Thứ Hai, 24/08/2026
Zalo

Ronaldinho "ngỏ ý" muốn tái ngộ với Big Phil

Thứ Tư 02/07/2008 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đang được Man City “săn đón” ráo riết nhưng mới đây, siêu sao người Brazil tiết lộ một tin có lẽ khiến Chelsea “mừng húm” khi nói rằng anh rất muốn được làm việc dưới trướng của thày cũ Luiz Felipe Scolari, tân HLV The Blues.

Trong một chương trình phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình nổi tiếng tại Brazil Globo, Ronaldinho úp mở về khả năng rời khỏi Barca mùa hè này và không giấu diếm ước muốn được tái ngộ Big Phil.

 

“Tôi hiện vẫn là một cầu thủ Barca và tôi chỉ tập trung tập luyện cùng CLB. Việc tôi đi hay ở hoàn toàn do người đại diện và là anh trai tôi quyết định”, Ronnie trả lời một cách khéo léo về tương lai của mình.


 

Tuy nhiên, tiền đạo “răng hô” cũng không quên “cài” thêm: “Sẽ thật tuyệt vời nếu Felipe Scolari muốn chiêu mộ tôi bởi với tôi, ông ấy thật sự là một HLV tuyệt vời. Tôi đã biết ông ấy khá lâu, khi chúng tôi cùng ở Gremio và tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng với ông ấy”.

 

“Nếu có cơ hội được làm việc cùng Big Phil lần nữa thì đó thật sự là một điều tuyệt vời. Chúng tôi đã cộng tác cùng nhau tại World Cup 2002 và chiến thắng tại giải đấu đó là kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên”, tiền đạo 28 tuổi nói.

Ronaldinho vừa trải qua một mùa giải khó khăn nhất kể từ khi anh chuyển tới Barca khi chấn thương và phong độ sút giảm khiến anh liên tục vắng mặt trong đội hình chính của đội bóng xứ Catalan. Phải nhận rất nhiều chỉ trích từ phía dư luận nhưng Ronnie cho rằng điều đó không hề ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như khát khao chơi bóng của anh.

 

“Cuộc sống của tôi vẫn như cũ. Tôi nghĩ là mình không hề thay đổi kể từ ngày đầu tiên tới Barca. Đúng là mùa bóng vừa rồi Barca thi đấu không tốt và cá nhân tôi cũng không có được phong độ cao nhưng đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Việc đội bóng hay cầu thủ bị chỉ trích khi không đạt kết quả tốt không phải là điều lạ và là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải học cách thích nghi với điều đó”.

 

Tuy nhiên, cựu cầu thủ PSG phủ nhận anh đã qua thời đỉnh cao của sự nghiệp và còn chắc chắn rằng, thành công vẫn đang chờ đón anh phía trước. “Tôi tin là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của tôi vẫn ở phía trước. Tôi vẫn khát khao giành vinh quang với Selecao và điều đó là động lực giúp tôi tiếp tục phấn đấu. Tôi mới 28 tuổi và vẫn còn nhiều mục tiêu trước mắt”.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson lại trở thành một phần trong chiến dịch của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đúng thật là The Blues rõ ràng cần bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của họ, nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn để làm điều đó? 

Video

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Xem thêm
top-arrow
X