Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Real Madrid & Barcelona: cuộc đua của những sai lầm?

Thứ Hai 24/03/2008 15:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Real chỉ còn hơn Barcelona 4 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga. Tuy nhiên cái cách mà hai đội bóng hàng đầu La Liga này chạy đua đến ngôi vô địch khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Điều này thể hiện rõ ở các trận đấu của họ tại vòng 29 La Liga vừa qua.


Thật khó hiểu cho cuộc đua đến ngôi vương ở La Liga năm nay. Nếu như tại Premier League hay Serie A đó là những cuộc đua căng thẳng quyết liệt của những “kẻ chạy nhanh”  với phong độ cực cao thì ở Liga đó cũng là cuộc đua cũng đầy căng thẳng và quyết liệt nhưng lại giữa những “kẻ chạy chậm”. Đội chiếm ưu thế hơn trong cuộc đua đó  là đội có ít sai lầm hơn chứ không phải là kẻ mạnh hơn.

 

Barcelona, Real: những “chú rùa”?

Cả Real và Barcelona đều là “chạy rất chậm “ ở giải quốc nội so với các ông lớn khác ở châu Âu
 

Sir Alex Ferguson với kinh nghiệm lâu năm làm việc tại nước Anh  từng tuyên bố không đội nào có thể giành chức vô địch Premier League nếu để thua quá 4 trận. Nếu mang hệ quy chiếu này sang La Liga thì Real Madrid và Barcelona chẳng xứng đáng chút nào khi họ đang là những người cạnh tranh ngôi vị vô địch, Barcelona có tới 5 trận thua từ đầu mùa giải tới giờ và con số này với đội bóng dẫn đầu Real Madrid còn kinh hủng hơn thế khi đội bóng hoàng gia đã có tới 7 thất bại trong đó có 4/6 trận đấu gần đây.

 

Nếu tính về điểm số Real mới chỉ có 62 điểm còn Barcelona là 58 nghĩa là còn kém xa với những bóng đang dẫn đầu ở Serie A: Inter (68), Roma(64); Premier League: MU (73) , Chelsea (68) , Arsenal (67). Có nghĩa là hai đội đứng đầu La Liga chỉ xứng đáng đứng….. thứ 4 nếu họ thi đấu ở Premier League hay Seria A. Vẫn biết mọi so sánh chỉ là tương đối và mỗi một giải đấu đều có những đặc điểm khác nhau nhưng cái cách mà Real và Barcelona đuổi bắt nhau với  khiến người ta mường tượng ra quanh cảnh cuộc đua của những “chú rùa”: chậm chạp và thiếu sinh khí.

 

Cuộc đua của những sai lầm

 

Vòng đấu này đã chứng kiến chiến thắng của Barcelona cũng như thất bại của Real Madrid. Nhưng dù là kẻ chiến thắng hay người chiến bại những trận đấu này cũng để lại những “vết gợn” trong lòng người hâm mộ.

Du chiến thắng nhưng Barcelona vẫn không thuyết phục được người hâm mộ về cách chơi của mình
 

Barcelona đã có chiến thắng vang dội tới 4-1 trước Valladolid nhưng  chiến thắng đó phần lớn mang dấu ấn cá nhân của cầu thủ trẻ Bojan Krkic chứ không có dấu ấn nào đặc biệt về lối chơi cả. Dù nã vào lưới Valladolid tới 4 bàn thắng nhưng người ta không tìm thấy sự kết dính nơi hàng tiền đạo của Barcelona. Henry và Eto’o hầu như chẳng có một pha phối hợp nào đáng kể với nhau. Đó là trên mặt trận tấn công còn ở hàng phòng ngự mọi chuyện còn tồn tệ hơn với Barcelona khi đối diện với một hàng công khá yếu ớt từ Valladolid nhưng Puyol và Thuram tiếp tục chơi thiếu ấn tượng,  đặc biệt là Thuram. Không hiểu sao HLV Rijkaard vẫn còn kiên nhẫn với cầu thủ người Pháp như thế khi những sai lầm anh mắc phải là có hệ thống chứ không còn là đơn lẻ nữa.


Còn Real thì quá thất vọng
 

Nhưng dù sao thì Barcelona cũng còn có chiến thắng chứ Real đã gục ngã một cách đau đớn trước Valencia ở những phút cuối cùng. Có thể nói may mắn đã không mỉm cười với Real khi mà thủ thành Hidelbrand đã chơi quá xuất sắc trong trận đấu vừa qua và kền kền trắng đã phải trả giá bởi hàng phòng ngự của họ chơi rất lỏng lẻo để Valencia mặc dù chỉ có rất  ít cơ hội nhưng họ đã tận dụng khá thành công và mang lại 3 bàn thắng. Sự tỏa sáng của Raul cũng không làm cho người ta nguôi ngoai nỗi nhớ Van Nistelrooy. HLV Schuster cũng có một phần lớn trách nhiệm trong trận đấu này khi ông có những quyết định sử dụng nhân sự không được hợp lí lắm. Việc để Baptista chơi suốt gần ¾ thời gian trận đấu mà không có hiệu quả gì là một sai lầm trong khi Schuster không dám mạnh dạn tin tưởng và Higuain khi cầu thủ này được đánh giá là có thể tạo ra  những đột biến và thực sự anh đã chơi rất hay kể từ khi vào sân. Nói chung là Schuster vẫn còn rất “non tay” trong những thời khắc quan trọng nhất. Trận thua thứ 2 liên tiếp tại Liga và là trận thua thứ 4 trong 6 trận gần đây khiến cho họ chỉ còn hơn Barcelona có 4 điểm, một khoảng cách mong manh hoàn toàn có thể san lấp bất cứ lúc nào.

 

Nhìn cái cách mà Real và Barcelona liên tục mắc sai lầm và thi đấu với một phong độ khá thất thường khiến người ta ngao ngán về một cuộc đua giữa hai đại diện được gọi là hàng đầu của La Liga. May mắn cho Barcelona và Real Madrid là những đối thủ thường xuyên của họ như Valencia, Sevilla cũng không có được phong độ cao nhất để cạnh tranh với họ. Villareal và Atl Madrid đang chơi rất tốt  thì không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để cạnh tranh.

 

  • Hà Thành

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X