Thứ Hai, 24/08/2026
Zalo

Mourinho: 'Tôi là HLV vĩ đại"

Thứ Bảy 24/02/2007 22:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong "nỗ lực" đấu khẩu với Wenger, HLV của Chelsea có vẻ như lại tung độc chiêu. Không phải không có lý nhưng Mourinho có vẻ như hơi "quá khích" khi tự nhận mình là một chiến lược gia vĩ đại, và cho rằng ông chính là HLV giói nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Không ngạo mạn, không phải là Mourinho

Hôm qua, HLV Wenger của Arsenal ám chỉ người đồng nghiệp bên phía Chelsea rằng, đừng có vênh váo vì không phải HLV nào giành chức vô địch Champions League cũng đều là vĩ đại. Đáp lại đầy khiêu khích, Mourinho nhấn mạnh: "Tôi chính là một HLV vĩ đại. Không phải là nhất nhưng ít ra tôi cũng thuộc nhóm 10, 12 hay 14 những nhà cầm quân tài ba nhất thế giới hiện nay".

Trước khi chuyển đến sân Stamford Bridge năm 2004, cùng Chelsea vô địch Premiership hai năm liên tiếp ngay sau đó, Mourinho từng giành chiến thắng tại giải vô địch Bồ Đào Nha, Cup UEFA và cả Champions League với Porto. Đó là lý do để nhà cầm quân 44 tuổi tự cho mình là chiến lược gia đại tài nhất của đất nước thuộc vùng Iberia. 

"Tôi là HLV giỏi nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Sau những thành công vang dội với Porto, tôi đến Anh và giúp Chelsea lên ngôi tại giải vô địch quốc gia - điều mà họ đã mong chờ từ 50 năm trước đó. Chúng tôi sau đó còn bảo vệ thành công ngôi vị này, có được một số kỷ lục đáng kể tại giải đấu này và giành được thắng lợi ở những đấu trường khác. Tôi nghĩ, chỉ vậy thôi cũng đủ xuất sắc lắm rồi".

Cách đây không lâu, tương lai của Mourinho tại Stamford Bridge đã bị đặt dấu hỏi lớn. Giông tố che phủ có vẻ như đã tạm lắng, khi gần đây Chelsea kịp thức tỉnh với những trận đấu thành công. Cũng nhờ đó mà ông thày cá tính này đã tỏ ra rất lớn tiếng khi được hỏi về khả năng phải chia tay Chelsea: "Chỉ có hai cách để tôi rời nơi đây. Một là, khi hợp đồng của tôi kết thúc vào năm 2010 mà CLB không gia hạn với tôi. Hai là, Chelsea 'tiễn' tôi trước thời hạn. Ngoài ra không còn cách thứ ba. Tức là, không có chuyện tôi đơn phương cắt hợp đồng để tìm một chân trời mới. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với các CĐV Chelsea".

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson lại trở thành một phần trong chiến dịch của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đúng thật là The Blues rõ ràng cần bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của họ, nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn để làm điều đó? 

Video

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Xem thêm
top-arrow
X