Thứ Sáu, 19/04/2024 Mới nhất
Zalo

Gilardino: Cần bàn thắng để giải toả cơn "khát"

Thứ Ba 17/10/2006 15:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo của AC Milan, Alberto Gilardino, đã khởi đầu mùa giải mới với khát vọng ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League, sau khi không thể xuyên thủng mành lưới đối phương ở mùa giải trước. Nhưng Gila chưa thể hoàn thành tâm nguyện ở 2 trận đấu tại vòng sơ loại thứ 2 và 2 trận tại vòng bảng, còn tại Serie A chân sút này cũng tịt ngòi luôn.



Mặc dù đã cùng đội tuyển Italia giành chức VĐTG tại World Cup 2006, nhưng tiền đạo 24 tuổi đã rơi vào “cơn hạn” bàn thắng trong suốt 699 phút vừa qua, kể từ trận thắng 3-1 trước Messina ngày 22-4. Tuy nhiên, một nửa thành Milan vẫn đặt niềm tin vào cựu tiền đạo của Parma, người vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân San Siro đến năm 2011.

Gilardino đang mong mỏi sẽ được giải toả cơn khát bàn thắng ở trận gặp Anderlecht đêm nay

“Chúng tôi vẫn tin vào khả năng làm bàn của Gila”, người đá cặp với anh trên hàng công của Rossoneri, Filippo Inzaghi, cho biết, “Tất cả các tiền đạo đều phải trải qua những thời điểm như vậy. Khi chúng tôi để lọt lưới, đó không phải lỗi của hàng phòng ngự và khi không thể ghi bàn, thì chắc chắn hàng công cũng chưa mắc sai lầm. Tôi có thể đảm bảo, cơ hạn bàn thắng của Gila sẽ qua rất nhanh và cậu ấy sẽ lại ghi bàn như đã từng làm trước đây”.

 

Đây là thời điểm thi đấu tồi tệ nhất của Milan, khi hàng công của họ vẫn im hơi lặng tiếng, còn các bàn thắng đều được ghi do công của những hậu vệ. Cuối tuần qua, hậu vệ Kahka Kaladze đã chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi bàn của Milan trong trận hòa 1-1 trước Sampdoria. Nhưng điều đó không khiến Gilardino cảm thấy lo âu, bởi anh vẫn tin vào “bản năng sát thủ” của mình.

 

“Điều này không khác so với cuối mùa giải trước”, Gila nói, “Phong độ của tôi vẫn vậy, bất chấp tôi không thể ghi bàn. Tôi có nhiều cơ hội và tôi cũng gần làm được điều đó. Đáng tiếc đây là thời điểm không may mắn, nhưng tôi vẫn phải giữ sự kiên định và nỗ lực tập luyện chăm chỉ”.

 

Vài ngày trước, người đồng đội cũ của Gila tại Parma, Domenico Morfeo từng khuyên tiền đạo này rằng, anh phải bỏ bớt bản tính hiền lành và quan điểm của mình. “Nếu muốn thành công tại Milan, Gila phải nhẫn tâm và nghĩ đến bản thân mình hơn”, Morfeo phát biểu trước báo giới.

 

Tuy nhiên, Gila chắc chắn sẽ không đồng ý trước lời khuyên của người bạn cũ, bởi bản tính của con người thì sẽ rất khó có thể thay đổi, hơn nữa, một tiền đạo giỏi cũng cần phải có nhân cách tốt. “Tôi không thể làm theo điều đó, bởi nó không phải phong cách của tôi”, Gila nói thêm, “Tôi muốn ghi bàn, nhưng không phải thay đổi cách hành xử”.

 

Theo đó, Gila vẫn chờ sự “giải hạn” ở trận làm khách trên sân Anderlecht vào đêm nay để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Về phần mình, nhiều khả năng HLV Carlo Ancelotti có thể xếp Ricardo Oliveira đá cặp tấn công với Inzaghi, với hy vọng cải thiện tình hình, dù niềm tin với Gila vẫn không hề thay đổi.

(Theo Thể Thao Hàng Ngày)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X