Thứ Năm, 25/04/2024 Mới nhất
Zalo

Liverpool: Khi nào dừng xoay, Benitez?

Thứ Tư 04/10/2006 11:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nào, giờ đã đến lúc dừng lại trò kéo quân của Benitez. Cứ đến giữa tuần và cuối tuần, 90 phút phiêu lưu ở trò chơi này luôn làm các CĐV dựng tóc gáy, các cầu thủ bối rối cực độ, còn chỉ mình Benitez vẫn tin rằng, mọi thứ vẫn ổn.

Thực ra, chính sách xoay vòng của ông không phải không hoạt động. Newcastle và Tottenham bị đè bẹp lần lượt với các tỷ số 2-0 và 3-0. Galatasaray, bất chấp nỗ lực đến cùng, cũng đã rời Anfield với thất bại 2-3.

Benitez chỉ đạo các học trò trong trận thua Bolton cuối tuần trước

Tuy vậy, cũng có những thời điểm khuôn mặt của HLV người Tây Ban Nha biến đổi theo một chiều hướng thất vọng. Thậm chí, nó còn gây chú ý đặc biệt. Chẳng hạn như thất bại 0-3 trong trận derby vùng Merseyside tại Everton. Trận thua 0-1 trước 10 cầu thủ Chelsea. Và cuối tuần qua, chuyến hành quân tới Reebok kết thúc bằng một kết quả đau đớn, đồng thời cho thấy rõ rằng, mọi xoay vòng của ông chỉ khiến Liverpool thêm rối loạn, thay vì tạo được cảm giác an toàn, chắc chắn.

 

Trong khi Benitez xứng đáng với những lời ca ngợi vì đã đưa một đội hình "què quặt" tới thành công ở Champions League 2005, tình thế ở thời điểm hiện tại giờ đã khác trước rất nhiều. Trừ Harry Kewell, Liverpool hiện không gặp phải bất cứ chấn thương dài kỳ nào ngoài việc chính họ đang gây ra những vết thương lòng cho các CĐV. Và một câu hỏi được đưa ra: Tại sao phải xoay vòng đội hình khi mùa giải chỉ mới bắt đầu?

 

Một thực tế thấy rõ là đội hình cần phải được làm mới mỗi khi chấn thương, án phạt và sự mệt mỏi xuất hiện. Có điều, mặc dù Benitez không bị ép buộc bởi những vấn đề đó nhưng ông vẫn liên tục xáo trộn đội hình, đặc biệt là hàng tấn công.

 

Nỗi lo ghi bàn của Liverpool giờ đã được giải quyết. Sau khi Craig Bellamy có chuỗi 4 trận không thành công, Peter Crouch khôi phục lại danh tiếng cho đồng đội của mình bằng hai bàn thắng trong trận gặp Galatasaray. Vậy nhưng, Robo-Kop vẫn bị gạt ra ngoài danh sách đá chính cuối tuần qua, bất chấp Crouch đã có pha cắt kéo tuyệt vời cách đó mấy ngày.

 

Chưa hết, càng khó hiểu hơn là những quyết định sử dụng cầu thủ dự bị của Benitez. Dirk Kuyt, tiền đạo chơi rất nổi bật, bị thay ra trong hiệp 2 ở trận thua Bolton. Liệu chấn thương đầu của cầu thủ người Hà Lan là nghiêm trọng? Liệu Crouch đã sẵn sàng để vào sân một cách đột ngột như vậy khi mà anh vẫn còn nghỉ ngơi một cách thoải mái trên băng ghế dự bị?

Liệu Benitez có thay đổi chính sách quay vòng cầu thủ của mình?

Hay tệ hơn nữa, Benitez đã nghĩ rằng, đối thủ của ông là dễ ngon ăn?

 

Rốt cuộc, vấn đề là, Bolton không phải là một đội bóng dễ dàng chấp nhận thất bại. Thậm chí, họ còn đang thi đấu quyết liệt hơn bao giờ hết để cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối đối với Sam Allardyce trong vụ scandal chuyển nhượng. Và điều đó đã được thấy rõ ở Reebok.

 

Thật trớ trêu, Benitez đã có gần như những cầu thủ mà ông muốn và phần nhiều trong số họ đang có phong độ rất tốt. Tuy vậy, những kế hoạch của ông đều vẫn còn đang dang dở. Một lần nữa, câu hỏi được đặt ra, Steven Gerrard làm gì ở bên cánh trái? Khi Arsenal trải qua mùa giải 2003/04 bất bại, Arsene Wenger chỉ đưa ra một đội hình, hết tuần này qua tuần khác, tất cả chỉ nhằm duy trì sự ổn định và tính liên tục.

 

Bill Shankly, người vừa được kỷ niệm 25 năm ngày mất ở Anfield trong tuần vừa qua, thậm chí chỉ sử dụng 14 cầu thủ trong mùa giải 1965/66 trước khi những từ như "xoay vòng", "thợ hàn" và "những đôi chân sung sức" xuất hiện.


Mặc dù thế, với hàng vạn CĐV Liverpool, trò kéo quân của Benitez vẫn sẽ còn tiếp tục, bất chấp thái độ không hài lòng của họ đối với chính sách xoay vòng đội hình mà HLV người Tây Ban Nha đang sử dụng. Có lẽ, cứ vòng đấu này qua vòng đấu khác, mọi chuyện sẽ như vậy. Và dừng ở đâu, không ai biết được.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X