Thứ Năm, 28/03/2024 Mới nhất
Zalo

Beckham sẽ rời Real với cái giá 5 triệu bảng?

Thứ Tư 25/10/2006 18:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Báo chí tại Anh mới đây đã xôn xao trước thông tin David Beckham có thể rời Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới và cái giá để CLB nào có được cầu thủ này chỉ là 5 triệu bảng.

Hiện cựu đội trưởng ĐT Anh David Beckham đang chán ngấy việc mài đũng quần trên băng ghế dự bị của tân đế chế Fabio Capello và bắt đầu có những thông tin cho rằng điều đó đã khiến cầu thủ này lưỡng lự trong việc chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Kền kền Real Madrid.


Những thông tin xung quanh việc đi hay ở của Beckham khi nào sẽ là chính thức?

 
Một quan chức tại đội bóng Tây Ban Nha tiết lộ: “Beckham đang trong tâm trạng hoàn toàn không thoải mái. Nếu HLV Fabio tiếp tục để anh ấy nằm ngoài kế hoạch thi đấu thì chúng tôi sẽ đồng ý xem xét lời chào đón Beckham từ một CLB khác. Dĩ nhiên đó phải là lời mời hợp lý cho cả hai bên”.

 

Mặc dù “cái giá chào bán” chưa được công bố nhưng theo một nguồn tin nó sẽ vào khoảng 5 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với CLB Hoàng gia TBN chấp nhận mất 20 triệu bảng khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới hơn là nhìn chàng tiền vệ này ra đi trong mùa Hè tới mà không được một xu nào.

 

David Beckham đến với Real vào mùa Hè 2003 với giá 25 triệu bảng và hợp đồng của anh với đội bóng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

 

Mức giá 5 triệu được coi là vừa phải và chắc chắn sẽ có nhiều CLB Premiership quan tâm tới David cho dù cách đây không lâu, cựu cầu thủ này còn tuyên bố sẽ không trở lại giải Ngoại hạng.

 

HLV Newcastle, ông Glenn Roeder còn khẳng định một khi Beckham đổi ý, sẽ có một danh sách dài theo đuổi anh. Ông nói: “Tôi không ngạc nhiên nếu nửa tá CLB tại Premiership muốn có được Beckham trong đội hình một khi anh ấy muốn ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông này”.

 

Trong trận đấu gần đây nhất gặp kỳ phùng địch thủ Barcelona (Real thắng 2-0), tiền vệ này chỉ được ra sân khi kết quả đã an bài và sau trận đấu Becks tuyên bố anh cảm thấy rất “buồn” và “bực bội” với cuộc sống hiện nay ở Real.

 

Anh nói: “Dù không hề nghĩ tới việc sẽ chia tay sân cỏ nhưng mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy buồn và chán nản khi mình không được ra sân thi đấu cho CLB và cả ĐTQG. Nếu hai năm nữa tôi tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị có vẻ đó không phải là một việc thú vị đối với tôi và Real”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X