Thứ Tư, 24/04/2024 Mới nhất
Zalo

Vòng 8: Ấn tượng Marseille!

Thứ Tư 04/10/2006 10:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ligue I vòng này thật sôi động với rất nhiều sự kiện: Lyon tiếp tục bất bại, Monaco có chiến thắng đầu tiên, á quân mùa trước Bordeaux gục ngã trước tân binh Valenciennes…nhưng vượt trên tất cả là ấn tượng Marseille.

Không thể ra quân với đội hình mạnh nhất do thủ lĩnh Ribery bị treo giò nhưng Marseille vẫn thi đấu rất thuyết phục và đè bẹp đội đứng thứ 5 Toulouse đến 3 bàn không gỡ. Chiến thắng này không chỉ giúp họ tiếp tục cuộc đua với ĐKVĐ Lyon mà còn giúp các cầu thủ tìm lại được cảm giác hưng phấn đang có phần giảm sút sau hai trận thua liên tiếp tại Ligue I và Cúp UEFA.

Không có Ribery, Marseille vẫn thắng thuyết phục

Bước vào trận đấu, các khán giả trên sân Velodrome đã được thấy hình ảnh một Marseille hoàn toàn khác so với hai trận trước đó.

Không có nhạc trưởng Ribery trong đội hình Marseille đã chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc sang sơ đồ 4-5-1. Chính nhờ đó những pha lên bóng của Marseille trở nên chắc chắn hơn, đa dạng hơn và hoàn toàn lấn lướt đối thủ ở giữa sân.  

 

Sau khi nhận được đường chuyền đầy tinh tế của Nasri, tiền đạo Mamadou Niang lên tiếng với một cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc. Áp lực ngày càng gia tăng của chủ nhà O.M buộc đội khách phải lùi sâu về phòng ngự và thỉnh thoảng mới có được những pha phản công không thực sự sắc bén. 

 

Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 45 của trận đấu, hậu vệ Taiwo đã có một pha băng lên từ tuyến sau mạnh mẽ và chuẩn xác, dứt điểm tung lưới Toulouse trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Douchez.

Tiền đạo Bamogo (áo trắng) ghi bàn thắng thứ 2 cho Marseille

Trong khi các cầu thủ Toulouse còn chưa kịp chấn tĩnh thì chỉ hai phút sau đó, Marseille đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Bogomo sau một pha phối hợp rất nhanh với Pagis trong khu vực cấm địa của đội khách. 2-0 cho đội chủ nhà. 

 

Bước vào hiệp hai, kịch bản trận đấu không có nhiều thay đổi khi vẫn là thế trận một chiều Marseille công – Toulouse thủ. Và khi mà thủ thành Douchez chưa kịp làm quen với cầu môn mới sau giờ nghỉ giải lao thì anh đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba trong trận đấu.

Pagis, trong một đêm thi đấu nổi bật, lại là người kiến tạo cho Cana một đường chuyền rất thuận lợi ngay trong khu cấm địa của đội khách để cho tiền vệ này tung ra một cú sút sấm sét phá tan mành lưới của thủ môn tội nghiệp Douchez.

 

Trong những phút còn lại của trận đấu, nếu tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội mà họ tạo ra, chủ nhà Marseille đã có thể ghi thêm ít nhất một bàn thắng nữa. Nhưng có lẽ 3-0 đã là quá đủ cho một sự trở lại với mạch chiến thắng.

 

Có được ba điểm trong trận đấu này, Marseille tiếp tục bám đuổi sít sao đội đầu bảng Lyon với khoảng cách là 2 điểm. Trước đó, các nhà ĐKVĐ đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của Sochaux.

 

Sau vòng này Ligue I sẽ tạm nghỉ hai tuần để đội tuyển Pháp tập chung cầu thủ thi đấu hai trận vòng loại Euro 2008 với Scotland và Faroe.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X