Thứ Bảy, 27/04/2024 Mới nhất
Zalo

Vòng 14: Monaco hồi sinh, Marseille gây sốc

Thứ Hai 12/11/2007 17:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tưởng chừng như đã lâm vào khủng hoảng sau 5 trận thua liên tiếp, Monaco đã hồi sinh mạnh mẽ với việc cho Strasbourg phơi áo 0-3. Cùng lúc đó, Marseille gây “địa chấn” tại Gerland khi hạ chủ nhà Lyon 2-1.

Ngoài kết quả trên, Ligue I còn được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng khác trên sân của Le Mans. Đã có đến 5 bàn thắng được ghi trong đó có 3 bàn thuộc về đội chủ nhà, do công của (Melo 20’,70’ và Romaric 43’).

 

Đáng chú ý là chủ nhà Le Mans dù bị mất người ngay ở phút 27 (Sessegnon nhận thẻ đỏ) và bị dẫn 2-1 ở phút 41 nhưng họ vẫn lội ngược dòng thành công.

 

Nene (đỏ) chính là ngôi sao sáng nhất của Monaco

Trở lại với diễn biến trên sân Louis II. Thật khó có thể diễn tả hết niềm vui của các CĐV Monaco lúc này. Suốt tháng 9 và 10 họ đã sống trong đau khổ khi đội nhà đã để thua 5 trận liên tiếp và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.

 

Vòng 14 Ligue I

Thứ Bảy 10/11

Le Mans 3–2 St-Etienne

Lille 1–1 Nice

Metz 1–2 Lens

Monaco 3–0 Strasbourg

PSG 0–0 Nancy

Sochaux 1–1 Auxerre

Valenciennes 3–0 Caen

 

Chủ nhật 11/11
Bordeaux 3-0 Rennes

Lorient 1-0 Toulouse

Lyon 1-2 Marseille


Vậy nhưng trận hòa trước Caen, chiến thắng bất ngờ trước Rennes và nhất là chiến thắng trước Strasbourg đã giúp họ thắp lên hy vọng tham dự cúp châu Âu mùa tới.

 

Trong trận đấu với Strasbourg cuối tuần qua, ASM đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn, trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Ngay sau hồi còi khai cuộc, với lợi thế tâm lý sau chiến thắng bất ngờ trước “đàn anh” Rennes các cầu thủ chủ nhà đã dồn lên tấn công, giành quyền kiểm soát trung tuyến.

 

Và cơ hội đã đến với họ ngay ở phút thứ 7 khi Gakpe có cú sút uy lực từ cự ly 18m buộc thủ môn Strasbourg phải trổ tài. Ít phút sau đến lượt Leko tung ra một cú vô lê nhanh như cắt từ trước vạch 16m50.

 

Trận này, có vẻ như đội khách vẫn chưa hết choáng váng sau trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước PSG ở vòng trước. Họ hoàn toàn tỏ ra bị động và cam chịu trước những đợt lên bóng của Monaco. Suốt 20 phút đầu tiên, Strasbourg không có bất kỳ một cú sút nguy hiểm nào về phía cầu môn của Flavio Roma.

 

Tấn công không ngưng nghỉ, cuối cùng bàn thắng cũng đã đến với đội chủ nhà 1 phút trước khi hết hiệp 1. Xuất phát từ pha phát bóng lên của đồng đội, trong khi 2 trung vệ của đội khách còn bị hút theo Piquionne thì Gakpe đã lặng lẽ thoát xuống nhẹ nhàng sửa bóng hạ gục thủ thành Cassard. 1-0 cho Monaco

 

Bước vào hiệp 2 kịch bản trận đấu vẫn không có nhiều thay đổi. Monaco dù kiểm soát bóng ít hơn so với hiệp 1 nhưng vẫn tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trong khi đó, những đợt lên bóng của Strasbourg thiếu đường nét và không một cú sút nào của họ đi trúng đích.

Sốt ruột vì sự mờ nhạt của tiền đạo đội nhà, HLV Jean-Marc Furlan quyết định đưa Santos vào thay Mouloungui. Thế nhưng sự thay đổi này chưa kịp đem lại hiệu quả thì đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2.

 

Xuất phát từ pha để mất bóng của tiền vệ Strasbourg bên cánh phải, Nene và Gakpe đã có pha bật tường tuyệt đẹp xuyên thủng hàng hậu vệ đối phương trước khi Nene bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn Strasbourg. 2-0, CĐV Monaco sung sướng tột độ.

 

Nhưng đó vẫn chưa phải bàn thắng cuối cùng. Phút 90, tiền vệ người Brazil Nene hoàn tất một ngày chói sáng bằng bàn thắng thứ 2 cho riêng mình sau đường chuyền ngang như đặt của Meriem. 3-0, Monaco đã thực sự hồi sinh sau 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ trên cơ.

 

Đội hình thi đấu

Monaco : Roma- Adriano, Modesto, Monsoreau,  Muratori- Leko, (Meriem 61'), Perez, Bernardi, (Ménez 68'), Nene- Gakpé, (Pino 85'), Piquionne.

 

Strasbourg : Cassard- Szélesi, Bellaïd, Paisley, Dos Santos- Abdessadki, Cohade, (Mulenga 73'), Rodrigo,  Fanchone- Renteria, Mouloungui, ( Santos 56')

 

Ở trận đấu muộn nhất kết thúc cách đây ít phút, đội bóng thành phố cảng Marseille đã gây shock thực sự khi hạ ĐKVĐ Lyon 2-1 ngay tại thánh địa Gerland của đối phương. Nhạc trưởng Juninho đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 7 thế nhưng O.M đã chơi như “lột xác” và có được 2 bàn thắng đều do công của Niang (10’ và 43’).

 

Marseille bất ngờ có thắng lợi trước Lyon

Với kết quả này, Marseille đã có được 14 điểm sau 14 trận và vươn lên 2 bậc trên BXH. Tuy chưa thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhưng rất có thể đây sẽ là một bước ngoặt đối với phong độ đội á quân mùa trước. Còn với Lyon, dù thua nhưng ngôi đầu của họ vẫn không hề ảnh hưởng bởi trước đó Nancy cũng đã bị PSG cầm hòa 0-0.

  

BXH sau vòng 14 Ligue I 2007/08

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

31

14

10

1

3

30

14

2

Nancy

28

13

8

4

1

20

7

3

Bordeaux

25

14

7

4

3

19

12

4

Rennes

24

14

7

3

4

17

13

5

Le Mans

23

14

7

2

5

21

20

6

Valenciennes

21

14

6

3

5

17

16

7

Monaco

20

14

6

2

6

19

15

8

Nice

20

14

5

5

4

14

11

9

Strasbourg

19

14

5

4

5

15

13

10

Saint-Etienne

18

14

5

3

6

16

15

11

Lorient

18

14

4

6

4

14

16

12

Lille

17

14

3

8

3

14

14

13

Paris-SG

16

14

3

7

4

12

15

14

Toulouse

16

13

4

4

5

12

15

15

Lens

15

13

4

3

6

11

14

16

Caen

15

13

4

3

6

11

17

17

Marseille

14

14

3

5

6

11

16

18

Auxerre

14

14

4

2

8

12

22

19

Sochaux

13

14

2

7

5

12

18

20

Metz

7

14

1

4

9

7

21

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X