Điền kinh Việt Nam bỏ xa Thái Lan, về nhất toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp

Bỏ xa thành tích của đại kình địch Thái Lan, điền kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 22 HCV, qua đó về nhất toàn đoàn tại SEA Games 31.

Điền kinh Việt Nam về nhất toàn đoàn tại SEA Games 31

Nội dung điền kinh cuối cùng đã kết thúc với tấm HCĐ thuộc về Hoàng Thị Ngọc Hoa ở nội dung marathon nữ. Ba tấm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng (19/5) của điền kinh Việt Nam thuộc về: Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), Võ Xuân Vĩnh (đi bộ 20 km nam) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20 km nữ).

Khép lại kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, điền kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 22 HCV, 15 HCB và 7 HCĐ. Qua đó giành vị trí số 1 toàn đoàn. Đây là lần thứ 3 liên tiếp chúng ta làm được điều này tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tại SEA Games 30, ĐT điền kinh Việt Nam giành được 16 HCV, còn tại SEA Games 29 là 17 HCV, gần gấp đôi so với Thái Lan (thứ 2).

Nguyễn Thị Huyền (phải) và Quách Thị Lan chia vui sau khi hoàn thành phần thi chung kết chạy 400m nữ

Nguyễn Thị Huyền (phải) và Quách Thị Lan chia vui sau khi hoàn thành phần thi chung kết chạy 400m nữ. Ảnh: VNE

Ở ngày thi đấu áp chót của bộ môn Điền kinh (18/5), đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng giành được những thành tích đầy ấn tượng. Lò Thị Hoàng (ném lao nữ), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000 m nữ), cùng đội tiếp sức 4x400 m nữ gồm Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng cũng đem về 3 HCV cho điền kinh Việt Nam.

VĐV Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56,37 m, đồng thời trở thành nữ vận động viên đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành HCV ném lao ở một kỳ SEA Games. Tổ cự ly trung bình và dài vẫn là thế mạnh của điền kinh Việt Nam. Bên cạnh đó là những bất ngờ giành vàng như Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam), Nguyễn Hoài Văn (ném lao nam) hay Bùi Thị Nguyên (100 m rào nữ).

Như vậy, điền kinh Việt Nam khép lại kỳ đại hội tổ chức trên sân nhà thành công rực rỡ khi vượt chỉ tiêu ban đầu (16 HCV) và có lần thứ 3 liên tiếp giành vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Qua đó biến tham vọng trở lại ngôi số 1 của điền kinh Thái Lan “tan thành mây khói”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục