Trong cơn khát chiến thắng để mong cải thiện tình thế, Thanh Hoá đã có một trận đấu quá hay trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, may mắn vẫn ngoảnh mặt với đội bóng xứ Thanh khi họ thúc thủ 1-2 trên sân Chi Lăng...
Thế công của đội bóng sông Hàn tưởng chừng sẽ nuốt chững đối thủ khi ngay phút đầu tiên, Thanh Phúc sớm uy hiếp khung thành Mạnh Hà bằng một pha dứt điểm chệch cột dọc. Với thế trận như vậy, việc chủ nhà có bàn mở tỷ số sớm là điều tất nhiên. Phút 15, Quang Cường đá phạt góc phải, bóng câu vào trong và Rafael đệm lòng chân phải chính xác, mở tỷ số 1-0.
Mọi chuyện đã có vẻ như an bài với Thanh Hoá sau khi Cesar ghi bàn thắng nhân đôi tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Nhưng sang hiệp hai, nỗ lực đẩy cao đội hình lên đá tấn công với phương châm “một ăn cả, ngã về không” của HLV Nguyễn Văn Tiến sớm mang lại hiệu quả. Phút 69, Từ phút 70, thế trận gần như thuộc về Thanh Hoá sau khi Huỳnh Đức quyết định rút Rogerio ra nghỉ khiến tuyến giữa của chủ nhà bị mất hoàn toàn. Phút 86, Nunes(26) sau khi dốc bóng xuống từ bên cánh trái đã tung cú sút chân trái rất căng. Tiếc là bóng lại tìm cột dọc cầu môn Văn Hạnh. Nỗ lực giành một chiến thắng không thành, sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ Thanh Hoá chết lặng. Có người đã rơi những giọt nước mắt khi nghĩ về tương lai đội bóng của mình.
SHB Đà Nẵng đã thắng nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm
Hoàng Đình Tùng chính là cái tên sáng nhất bên phía đội khách. Phút 28, Tùng suýt nữa đưa trận đấu về thế cân bằng bằng pha cứa lòng chân phải rất hiểm, buộc thủ môn Văn Hạnh phải bay người hết cỡ đẩy bóng ra.
(Theo Dân Trí)
Thua SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa cầm chắc vé xuống hạng
Chủ Nhật 05/07/2009 21:31(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên