Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Eto'o mơ đoạt Quả bóng vàng châu Âu 2006

Thứ Tư 25/10/2006 17:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Bệnh nhân" người Cameroon không giấu diếm hy vọng đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong đời một cầu thủ bóng đá. Eto'o cũng chỉ ra những ứng cử viên sáng giá khác là Henry, Buffon, Cannavaro, Pirlo, và cả đồng đội ở CLB Barcelona, Ronaldinho.

"Tôi sẽ vô cùng tự hào và vui sướng nếu may mắn được chọn ở vị trí số một", Samuel Eto'o thổ lộ giấc mơ của mình trong một cuộc phỏng vấn với France Football, tạp chí tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Âu hàng năm. "Tuy nhiên, tôi không phải là cầu thủ duy nhất muốn giành giải thưởng cao quý này. Cuộc đua năm nay sẽ vô cùng gay cấn và thú vị".

Nếu giành quả bóng vàng châu Âu, Etoo sẽ là cầu thủ châu Phi thứ 2 (sau George Weah) giành danh hiệu này

Người đoạt Quả bóng vàng châu Âu được các phóng viên chuyên viết về bóng đá trên khắp lục địa già bình chọn từ danh sách 50 ứng cử viên. Kết quả dự kiến sẽ công bố trong tháng 11 tới.

Với các thành tích chói sáng như đoạt chức vô địch Tây Ban Nha và Champions League cùng Barca, giành ngôi vua phá lưới Tây Ban Nha Liga (26 bàn) cùng danh hiệu tiền đạo hay nhất Champions League mùa bóng 2005/2006, Samuel Eto'o được coi là ứng cử viên nặng ký. Chỉ có điều, chấn thương dài hạn vừa qua (phải nghỉ gần nửa năm do vỡ sụn đầu gối) đã tước mất cơ hội khẳng định thêm giá trị của siêu sao 25 tuổi.

Vẫn thầm hy vọng các phóng viên bầu chọn sẽ chú ý tới bản thành tích ấn tượng trước khi chấn thương của mình, nhưng Eto'o đánh giá rất cao cơ hội của các ứng cử viên khác. "Tôi nghĩ người đoạt giải có thể là Titi (Thierry Henry). Anh ấy đã mơ đến danh hiệu này từ lâu, và vừa có một năm thi đấu tuyệt vời. Bên cạnh đó, cơ hội dành cho một số cầu thủ Italy như Pirlo, Cannavaro, hay thủ môn Buffon cũng cao chẳng kém. Và tất nhiên, không thể không nhắc tới Ronaldinho -đồng đội của tôi tại Barca".

Etoo trên giường bệnh

Hiện Eto'o vẫn đang dưỡng thương dài hạn. Theo chẩn đoán của bác sĩ, sớm nhất là đầu tháng 2/2007, tiền đạo số một của CLB xứ Catalan mới có thể trở lại. Thực ra danh thủ ba năm liên tiếp giành Quả bóng vàng châu Phi gần đây (2003, 2004, 2005) cũng có khả năng đuợc thi đấu sớm hơn, nhưng sẽ rất nguy hiểm.

"Tôi đã phải đứng trước hai sự lựa chọn, một là cắt bỏ hoàn toàn lớp sụn nhằm trở lại nhanh hơn, hai là để nó tự liền lại nhưng sẽ phải chờ lâu hơn", Eto'o thổ lộ. "Và tôi đã chọn phương án thứ hai. Bởi tôi vẫn còn trẻ, đang có phong độ tốt, và muốn cống hiến lâu dài cho Barca. Sẽ rất nguy hiểm cho tương lai nếu chọn phương án thứ nhất".

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X