Thứ Tư, 24/04/2024 Mới nhất
Zalo

Hạ gục Bordeaux, Lyon bứt phá

Thứ Ba 18/11/2008 09:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước một Bordeaux thi đấu quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên, đêm qua ĐKVĐ Lyon vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình với chiến thắng 2-1. Trong khi đó Marseille lại để Lorient ngược dòng “hạ nhục” 3-2 ngay trên sân nhà.

Vượt lên dẫn trước đối phương 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Benzema (33’) và Kallstrom (38’), Lyon đã không mấy khó khăn để bảo vệ thành công 3 điểm trong trận cầu đinh với Bordeaux. Cuối trận dù Cavenaghi (81’) kịp lập công cho đội nhà, nhưng “đội bóng xứ sở rượu vang” vẫn phải trả giá cho sự phung phí cơ hội của mình.

 

Sau trận này, Les Gones sẽ có 33 điểm sau 14 vòng đấu, tràn đầy hy vọng giành chức VĐ Ligue I thứ 8 liên tiếp. Hiện họ đã bỏ xa đội xếp nhì Marseille đến 7 điểm. Còn với Bordeaux, trận thua này đẩy họ từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 6 trên BXH.


Benzema (phải) tiếp tục tỏa sáng
 

Vòng 14 Ligue I

Auxerre 1-0 Sochaux

Le Havre 1-3 Paris S.G.

Le Mans 1-0 Valenciennes

Marseille 2-3 Lorient

Nancy 1-1 Caen

Toulouse 2-0 Grenoble

Lille 3-0 St-Etienne

Nice 2-1 Nantes

Rennes 2-1 Monaco

Lyon 2-1 Bordeaux

Trước khi trận đấu diễn ra, Chủ tịch Aulas của Lyon khiến các CĐV và cầu thủ đội khách tức điên khi công khai tuyên bố muốn có được tiền vệ của Bordeaux Yoann Gourcuff (thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Milan) với bất cứ giá nào. Bởi vậy ngay sau khi nhập cuộc Les Girondins đáp trả bằng lối chơi rất rắn.

 

Ngay phút 11, Gourcuff cảnh cáo hàng thủ Lyon với đường chuyền tuyệt đẹp cho Wendel băng xuống. Đáng tiếc là trong pha đối mặt với thủ môn đối phương, số 17 của Bordeaux lại sút bóng trúng chân Lloris. Pha bóng bật ra sau đó tìm đến đúng vị trí của Chamakh. Nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này lại bị hậu vệ Boumsong phá trên vạch vôi.

 

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Lyon hầu như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào ngoại trừ tình huống đá phạt của Juninho. Từ ngoài vòng cấm địa, cú sút của tiền vệ người Brazil được Govou đánh đầu nối hiểm hóc. Rất may cho đội khách là thủ thành Valverde đã có pha bay người cứu thua xuất thần.

 

Ngay lập tức, les Girondins đáp trả với pha đột phá và dứt điểm chân trái uy lực từ ngoài vòng cấm của Gourcuff. Bóng bị Lloris đấm ra, tạo cơ hội cho Alou Diarra ập vào đá bồi. Khi mà thủ môn đội chủ nhà đã đứng nhìn thì Kallstrom lại kịp lao về giải nguy.

Sau nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, cuối cùng đến phút 33, tỷ số trận đấu cũng được mở. Xuất phát từ một đợt tấn công bên cánh trái, Benzema đã có pha bật tường tuyệt đẹp với Fred trước khi dứt điểm đầy tinh tế vào góc gần. 1-0, Lyon vượt lên.

 

Chưa hết choáng váng sau “gáo nước lạnh” đầu tiên, chỉ 5 phút sau, Bordeaux đã phải nhận bàn thua thứ hai. Nhận đường chuyền ngang của Juninho bên cánh phải, Kallstrom tự tin cầm bóng đột phá. Đến khi còn cách cầu môn đối phương chừng 18m, tiền vệ người Thụy Điển tung cú sút cực mạnh. Bóng trúng người một cầu thủ Bordeaux, đổi hướng vượt qua tầm với của thủ thành Valverde. 2-0, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà.


Bordeaux (đen) một lần nữa gục ngã trước Lyon
 

Một phút trước khi hết giờ, lẽ ra đội khách đã có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi Gourffran có quả tạt dọn cỗ vào cho Gourcuff. Đáng tiếc là trong tư thế rất thuận lợi, tiền vệ người Pháp lại đánh đầu vọt xà. 2 đội ra sân tạm nghỉ với ưu thế có phần may mắn thuộc về Lyon.

Sau giờ giải lao, Bordeaux tiếp tục là những người chiếm ưu thế với thời gian kiểm soát bóng vượt trội (65% so với 35% của Lyon). Tuy nhiên, điều họ cần nhất là bàn thắng lại vẫn không chịu đến. Phút 51, một cơ hội mười mươi nữa bị các học trò của ông Laurent Blanc bỏ lỡ khi Wendel dứt điểm ra ngoài sau pha đánh đầu chuyền như đặt của Chamakh.

 

Liên tục bỏ lỡ cơ hội, sự tự tin và tỉnh táo dần mất đi trong lối chơi của Bordeaux. Trong khi đó với 2 bàn dẫn trước, Lyon ung dung chơi phản công với khả năng chớp thời cơ rất tốt của Fred và Benzema.

 

Phải đến phút 80, những nỗ lực ép sân không mệt mỏi của Bordeaux mới được đền đáp. Xuất phát từ pha đá phạt chếch cánh phải của Wendel, Cavenaghi đã tận dụng thành công sự sơ hở của các hậu vệ chủ nhà, băng vào đệm bóng cận thành, rút ngắn cách biệt. Đáng tiếc là thời gian còn lại không đủ để Les Girondins tìm kiếm bàn gỡ hòa, đành chấp nhận ra về trắng tay.

 

Đội hình thi đấu

Lyon: Lloris; Réveillère, Gassama, Cris, Boumsong; Juninho (Makoun, 80’), Toulalan, Kallstrom, Govou, Benzema; Fred (Delgado, 62’).

 

Bordeaux: Valverde; Chalmé, Jurietti (Tremoulinas, 75’), Diawara, Planus; Diarra, Fernando; Wendel, Gourcuff,, Gouffran (Cavenaghi, 59’); Chamakh (Bellion, 83’).

 

Ở một trận đấu khác diễn ra trước đó, Marseille đã chịu thua tức tưởi sau khi để Lorient lội ngược dòng ngay tại Velodrome. Các pha lập công của Ziani (9’) và Niang (pen 61’) đưa O.M vượt lên dẫn trước 2-0. Vậy nhưng liên tiếp 3 bàn thắng của Amalfitano (76’), Abriel (84’) và Gameiro (87’) khiến đội chủ nhà phải ôm hận. Với thất bại này, O.M đã bị “sư tử” Lyon bỏ xa 7 điểm trên BXH.

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

33

14

10

3

1

21

9

2

Marseille

26

14

7

5

2

29

18

3

Rennes

25

14

6

7

1

19

10

4

Nice

25

14

7

4

3

19

14

5

Toulouse

25

14

7

4

3

13

10

6

Bordeaux

24

14

7

3

4

21

13

7

Lille

23

14

6

5

3

20

14

8

Paris-SG

23

14

7

2

5

16

12

9

Le Mans

21

14

6

3

5

20

17

10

Auxerre

19

14

5

4

5

13

13

11

Grenoble

19

14

5

4

5

11

14

12

Caen

18

14

4

6

4

19

15

13

Lorient

16

14

4

4

6

18

19

14

Monaco

16

14

4

4

6

13

15

15

Nancy

16

14

3

7

4

11

14

16

Nantes

12

14

3

3

8

10

22

17

Le Havre

11

14

3

2

9

12

24

18

Saint-Etienne

10

14

3

1

10

8

23

19

Sochaux

9

14

1

6

7

12

19

20

Valenciennes

9

14

2

3

9

8

18


(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X