Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Dhorasoo đưa PSG ra toà

Thứ Hai 16/10/2006 15:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Không chấp nhận việc bất ngờ bị Paris Saint Germain sa thải trước khi hết hạn hợp đồng, tiền vệ Vikash Dhorasoo quyết định đâm đơn lên toà án lao động Paris để đòi bồi thường.

Dhorasoo lúc ký hợp đồng với PSG
Vào thứ Năm, ngày 12/10 vừa qua, mặc dù vẫn còn  hợp đồng với PSG đến tận tháng 6/2007, cựu tiền vệ của Lyon và AC Milan đã bị đội bóng chủ sân Công viên các hoàng tử tống ra khỏi cửa với lý do vô kỷ luật và bất tuân lệnh.

Và đương nhiên, Dhorasoo đã phản ứng hết sức giận dữ trước việc này: "Tôi không chấp nhận những hình phạt vô lý mà họ đưa ra. Tiền không phải là vấn đề, mà chủ yếu cách hành xử này không thể chấp nhận được. Rõ ràng, tôi không phạm phải một vấn đề nào lớn về mặt kỷ luật".

"Vấn đề không lớn về mặt kỷ luật" mà Dhorasoo đề cập đến chính là việc anh đã lớn tiếng phê phán những chiến thuật mà HLV Guy Lacombe áp dụng tại PSG, không chỉ thế, trong một cuộc phỏng vấn với L'Equipe, Dhorasoo đã tuyên bố rất hùng hồn: "Tôi không muốn gặp mặt ông ta (chỉ Guy Lacombe) bởi đó là một kẻ dối trá, không biết ngượng miệng".

"Đó là một cái giá quá đắt, chấp nhận cách hành xử này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận thông điệp mà ban lãnh đạo PSG gửi đến các cầu thủ: Ngậm mồm lại hay cuốn gói ra đi" - Dhorasoo giải thích như vậy về sự trong sáng (!?) của mình trong vụ rắc rối này.

Vikash Dhorasoo chuyển đến AC Milan vào hè 2004 sau khi đã từng chơi cho Le Harve, rồi Lyon vào năm 1998. Trong 6 năm tại sân Gerland, Dhorasoo đã đoạt 2 chức VĐ Ligue 1 vào các năm 2003 và 2004. Sau một mùa giải không mấy thành công tại San Siro, Dhorasoo đã trở lại Pháp chơi cho PSG vào hè năm 2005 vừa qua để rồi bị sa thải cách đây vài ngày.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X