U23 Việt Nam: Thắng kiểu này thì "ác đòn" thật

Nhạt, không chỉ bởi các chàng trai áo đỏ chỉ có 1 bàn thắng trước Lào, mà còn ở cách họ chơi bóng, khá bế tắc và hầu như không tạo ra cơ may nào thực sự rõ nét.

1. Có lẽ sau chiến thắng bùng nổ trước U23 Malaysia, không nhiều người nghĩ rằng đoàn quân của HLV Miura sẽ vất vả trước một đối thủ yếu toàn diện, yếu... truyền thống như U23 Lào. Mà đúng rằng đội bóng của ông David Booth yếu như đã nói thật, khi cả trận U23 Lào chỉ tung ra được vài cú sút hú họa về phía khung thành Minh Long theo kiểu... cho vui.

Rồi cả trận, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội bóng láng giềng, các học trò ông thầy người Anh vất vả phá bóng càng xa khung thành càng tốt, cũng như cố gắng nằm sân khi có cơ hội. Nhìn vào thông số kiểm soát bóng, hoặc nếu nhìn trên đồ hình vẽ lại diễn biến trận đấu đố ai tin rằng U23 Việt Nam giành 3 điểm với chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng, vào tối ngày 4/6...

U23 VN có trận đấu nhạt nhất từ đầu giải. Ảnh: Vietnamnet

Nhưng rốt cuộc đó lại là sự thật, trong một trận đấu mà không ai có thể nghĩ người chiến thắng là một đội bóng mới có 2 màn trình diễn tưng bừng, với tổng cộng 11 bàn thắng trong ít ngày trước đó...

2. Tuy nhiên, nếu theo dõi từ đầu đến cuối trận, thì kết quả ấy phản ánh khá chính xác những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện. Công Phượng - ngôi sao nổi bật nhất trong 2 chiến thắng trước mất hút gần như cả trận, phần còn lại cũng chẳng hơn gì khi chẳng để lại quá nhiều ấn tượng, trừ việc thoải mái chạy loăng quăng sang phần sân bên kia.

Cả 90 phút ở sân Bishan ấy, U23 Việt Nam nhạt nhòa một cách khó tin. Dù ai cũng hiểu chơi bóng trước mặt là một chiếc "xe buýt" khó chơi thế nào, nhưng rõ ràng "xe buýt phiên bản Lào" chẳng phải quá kiên cố để không thể xuyên thủng.

Chỉ có điều, tự các cầu thủ của ông Miura đâm vào xe buýt "made in Lào" bằng những đường chuyền sai, bằng những cú tạt bóng thiếu độ chuẩn xác, rồi thêm cả sự rườm rà hơn là hàng phòng ngự của đối thủ chơi tốt. Đoàn quân của ông Miura đã có một trận đấu khá nhạt nhẽo trước một đối thủ chỉ biết giơ mặt chịu đòn trong phần lớn thời gian thi đấu, cũng như sẵn sàng sụp đổ nếu như U23 tinh tế hơn.

3. U23 Việt Nam lại thắng, theo kiểu đối thủ quá yếu và tự thua hơn là bởi khả năng của mình. Nói thế chẳng phải quá, bởi thực ra suốt cả trận đội bóng của ông Miura chỉ có 2 tình huống được coi đáng chú ý hơn cả. Tình huống thứ nhất là pha ra chân cực nhanh đưa bóng theo quỹ đạo khó để mở tỉ số của Thanh Hiền, và tình huống đáng xem thứ 2 là pha khống chế bóng đẹp, rồi xoay người dứt điểm nhanh đưa bóng vọt xà của Phi Sơn.

Tất cả chỉ có thế trong một trận đấu mà mọi thông số, mọi sự vượt trội thuộc về U23 Việt Nam thì quả thực khó có thể nói đó là một trận thắng hay, hấp dẫn hoặc khiến người xem cảm thấy hài lòng. Thắng sát nút, hay thắng cách biệt cũng là 3 điểm và hoàn thành mục tiêu. Nhưng thắng theo cách tẻ nhạt nhất có thể dù với khả năng chuyên môn hoàn toàn có thể làm tốt hơn thì quả thực chẳng biết nói sao.

Và giả như, với cách thắng kiểu như với Lào rồi đoạt HCV thì cũng "ác đòn" thật. Bởi ai sẽ nhớ đến vinh quang ấy, khi nhà vô địch là những người chưa chắc đã là... mạnh nhất và nhàn nhạt như thế.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục