Thứ Năm, 18/04/2024 Mới nhất
Zalo

Nistelrooy: “Tôi từng nguyền rủa Ferguson”

Thứ Hai 19/02/2007 07:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo Ruud van Nistelrooy thừa nhận từng nguyền rủa HLV Alex Ferguson khi còn khoác áo Quỷ đỏ MU.

Mối xung đột giữa Van Nistelrooy và ông Alex Ferguson đã lên đến cực điểm khi HLV Manchester không cho tiền đạo người Hà Lan vào thi đấu trong trận chung kết Cúp Liên đoàn (Carling Cup) với Wigan vào năm ngoái.

 

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Ferguson và Nistelrooy sau 5 năm đã kết thúc

Và giờ đây khi đã là người của Real Madrid, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Van Nistelrooy nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi chứng kiến MU thi đấu trên tivi, tôi đã nghĩ rằng CLB thật tuyệt với một HLV xuất sắc.

 

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi vào cuối mùa giải trước, sau 60 phút của trận Chung kết Carling Cup, MU đã dẫn

Wigan tới 4-0 và tôi nóng lòng được bước ra sân thi đấu. Nhưng rồi, đầu tiên là Kieran Richardson vào sân, tiếp theo là Nemanja Vidic và cuối cùng là Patrice Evra, người cũng chỉ trở lại sau chấn thương có 2 tuần.

 

Lúc đó, tôi thực sự tức giận và bắt đầu nguyền rủa Ferguson bởi ông ấy đã làm sụp đổ tinh thần tôi. Lúc đó, dường như mọi thứ đã chết và tôi nhận ra rằng sẽ chẳng có gì hàn gắn mọi chuyện trở lại như trước đây”.

 

Và sau vụ việc tốn nhiều giấy mực báo chí đó, chân sút hàng đầu của MU đã rời Old Trafford để đến thi đấu tại Tây Ban Nha. Anh thừa nhận thật khó để có thể quen với điều đó bởi giữa Nistelrooy và Ferguson còn có mối quan hệ thân thiết ngoài sân cỏ.

 

“Tôi thấy đó còn tồi tệ hơn một thảm kịch”, cầu thủ 30 tuổi này cay đắng hồi tưởng, “đó là người đã đến thăm khi tôi nằm trong bệnh viện với chấn thương nặng ở đầu gối cho dù khi đó tôi còn khoác áo PSV Eindhoven.

 

Đó cũng là người muốn có tôi trong đội hình bằng mọi giá. Chính bởi mối quan hệ của chúng tôi quá tốt đẹp nên khi phải chia tay, tôi mới cảm thấy đau đớn đến vậy”.


(Theo Dân Trí) 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X