Thứ Sáu, 29/03/2024 Mới nhất
Zalo

Valencia “bó tay” trước thủ thành Ricardo

Thứ Hai 12/03/2007 05:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Mong muốn giành 3 điểm của Los Che đã bị anh chàng thủ môn của Osasuna có cái tên là Ricardo phá hỏng. Valencia đành chấp nhận có được 1 điểm vào những giây cuối cùng.


Trận Gimnastic 1-0 Sevilla
 

Đoàn quân của Flores chơi tấn công không tồi nhưng khổ nỗi, thủ thành Ricardo còn chơi hay hơn thế. Anh cản phá hết cú sút này đến cú sút khác của Valencia khiến chút nữa Los Che phải ra về trắng tay.


Valencia (trắng) chơi áp đảo hoàn toàn trong cả trận
 

Với việc Sevilla bất ngờ sẩy chân trên sân của Gimnastic (xếp thứ 19) thì một thắng lợi của Valencia sẽ giúp đội bóng này rút ngắn khoảng cách với 2 đội đứng trên chỉ còn 1 điểm.

 

Kết quả các trận đêm qua

Celta 1-1 Athletic Bilbao

Angel 36’ - Aduritz 70’

 

Getafe 1-1 Recreativo Huelva

Guiza 24’ - Uche 4’

 

Gimnastic 1-0 Sevilla

Portillo 76’

 

Santander 1-1 Espanyol

Garay 10’ - Riera 6’

 

Real Betis 1-1 Zaragoza

Assuncao pen 45’ – D.Milito 23’

 

Sociedad 3-1 Mallorca

Savio 27’; Kovacevic 44’; Prieto 90’ - Ibagaza 40’

Atletico Madrid 2-0 Deportivo
Galletti 1'; Mista 84'

Osasuna 1-1 Valencia
Punal 35’ – Morientes 90’

Nên đội khách vào trận với quyết tâm rất cao. Và chính họ là đội chiếm ưu thế trong những phút đầu với một loạt tình huống ăn bàn được tạo ra. Phút thứ 8, từ quả đá phạt của Viana, D.Villa bật cao đánh đầu nhưng Ricardo đã xuất sắc đẩy bóng ra. Phút 15, D.Villa chuyền mở cánh cho Joaquin và tiền vệ này căng ngang nguy hiểm qua khung thành Osasuna nhưng rất tiếc, Angulo lại đệm bóng đi trúng cột dọc dù chỉ cách khung gỗ có vài mét.

 

Đến phút 24, D.Villa tung cú sút từ khá xa nhưng Ricardo vẫn chơi rất tập trung. Bị rơi vào thế phải chống đỡ các đợt lên bóng của đội khách nên Osasuna thỉnh thoảng mới có được những pha bóng nguy hiểm về khung thành Valencia. Phút 29, nhận thấy thủ thành Canizares lên hơi cao, từ gần vạch vôi giữa sân, Garcia táo báo thực hiện cú sút “cầu âu” nhưng may cho Los Che là Canizares đã kịp thời lùi về, vươn người dùng 1 tay đẩy bóng ra. Nếu không, Garcia đã lập được một “tuyệt tác” hoàn hảo.

 

Và 6 phút sau, Osasuna đã mở được tỷ số. Moretti phạm lỗi với Garcia trong vòng cấm và trọng tài chỉ ngay vào chấm đá phạt đền. Punal không mắc phải sai lầm nào trên chấm 11m và đưa đội nhà lên dẫn 1-0. Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi “hưng phấn” hơn hẳn và có thêm một vài tình huống nguy hiểm khác nhưng 1-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

 

Bước vào hiệp 2, dĩ nhiên Valencia vẫn là đội tấn công nhiều hơn do bị dẫn trước. Nhưng lúc này, đội chủ nhà đã tổ chức phòng ngự rất tốt và hạn chế khá nhiều sự nguy hiểm trong các đợt tấn công của đội khách. Hiếm hoi, Los Che mới tung được các cú dứt điểm đáng kể về cầu môn Osasuna. HLV Flores buộc phải mạo hiểm khi tung tiền đạo thứ 3 là Morientes vào sân. D.Villa đã có 2 pha kết thúc khá hiểm nhưng chưa thể đánh bại được Ricarrdo.

 

Đội chủ nhà phòng ngự chặt với số đông nhưng đôi khi cũng tổ chức được các pha phản công sắc bén. Đã 2 lần Canizares phải trổ tài cản phá các cú sút có thể thành bàn của Webo và Lopez. Ở phía bên kia, Valencia vẫn miệt mài tấn công nhưng Ricardo vẫn là một “chướng ngại” rất khó vượt qua khi anh tiếp tục từ chối cú sút ở gần vòng cấm mạnh như búa bổ của Joaquin.

 

Mãi đến những phút bù giờ cuối cùng, Valencia mới được hưởng niềm vui

Phút 86, từ cánh phải Joaquin tạt bóng chuẩn xác để Angulo đánh đầu, đánh bại được Ricardo nhưng lại không thắng được cột dọc. Ở pha sút bồi ngay sau đó của D.Villa thì thủ thành của Osasuna đã trở lại sự xuất sắc quen thuộc.

 

Những tưởng, đội khách buộc phải chấp nhận trận thua đau đớn khi không thể khuất phục được Ricardo thì vào những phút bù giờ, Morientes đã mang lại niềm vui “muộn màng” cho đội nhà. Tận dụng sai lầm của một hậu vệ Osasuna, hậu vệ mới vào sân, Miguel đã cướp được bóng và chuyền vào trong để Morientes lắc đầu gọn gàng, tung lưới Osasuna. Lần này, Ricardo đành chịu khuất phục trước pha kết thúc “không thể cản phá” của Morientes.


Như vậy, Valencia đã không thể giành trọn 3 điểm như mong muốn để rút ngắn khoảng cách đáng kể với 2 đội dẫn đầu. Giờ đội quân của HLV Flores vẫn yên vị ở vị trí thứ 3 với 3 điểm ít hơn Barca và Sevilla. Còn đội chủ nhà Osasuna phải cảm ơn “người hùng” Ricardo vì anh đã chơi cực kỳ xuất sắc khi cản phá hàng đống cơ hội thành bàn của đội khách.

 

Đội hình thi đấu:

Osasuna: Ricardo – Josetxo, Corrales, Cruchaga, J.Flano – Juanfran (Munoz 87’), Punal, Lopez, Garcia -  Nekounam, Soldado (Webo 59’)

Valencia: Canizares – Ayala, Moretti, Curro Torres (Miguel 68’), Albiol – Viana, Joaquin, Albelda (Morientes 59’), Marchena – D.Villa, Angulo

Bàn thắng: Punal 35’ – Morientes 90’

Còn ở trận đấu trước đó 2h, chủ nhà Atletico Madrid

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 26

 

 

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

+/-

 

1

Barcelona

50

26

14

8

4

53

25

28

2

Sevilla

50

26

15

5

6

46

24

22

3

Valencia

47

26

14

5

7

37

24

13

4

Real Madrid

45

26

13

6

7

35

24

11

5

Zaragoza

43

26

12

7

7

39

27

12

6

Atlético de Madrid

43

26

12

7

7

32

22

10

7

Recreativo de Huelva

41

26

12

5

9

35

31

4

8

Getafe C.F

38

26

10

8

8

23

18

5

9

Espanyol

37

26

9

10

7

28

27

1

10

Racing Santander

37

26

9

10

7

28

30

-2

11

Villarreal

36

26

10

6

10

25

31

-6

12

Deportivo de la Coruña

33

26

8

9

9

19

28

-9

13

Osasuna

31

26

9

4

13

31

33

-2

14

Real Betis Balompié

31

26

7

10

9

25

29

-4

15

Mallorca

29

26

8

5

13

26

39

-13

16

Celta

27

26

6

9

11

27

36

-9

17

Levante U.D

27

26

6

9

11

22

36

-14

18

Athletic Club

26

26

6

8

12

27

37

-10

19

Nástic Tarragona

20

26

5

5

16

28

48

-20

20

Real Sociedad

17

26

3

8

15

18

35

-17

  • Bảo Vân


Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X