuyển Myanma xem,tất cả các vị trí của họ đều thi đấu rất kĩ thuật,cầm banh chắc,chuyền rất chính xác và đặc biệt là thể lực rất sung mãn,hầu như các cầu thủ ở hàng phòng ngự của chúng đều thất bại trong các lần đua tốc độ với tiền đạo của Myanma.Điều đó là vì đâu,vì HLV người Brazil của Myanma đã truyền đạt được chất Brazil vào từng cầu thủ còn HLV của VN đã làm được gì,chỉ là 1 lối chới bệ rạc thiếu sức sống,thiếu sự gắn kết các tuyến đến sự lựa chọn cầu thủ cũng không hợp lý.lấy 1 ví dụ điển hình là cầu thủ Long Giang,1 cầu thủ vừa nhỏ con,vừa ốm yếu và không có khá năng tì đè đến chọn người thực hiện các quả penalty cũng không hợp lý.Chúng ta đâu có thiếu người sút tốt penalty nhưng tại sao lại chọn 2 trung vệ thực hiện 2 trái cuối dẫn đến thất bại của đội tuyển VN,lại 1 lần nữa khó hiểu với quyết định của HLV đội tuyển VN.Chúng ta thua xứng đáng,thua toàn diện và chúng ta cần làm lại từ đầu từ khâu đào tạo cầu thủ trẻ đến chọn mặt gửi vàng 1 HLV đẳng cấp cho đội tuyển VN.80 triệu con tim VN đã bị sứt mẻ theo từng quả suốt hỏng penalty và chính thức bị tan vỡ khi chúng ta thua cuộc

Bạn đọc:
Phạm Tuấn (email: pvktuan@yahoo.com)

Đội tuyển chúng ta đã thất bại,nhưng đừng trách các cầu thủ họ đã chiến đấu hết sức mình rồi,họ đã chiến đấu với tất cả những gì mình có rồi. Tôi không tin họ lại đến đây với một tinh thần cầu bại.Đáng trách ở đây nhất phải là vị HLV Trưởng,BHL và cả VFF nữa,những con người không có tài và non kém về chiến lược bóng đá.Có lẽ phải cử họ sang học tập bóng đá Lào,còn tôi tôi vẫn tin và ủng hộ ĐT của chúng ta.

Bạn đọc: Ngô Thanh Tùng (email: lionkinghack007@yahoo.com)

Tỉnh Ngộ?

Thất bại là điều tất yếu,không sớm thì muộn thôi.Tôi thấy thất bại này là cần thiết để mọi người tỉnh ngộ,nếu chúng ta lại vào chung kết gặp Thái Lan(hoặc Sin) một lần nữa,và tất nhiên sẽ thất bại,vì một tập thể mà nội bộ lủng củng và chia rẽ như vậy thì đá đấm sao được trước một Thái Lan đã hơn chúng ta về thiên thời,địa lợi,nhân hoà.Thì khi đó mọi người sẽ tiếp tục tiếc nuối và vẫn cho đó là thiếu may mắn...và vẫn tiếp tục đặt hi vọng vào cái gọi là Ngôi Vua.Hãy nhìn qua bên đội nữ,họ đã làm được gì trong những năm qua và đến tận bây giờ,họ đã vô địch 3 lần liên tiếp,thống trị ở môn bóng đá nữ và bây giờ vẫn tiếp tục vào chung kết để bảo vệ những thành quả đó(dù rằng năm nay hơi khó khăn vì Thái rất mạnh và trẻ),những dù sao tôi vẫn đặt hi vọng rất lớn,hơn là đi đặt hi vọng hão huyền vào cái Ngôi Vua bóng đá nam kia.Và chúng ta đã quan tâm hay động viên đội nữ ra sao?,chúng ta đã quá ưu ái bóng đá nam và hắt hủi những cô gái vàng.Biết bao giờ người hâm mộ mới tỉnh ngộ đây?


Bạn đọc: Thantientuu1459@yahoo.com

NÊN THUA

Người hâm mộ VN nào không mong muốn đội bóng yêu quý của mình chiến thắng vào chung kết. Nhưng theo tôi trận thua này là hợp lý cho đội tuyển, chưa đá hết 2 hiệp nhưng tôi nghĩ VN không xứng đáng vào chung kế với lối đá thiếu lửa, bạc nhược, phòng thủ tiêu cực...tinh thần thi đấu không thể hiểu được. Thua để hiểu mình đang ở đâu sau những thắng lợi trứơc giải. Thua để thay một HLV Trưởng bảo thủ, ko mang lại điều gì mới cho nền bóng đá VN. Thật buồn cho những cổ động viên VN.


Bạn đọc: Nguyễn Tiến Định (email: dinhnguyenpm@yahoo.com)

U23 Viet Nam

Thất bại của U23 Việt Nam theo tôi không quá bất ngờ vì cách thi đấu, sự chỉ đạo của ban huấn luyện hay nói cách khác cách cầm quân cos caí gì đó không thực sự nổi trội. Thử nhìn lại xem U23 của chúng ta mà thành phần là các cầu thủ trẻ đã tham gia nhiều giải như vòng loại Olimpic, Cúp Arigbank,... nhưng hỏi thử chúng ta đạt được gì ở Seagames24 này ngoài sự thi đầu rời rạc, mệt mỏi. Đã đến lúc cần thay đổi người cầm quân mới hy vọng bóng đá Việt Nam có thành tích cao hơn trong những năm tới.


Bạn đọc: bùi thế phương ( email: vuotkho_20_11@yahoo.com)

Thất Vọng_Buồn !

hôm nay là ngày khủng khiếp đối với tôi,cũng như bao nhiêu người đã đặt niềm tin vào đội tuyển.VN đã chơi có phần tốt hơn 3 trận đấu tồi tàn ở vòng bảng(tạm coi được là trận gặp người Mã không may mắn thôi).hiệp một thi đấu thấy đã khởi sắc,niềm tin cũng đã trở lại.nhưng bước sang hiệp 2,đội tuyển lại trở về như 3 trận vòng bảng.theo tôi,chắc chắn là do sự bắt buột của HLV Riedl đối với các học trò mình chơi như vậy (PHÒNG THỦ-phản công),một lối đã làm cho bao nhiêu người hâm mộ thất vọng,vậy mà...không hiểu tại sao lối đá bạc nhược đó lại được ông "bảo thủ" sử dụng mãi.một lối chơi không cống hiến như vậy dù thắng cũng chẵng làm hài lòng khán giã,ngược lại nếu đá áp sát,tấn công thì dù thua nhưng khán giả vẫn có thể chấp nhận được.tôi là người rất mến ông Riedl,rất có tình cãm,với những gì ông đã cống hiến cho đất nước VN.nhưng theo lý trí thì Riedl hãy ra đi,dù đó thật sự là rất buồn cho cả người dân VN,lẫn chính ong Riedl. Mong rằng qua thất bại ở sea games lần này các cầu thủ sẽ nhìn lại mình,đừng quá ngộ nhận,và "bay bỗng" nữa.đồng thời nên học lại bài học "tinh thần" như các chị đồng nghiệp của mình.và đừng quên tập thể lực cho tốt để có thể "đá hiệp 2 với Myanma" đấy! thật uỗn công tôi đã bỏ thời gian để xem đội bóng mà mình yêu thích (trận nào của VN đá tôi đều xem,dù là giao hữu).lãng phí thời gian và niềm tin tôi đã giành cho đội tuyển (tôi vì xem đội tuyển đá mà đánh đổi biết là bao chuyện,có lần làm buồn lòng người lớn...),bây giờ tôi cũng như hàng triệu trái tim như tôi lại nhận được câu trả lời như vậy,thất vọng tràn trề. ôi,buồn quá!!!!muốn thiếp đi cho quên hết những gì đã xãy ra..

Bạn đọc:
dragon_2210@yahoo.com

Càng yêu đội bóng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu,yếu kém về chuyên môn có thể chấp nhận được nhưng yếu ớt về tinh thần thì thật không xứng đáng chút nào với tình yêu vô bờ bến của người hâm mộ.Biết trách ai bây giờ?Thôi thì đành chấp nhận,đành đau lòng,có lẽ thua tốt hơn thắng.Kinh nghiệm là một sự trả giá!Chỉ tiéc là cái giá đó lại quạ đắt,và hình như các cầu thủ xem tình yêu của người hâm mộ quá rẻ thì phải.Với tư cách một người yêu bóng đá Việt Nam,tôi vô cùng bất bình với các cầu thủ Việt Nam.Có lẽ đội bóng nữ của chúng ta mới xứng đáng được nhận tình yêu và niềm tin của người hâm mộ.(cũng xin chia buồn với Lê Công Vinh,người mà tôi vô cùng yêu mến,anh đã thật sự cố gắng nhưng đồng đội của anh,kể cả ban huấn luyện lại quá bất tài.

Bạn đọc:  tuananh52@yahoo.co

Toi thuc su buon cho bong da VN. Toi la nguoi yeu bong da va co chut kien thuc ve bong da. Toi nghi rang, chua bao gio chung ta co mot lua cau thu bac nhuoc nhu the nay (ngoai tru Cong Vinh, Thanh Binh va Cong Minh la nhung cau thu choi duoc nhat trong giai dau nay). Toi tin chac ran, trong doi tuyen U23 cua chung ta co van de. Neu khong co van de thi khong hieu tai sao mot cau thu nhu Vu Phong ca mot gia dau khong co mot duong chuyen hay mot cu sut ra hon. Cau thu nay nen khong ra san thi tot hon, va con nhieu cau thu khac nua. That buon qua, buon cho bong da VN va cho nhung nguoi lam bong da VN (bao gom ca lanh dao Lien doan bong da VN, ong Riedl, cac cau thu U23...)

Bạn đọc: Nguyễn Anh Đức (email: anhduc1305@yahoo.com)

Chỉ Mong 1 thứ bóng đá đẹp

Người Việt Nam yêu cái đẹp,yêu tính chiến đấu,ý trí quyết tâm cao...Cổ động viên Việt Nam rất mong đợi 1 huy chương vàng bóng đá...Nhưng giả sử nếu ko được huy chương vàng nhưng lối đá của đội tuyển thật máu lửa thì có lẽ họ không thất vọng đến như vậy

Bạn đọc :M.Cuong (email: doiphieulang_vt2009@yahoo.com)

Sau khi theo dõi trận đấu này, tôi không còn nhận ra đội Vn như còn ở những Seagames trước nữa mà thay vào đó là một VN mệt mỏi, đá ngang ngửa với Lào không mấy mạnh, không thể hiện đc gì nhiều. Những phát biểu của ông Reidl chỉ là lời nói suông, ông nên ra đi thì hơn và những cầu thủ Vn đã làm cho hơn 85 triệu trái tim phải thất vọng, niềm tin của họ đặt vào đội tuyển vậy mà....!Thất bại của VN là điều tất yếu, là điều chính xác.Không biết bao giờ nỗi buồn đó sẽ nguôi.Họ đá như là người chết, họ không còn là Vn mà chúng tôi yêu quí. Thật là thất vọng!!

Bạn đọc: Vũ Khắc quyết (email: Quyet_vk@yahoo.com.vn)

Máu của Việt Nam sôi sùng sục trên khán đài và quê nhà nhưng trên sân thì nguội lạnh

Hôm nay là một ngày buồn trong chuỗi những ngày buồn của bóng đá Việt Nam cụ thể là bóng đá nam Việt Nam nhưng chí khác một chút đó là ngày buồn nhất trong chuỗi những ngày buồn đó. Một Việt Nam không ý chí, một Việt Nam vô hồn trước đối thủ không mấy khi được đánh giá ngang ngửa Malaysia. Một Công Vinh cũng không thể làm gì khi các đồng đội của anh có vẻ như đang bị mê ngủ vì "muỗi Thái Lan" Vâng chúng tôi, hàng triệu người Việt Nam muốn được biết lý do và đùng nói với chúng tôi những điều tương tự như câu chuyện "muỗi Thái Lan" nhé. Lửa Việt Nam đâu rồi?

Bạn đọc :Võ Thanh Hào (email: Max_super_80@yahoo.com)

Phải thay đổi!

Đội bóng Việt Nam thân yêu của chúng ta đã thất bại một cách toàn diện qua Seagame 24 này. Thất bại từ lối chơi, thể lực mà quan trọng nhất là tinh thần. Là một con người của Việt Nam tinh thần là một trong những thế mạnh, niềm tư hào của tất cả những ai mang trong mình dòng máu của cờ đỏ sao vàng. Thế nhưng những gì U23 của chúng ta thể hiện thì....(Xin lỗi tôi không có từ ngữ nào để diễn tả).Nhưng cuối cùng nó cũng đã là quá khứ, nếu bóng đá Việt Nam muốn bước ra khỏi vùng trũng này thì chi còn cách duy nhất là nhìn thẳng vào sự thật và phải thay đổi. Tôi có thể chấp nhận những thất bại (thậm chí là thua đậm) nếu như đội tuyển chúng ta dám chơi đôi công với những đội bóng mạnh không đặt mình là chiếu dưới trước khi vào trận, vì chỉ như thế chúng ta mới học được những cái hay của đội bạn, không nên vào trận với tâm trạng là đội "dưới màu" (những trận gặp Thái Lan là ví dụ), hãy nhìn MU tôi yêu họ là thế "Một đội bóng không biết sợ khi đã thua, luôn biết đứng dậy sau thất bại (mùa bóng 2007 - 2008 này). Nói MU hơi xa chúng ta hãy học đội tuyển Lào. Chúng ta hãy thay đổi từ ngày 11/12/2007 nhé Việt Nam. Always in my heart!!

Bạn đọc: vnqsmiles@yahoo.com

Ngộ nhận

Có lẽ sau thất bại này chúng ta sẽ hiểu thêm về lối đá của đội tuyển chúng ta, tôi rất đồng ý với một vị cựu huấn luận viên người Pháp của đội bóng ... CATPHCM, ông đã nói rằng lối đá của các cầu thủ chúng ta còn quá bản năng, chính vì từ cái bản năng này mà chuyện thắng thua, hay dở của đội bóng chúng ta là rất thất thường và người hâm mộ cứ luôn nối tiếp giữa hy vọng rồi lại thất vọng và lần này là thất vọng, có một điều chắc chắn là rất nhiều chiến thắng của chúng ta trước các đội bóng mạnh hầu như đều được người ngoài đánh giá là nhờ yếu tố tinh thần cả, chuyên môn của các cầu thủ chúng ta ngày càng được nâng cao nhờ được cọ sát nhiều nhưng cái lối đá còn quá bản năng khiến chúng ta chỉ có những cá nhân nổi bật, nhưng trong bóng đá tính tập thể được đề cao hơn cả và cái lối đá còn bản năng của mỗi người là vật cản đối với cái tập thể, làm mất đi sự ổn định của tập thể (hãy nhìn sang đội tuyển Singapore thì thấy, họ không có những cá nhân nổi bật nhưng đội bóng họ đá kỉ luật và không tự phát tuỳ ý thích, những bàn thắng của họ cũng hết sức đơn giản nhưng đó là cái mà trong bóng đá ai cũng cần). Ngày xưa khi hậu vệ Huy Hoàng lăn xả cứu bóng, các bình luận viên lập tức khen ngợi Huy Hoàng nhưng với tôi điều đó chỉ chứng tỏ là hàng hậu vệ chúng ta thật sự không vững chắc, chính vì vậy mà những quả phạt trước vòng cấm cứ là nỗi ám ảnh của đội tuyển chúng ta. Và người ngoài bảo các cầu thủ chúng ta thi đấu kiên cường, lăn xả, tinh thần thi đấu rất cao ... nhưng theo tôi, đó chính là hệ quả của lối đá bản năng và chúng ta đang tự gây khó cho mình. Nếu đá kỉ luật hơn, gắn bó hơn chúng ta sẽ hạn chế được những tình huống phá sức như thế này. Tại sao chúng ta thường thắng trên sân nhà trong những trận đấu không quan trọng lắm và thua trên sân nhà trong những trận đấu cực kì quan trọng, đó là vì lối đá của chúng ta mang tính bản năng và vì mang tính bản năng nên phải cần có tinh thần , cần có lửa từ khán đài. Và khi chúng ta đem quân đi đánh xứ người, chúng ta thua vì chúng ta thiếu lửa. Ông Riedl sau từng ấy năm đã không khắc phục được điểm yếu cố hữu này, tôi nghĩ lẽ ra ông ta phải làm công việc là "lập trình" cho 11 cầu thủ trên sân thay vì để họ đá theo kiểu "kick and run" như vậy. Chúng ta cần một huấn luận viên có khả năng xây dựng được một tập thể có kỉ luật, không phải thích đá kiểu gì thì đá.


Bạn đọc:  Lại Thanh Tuấn (email: laithanhtuan75@yahoo.com)

Cảm xúc sau trận thua Myanmar
Thất vọng và thất vọng lúc cả triệu trái tim người hâm mộ hy vọng thì chúng ta nhận được trái đắng, đó chính là cảm nhận của tôi về đội tuyển của chúng ta. Vài ngày trước sau trận thua singapore tôi cũng có ý kiến bênh vực cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của đội tuyển. Trận này chúng ta thua do ban huấn luyện quá cầu tòan, sau hiệp một chiếm lĩnh được thế trận và tạo một số tình huống nguy hiểm, đầu hiệp hai nếu như BHL nói là các cầu thủ U23 Myanmar khỏe hơn thì chúng ta cần giải quyết trận đấu trong 90", tại sao BHL không dám tung Anh Đức vào sân thay Tấn Tài để chúng ta có thể chuyển đội hình thành 4-3-2-1 hoặc 4-3-1-2 với trung phong cắm là Thanh Bình hoặc Thanh Bình đá cặp với Anh Đức còn Công Vinh đá hộ công hoặc chúng ta cũng có thể đá 4-4-2 theo sơ đồ yêu thích của HLV Rield. Nói chung BHL quá cầu tòan HLV trưởng lo vì thành tích sẽ mất chức còn BHL người Việt cũng không có ý kiến góp ý với HLV trưởng. Cá nhân tôi không nghĩ là các cầu thủ có tiêu cực, Sea Games này chúng ta không thành công cũng một phần do các cầu thủ tham dự quá nhiều giải không đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm Sea Games, thứ 2 không lọai trừ có mâu thuẫn trong BHL người Việt với Rield. Tổng kết lại chưa kỳ Sea Games nào người hâm mộ đặt niềm tin vào đội tuyển nhiều như kỳ Sea Games này cuối cùng nhận một kết quả thật đáng thất vọng và đáng chê trách, các cầu thủ hãy nhìn sang các cầu thủ nữ họ cũng đá với Myanmar mạnh hơn về thể lực, họ cũng đá 120" nhưng trong lòng họ 2 chữ Tổ Quốc ghi sâu bất chấp mệt mỏi họ chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng. Nhân đây tôi cũng rất mong muốn các nhà tài trợ hãy quan tâm đến đội tuyển nữ cũng như các môn thể thao khác mang lại vinh quang cho Tổ Quốc nhiều hơn nữa


Bongda24h

 

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X