Thứ Bảy, 01/06/2024 Mới nhất
Zalo

Robinho thổ lộ đã từng từ chối “Bà đầm già”

Thứ Ba 11/12/2007 12:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong một phát biểu gần đây, ngôi sao người Brazil của CLB Real Madrid đã gây bất ngờ lớn với báo chí khi thừa nhận anh đã khước từ đề nghị của Juventus trước khi chuyển tới TBN.

Cây săn bàn của CLB hoàng gia khởi đầu sự nghiệp tại Santos và vào thời điểm đó, anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đó Brazil lúc bấy giờ, cùng với người đồng đội Diego (hiện đang là ngôi sao hàng đầu của Bremen).

 

Robinho gia nhập “biên chế” “Kền kền trắng” vào năm 2005 và cũng đã gặp đôi chút khó khăn trong thời gian đầu bởi sự khác biệt giữa cách chơi bóng cũng như cuộc sống ở hai đất nước cách nhau nửa vòng Trái Đất.

 


Trả lời phỏng vấn của nhật báo Gazzetta dello Sport, tiền đạo trẻ thừa nhận: “Tôi đã từng nhận được lời mời chào hấp dẫn của Juve. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa có nhiều nên tôi đã quyết định ở lại Brazil. Với một cầu thủ mới 18 tuổi, tôi không đủ tự tin vào bản thân để có thể mạo hiểm rời quê hương để sang châu Âu thi đấu”.

 

Khi được hỏi về đánh giá của anh về ba người đồng hương Ronaldinho, Ronaldo và Adriano, những cầu thủ giống như anh đã đầu quân cho các đội bóng lớn châu Âu từ rất sớm.

Và hiện tại, họ đang tỏ ra không được hài lòng ở CLB.  Robinho bình thản: “Tôi coi họ như là những bậc tiền bối, những tấm gương đáng để học hỏi. Ronaldinho có trục trặc về phong độ, đó là chuyện bình thường với những cầu thủ chuyên nghiệp sau một thời gian ngự trị trên đỉnh của bóng đá thế giới.

 

Còn Adriano đơn thuần chỉ là vấn đề về tâm lý và tôi tin rằng anh ấy sẽ tìm lại được cảm giác ghi bàn như xưa. Tôi vẫn luôn coi Ronaldo là một tiền đạo vĩ đại. Khi anh ấy chơi xuất sắc thì tài năng của anh chỉ thua kém mỗi Maradona mà thôi”.

 

Cuối cùng, không chút do dự khi đánh giá ai là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất hiện nay, Robinho quả quyết: “Tất nhiên là Kaka. Cậu ấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều đó không có gì phải bàn cãi”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ là người hùng từ trên trời rơi xuống của Real Madrid tại Wembley?

Ai sẽ là người hùng từ trên trời rơi xuống của Real Madrid tại Wembley?

Ai sẽ là người hùng từ trên trời rơi xuống của Real Madrid tại Wembley?

“Theo tôi, có 2 loại HLV bóng đá. Loại thứ nhất: Cố gắng không làm gì phức tạp. Loại thứ 2, cố gắng làm rất nhiều và vì thế cũng gây hại nhiều. Tôi nghĩ mình là loại thứ nhất”, Carlo Ancelotti đã nói như thế hơn 1 tháng trước. “Trận đấu là của các cầu thủ. Bạn có thể đưa ra chỉ dẫn và chiến lược, thuyết phục họ làm điều đúng đắn. Nhưng thứ quyết định thành bại là chất lượng và sự cam kết của các cầu thủ”.

Don Carlo và bí quyết làm nên một bậc thầy Champions League

Don Carlo và bí quyết làm nên một bậc thầy Champions League

Don Carlo và bí quyết làm nên một bậc thầy Champions League

Trong cuộc chuyện trò với ký giả Martin Samuel của tờ The Times (Anh) trước thềm chung kết Champions League 2024, Carlo Ancelotti đã chia sẻ những bài học ông rút ra được từ Zinedine Zidane, hành trình khởi nghiệp đầy khó khăn, cùng triết lý giúp ông tồn tại và thành công trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại – ngay cả khi không theo đuổi một phong cách chiến thuật cụ thể.

Video

Toni Kroos: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Toni Kroos: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Toni Kroos: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Ở phần giới thiệu trên tài khoản LinkedIn của mình, một nền tảng mạng xã hội kết nối công việc, Toni Kroos có viết thế này: “Với tôi, điều quan trọng hơn cả những danh hiệu là tôi có thể đóng góp tư duy của mình về bóng đá cho tất cả những đội bóng mà tôi khoác áo”. Kroos đã làm đúng như thế, đến tận những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp chơi bóng.

Xem thêm
top-arrow
X