Chủ Nhật, 14/06/2026
Zalo

Shevchenko vẫn "nặng tình" với nước Ý

Thứ Hai 21/01/2008 06:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chưa thể hòa nhập với môi trường bóng đá Anh, tiền đạo Andriy Shevchenko một lần nữa thừa nhận anh vẫn còn rất nặng tình với nước Ý.


Kể từ khi chuyển tới Chelsea thi đấu với giá kỷ lục 30 triệu bảng, Shevchenko vẫn không thể tìm lại được phong độ như từng thể hiện trong màu áo AC Milan.

 

Và khi tưởng chừng có cơ hội chứng minh mình khi Drogba trở về CAN 2008 thi đấu cho ĐTQG thì tuyển thủ Ukraina lại tự loại mình với vết chấn thương đùi tái phát.

 

Ngao ngán với tình hình hiện nay, Shevchenko một lần nữa thừa nhận anh đang rất nhớ cuộc sống tại Italia cũng như môi trường bóng đá tại giải VĐQG Italia.

 

Phát biểu với phóng viên, chân sút đang bị thất sủng này thổ lộ: “Tôi thực sự cảm thấy nhớ nước Ý. Tôi nhớ những người bạn và nhiều điều tại đó, các món ăn ở đó chẳng hạn. Ngoài ra tôi còn nhớ bầu không khí và sự căng thẳng ở các trận cầu Serie A.

 

Chính điều đó lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn là tại đây. Tôi có thể hiểu được mọi thứ Anh nhưng lại gặp nhiều khó khăn để diễn đạt chúng. Nói chung tôi thích sử dụng tiếng Ý hơn”.

Mặc dù đang chơi bóng ở Anh nhưng không khi nào Sheva nguôi nhớ nước ý

Không chỉ nhớ về cuộc sống đời thường tại nước Ý mà đối với chàng tiền đạo từng gắn liền với những thành công tại San Siro, bóng đá Italia dường như hơn đứt xứ sở Sương mù.

 

Anh đánh giá: “Bóng đá Italia thật tuyệt vời. Đó là những cuộc so tài nảy lửa của chiến thuật và sự thông minh. Các CĐV luôn đánh giá rất cao những nhà VĐ vĩ đại và bóng đá đẹp mắt.

 

Trong khi đó, các trận đấu tại Anh diễn ra nhanh hơn và thường quá thiên về thể lực. Các đội bóng nhỏ chỉ thực sự cố gắng cạnh tranh với nhau trong khi đó những đại gia lại tỏ ra quá vượt trội về sức mạnh.

 

Sau những năm tháng thi đấu tại Anh và Italia, tôi có thể nói rằng bóng đá Ý là sự tổng hợp của lôgic và khả năng kết thúc, nó giống như một ván cờ. Còn bóng đá Anh dựa trên thể lực và bản năng”.

 

Sự khác nhau cơ bản này theo Sheva chính là lý do khiến anh cảm thấy khó hòa hợp với môi trường tại đây.

 

“Vấn đề thực sự là tôi không thể tiến bộ trong thời gian qua. Mùa giải này, dù đã thi đấu tương đối tốt với 7 bàn trong 10 trận gần đây nhất song chấn thương bất ngờ đã khiến tôi không thể thành công.

 

Tôi buộc phải ngồi ngoài trong vòng một tháng tới. Những gì mong muốn là được trở lại thi đấu thường xuyên trước khi mọi người có được đánh giá chính xác về khả năng của tôi”, Sheva khẳng định.


(Theo Dân trí) 

Có thể bạn quan tâm

Vlahovic rời Juventus: Cái kết không trọn vẹn nhưng cần thiết với cả hai bên

Vlahovic rời Juventus: Cái kết không trọn vẹn nhưng cần thiết với cả hai bên

Vlahovic rời Juventus: Cái kết không trọn vẹn nhưng cần thiết với cả hai bên

Có thể vài năm nữa, người ta sẽ nhắc về Dusan Vlahovic như những gì từng làm với Alexandre Pato, Bojan Krkic hay Federico Macheda. Đó đơn giản là sự tiếc nuối dành cho một tiền đạo có tài năng, nhưng sự nghiệp lại vô cùng lận đận.

Juventus muốn thay máu hàng công, nhắm cả Sorloth và Kolo Muani

Juventus muốn thay máu hàng công, nhắm cả Sorloth và Kolo Muani

Juventus muốn thay máu hàng công, nhắm cả Sorloth và Kolo Muani

Juventus đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm nâng cấp toàn diện hàng công trước mùa giải mới. Theo các nguồn tin từ Italia, đội bóng thành Turin ưu tiên chiêu mộ tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid trước khi dồn toàn lực cho mục tiêu dài hạn là Randal Kolo Muani.

Video

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

Xem thêm
top-arrow
X