Thứ Sáu, 23/01/2026
Zalo

Mourinho lại phải xin lỗi

Thứ Sáu 22/12/2006 11:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) -  Đêm qua HLV ngang tàng của Chelsea lại một lần nữa phải hạ mình nói lời xin lỗi vì hành động vẫy tay đòi thẻ vàng cho Nicky Butt trong trận đấu với Newcastle. Đây là lời xin lỗi thứ 2 của Mourinho trong tuần này.

Hành động vẫy trọng tài của Mourinho

 

HLV của Chelsea đã làm cho HLV Glenn Roeder phải tức giận vì hành động vẫy tay đòi phạt thẻ Nicky Butt trong trận đấu tứ kết Carling Cup đêm thứ Tư vừa rồi. Tuy nhiên hôm qua, HLV này đã phải nói lời xin lỗi HLV Gleen Roeder và Nicky Butt.

 

Khi được hỏi về chuyện này Chủ tịch điều hành Premier League – John Barnwell cho biết : “Hành động của Jose là không thể chấp nhạn được, may mà cả 2 (HLV) đều đã cư xử rất lịch sự nếu không thì tôi sẽ còn bực mình hơn nữa.”

 

“Chúng tôi hầu như đã xóa sạch tình trạng các cầu thủ đòi hỏi trọng tài phải phạt thẻ các cầu thủ đội bạn thế nhưng với các HLV lại chưa.

 

Tuy nhiên tôi đã thấy HLV Roeder đã giải quyết tình huống này rất tốt khi cả 2 HLV đều bắt tay nhau sau trận đấu.”

“Jose là một HLV quá nhạy cảm nên đôi khi ông ta cư xử hơi thái quá.”

Mourinho trao đổi Roeder sau tình huống đó

 Sau 2 vụ scandal gần đây, hẳn HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải chú ý nhiều hơn đến cách cư xử của mình.

·        Thanh Vân

 

Có thể bạn quan tâm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Khi nghe điều này, rất nhiều người đã khó chịu. Họ phản ứng ngay khi ai đó chỉ ra một sự thật là suốt 14 tháng làm HLV trưởng, Amorim chưa hề trực tiếp ra sân xem trọn vẹn một trận nào của đội học viện. Họ cãi rằng ông thường xuyên đi xem. Họ bảo có ảnh chụp ông trên khán đài. Họ nói đó là một câu chuyện bịa đặt. Thực tế không phải vậy.

Video

Xem thêm
top-arrow
X