Thứ Sáu, 26/04/2024 Mới nhất
Zalo

“Chồng tôi là cầu thủ bóng đá”

Thứ Ba 10/10/2006 14:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Mio marito è un calciatore” (Chồng tôi là cầu thủ bóng đá) - cuốn sách của Franceso Velluzi, phóng viên nhật báo Thể thao hàng đầu Italia Gazzetta dello Sport mới ra mắt đã gây được sự chú ý của giới hâm mộ, bởi nhân vật chính trong ở đây không ai khác chính là vợ của những cầu thủ nổi tiếng.

 

Shevchenko và vợ, Kristen Pazik
Các CĐV AC Milan đều nhất mực cho rằng, quyết định rời bỏ Milan không phải của Sheva, mà là của vợ anh, người mẫu Mỹ Kristen Pazik. Kristen là người có ảnh hưởng lớn tới những quyết định trong sự nghiệp của Sheva, và không phải ngẫu nhiên, việc cô đánh rơi chiếc nhẫn cưới vào ly nước cam, để được trao thêm một chiếc nhẫn nữa, là dấu hiệu của việc Sheva sẽ bị Kristen trói chặt bằng tận 2 cái nhẫn. Cô gái nổi đình nổi đám bằng những màn khỏa thân trên những trang nhất tạp chí playboy, trước khi trở thành vợ của Sheva, đã trải qua mối tình với Piere Berlusconi, con trai của chủ tịch Silvio Berlusconi.

 

Chính điều này là nguyên nhân chính gây nên sự sa sút phong độ, và thậm chí cả ước muốn rời bỏ Milan của Sheva vào năm 2004. Và vào mùa hè năm nay, cái bắt tay của Shevchenko với Abramovich, thực tế chỉ là cái bắt tay gián tiếp giữa Kristen và... vợ của Abramovich, bởi hai người phụ nữ này có quan hệ mật thiết với nhau. Sheva, bằng tình yêu chân thành, đã cảm hóa được cô, nhưng chính cô cũng là nguyên nhân gây nên những sóng gió trong sự nghiệp của anh, bởi tiền đạo Ucraina đang khốn khổ trong màu áo Chelsea.

 

Đội trưởng Inter Milan và vợ
Câu chuyện của Paula Zanetti là một mẩu chuyện thú vị, và có lẽ không ít những người vợ có thể nhìn vào đó mà tìm thấy chính mình. Khả năng chịu đựng của Paula Zanetti thật tuyệt vời khi thường xuyên phải ngồi nghe những cầu thủ của Inter hát karaoke với một “lịch” cố định: Từ 2h đến 6h chiều thứ 2. Đội trưởng Nerazurri không thích đi nhà hàng, mà chỉ muốn rủ Recoba và Kily Gonzalez về nhà và cùng nhau hát những bài hát của Eros và Laura Pausini, với một âm lượng cao chót vót và sai hoàn toàn về giai điệu.

 

Hay như Malisa, vợ của Marco Di Vaio. Cô gái tóc vàng với một cuộc sống khốn khó ở một cùng đất tỉnh lẻ của Italia, đã mượn tạm của bà 100 nghìn lire để quyết tâm lên thành phố tìm cơ hội. Cơ hội đã đến không chỉ bằng đoạn phim quảng cáo cô đóng, mà còn bởi chuyến phiêu lưu cuối cùng đã kết thúc bằng hôn lễ với Marco Di Vaio.

 

Không như những bài báo lá cải chuyên câu khách bằng đời tư và những chuyện giật gân trong cuộc sống của giới cầu thủ, “Mio marito è un calciatore” là cuốn nhật ký thu nhỏ ghi lại những mẩu chuyện, những kỷ niệm về tình yêu và cuộc sống của 11 người vợ có chồng làm cầu thủ, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của những người phụ nữ đối với chồng mình và gia đình.

 

Cuộc sống của những người nổi tiếng không chỉ là những ánh hào quang. Những cầu thủ, và những người phụ nữ trong cuộc đời họ, cũng có những tình yêu trắc trở, những khoảnh khắc lãng mạn, những lo toan vụn vặt mà bất cứ gia đình nào cũng có. Độc giả có thể khám phá những điều họ tò mò muốn biết, nhưng cũng có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình lấp ló trong những câu chuyện ấy. Đó chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm.

 
(Theo VTV)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X