Thứ Sáu, 26/04/2024 Mới nhất
Zalo

Nantes: Lực bất tòng tâm

Thứ Ba 17/10/2006 09:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại 0-2 trước Sochaux ngay tại La Beaujoire cuối tuần vừa qua, Nantes tiếp tục... đi vào ngõ cụt. Không có một dự án tử tế ở mùa giải này, quá khứ kiêu hùng của “Chim hoàng yến” có lẽ sẽ vẫn chỉ là hoài niệm...


"Những chú chim Hoàng yến" đã gãy cánh

 Trước mùa giải năm nay, Chủ tịch Rudi Roussillon đã nói tới một vị trí trong nhóm 6 đội dẫn đầu Ligue 1. Nhưng con số 6 này cũng chính là số điểm ít ỏi mà Nantes đã kiếm được qua 9 vòng đấu. Không thể ngóc đầu dậy khỏi đáy bảng xếp hạng, thất bại trước Sochaux còn lột tả bộ mặt tồi tệ nhất của Nantes.

“Người ta có thể nhìn thấy hết những mặt xấu của đội bóng và sự thực là chúng tôi không có bất kỳ một phản kháng nào”, HLV Georges Eo buộc phải thừa nhận sau trận đấu. Có lẽ, nhà chiến lược này đã bắt đầu hiểu được sức nặng đè lên đôi vai ông lớn đến chừng nào, chỉ sau 3 tuần được đặt vào chiếc ghế mà Serge Le Dizet đã bỏ lại.

 

Trước một đối thủ không hơn mình bao nhiêu, Nantes cho thấy rằng, họ chỉ “tồn tại” trên sân được khoảng 10 phút. Còn sau đó là một sự bạc nhược đáng sợ của các cầu thủ chủ nhà. 0-2 là một kết cục tất yếu phải đến, đồng thời những nghi ngờ và những tiếng huýt sáo la ó đã xuất hiện nhiều hơn tại La Beaujoire. Cứ đà này, Nantes chẳng còn cách Ligue 2 bao xa.

 

Ngay chính đội trưởng Loic Guillon cũng bày tỏ sự bất lực của đội nhà: “Tôi hiểu phản ứng của mọi người, nhưng quả thực là chúng tôi lực bất tòng tâm. Chỉ có duy nhất 1 chiến thắng kể từ đầu giải (3 hòa, 5 thua), đó là một bản thống kê thảm hại”.

Thực tế cho thấy, kể từ danh hiệu vô địch Pháp cuối cùng (năm 2001), Nantes đang đi những nước cờ sai lầm trong chính sách tuyển mộ cầu thủ cũng như cách dùng HLV. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu hôm nay hay sau đây vài ngày, tới lượt Eo phải cuốn gói ra đi mà không phải vì ông bất tài.

 

Tình thế của Nantes không thể trong ngày một ngày hai mà vực dậy được. Điều này thì tất cả những người con của “Chim hoàng yến” đều đã mường tượng ra sau cú đào thoát ngoạn mục trước Metz vào ngày 28-5-2005. Gốc rễ của “cây đại thụ” Nantes đã bị mục ruỗng hết cả rồi!

 

Luôn có mặt tại giải đấu hàng đầu nước Pháp trong suốt 44 năm qua - một kỷ lục - nhưng giờ đây, uy tín của Nantes đã bị sứt mẻ đáng kể.

 

Kể từ 5 năm qua, Nantes đã đánh mất bản sắc trong lối chơi của mình. Họ chỉ còn biết mỗi một chuyện là lo trụ hạng. Sống lay lắt thế này được bao lâu?

(Theo Thể Thao Hàng Ngày)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X