Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đầy kịch tính, hậu vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đầy đanh thép về mục tiêu bước lên đỉnh vinh quang ngay trên thánh địa Rajamangala của người Thái.
Điều gây ấn tượng mạnh nhất trong bài phát biểu của Lý Đức chính là tinh thần "thép". Nhắc lại những ký ức hào hùng của các đàn anh trong quá khứ khi từng đánh bại Thái Lan ngay tại sân khách để lên ngôi vô địch, hậu vệ này bày tỏ sự tự tin về một kỳ tích tương tự.
Phạm Lý Đức quyết tâm giành HCV SEA Games 33. |
Lý Đức nhấn mạnh: "Chúng tôi không đến SEA Games để du lịch, mà để chiến đấu và giành chiến thắng. Các đàn anh từng vô địch trên sân Rajamangala đã làm được, thì chúng tôi cũng phải làm được. Khi được HLV tin tưởng, chúng tôi phải đáp lại bằng màn trình diễn tốt nhất".
Câu nói này không chỉ là lời khẳng định năng lực cá nhân mà còn là thông điệp gửi đến đối thủ rằng ĐT U22 Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ bản lĩnh, không biết lùi bước và luôn khao khát chứng tỏ mình khi được HLV tin tưởng trao cơ hội.
Đối diện với U22 Thái Lan - một đội bóng luôn sở hữu những tiền đạo sắc bén, Lý Đức thừa nhận sự nguy hiểm của đối thủ, đặc biệt là chân sút mang áo số 9. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, hàng phòng ngự Việt Nam đã có sự chuẩn bị vô cùng bài bản.
“Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ nhưng không hề e ngại. Ban huấn luyện đã phân tích rất kỹ các băng hình về tiền đạo số 9 của Thái Lan và đưa ra những phương án cụ thể để phong tỏa cầu thủ này,” Lý Đức cho biết.
Ngôi sao trưởng thành từ CLB HAGL cũng khẳng định rằng sự tập trung tối đa và việc tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của Ban huấn luyện chính là "chìa khóa" để giữ sạch lưới trong trận cầu sinh tử này.
Hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 luôn có sự đồng hành của hàng triệu trái tim yêu bóng đá quê nhà. Thay mặt anh em cầu thủ, Lý Đức đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để mang Huy chương Vàng về cho bóng đá Việt Nam và cho người hâm mộ."
Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối mai (18/12). Trong sắc đỏ truyền thống, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm lịch sử tại Bangkok, khép lại hành trình SEA Games bằng ngôi vị cao nhất.
Trận chiến giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan được đánh giá sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn khi cả hai đều có chung một mục tiêu duy nhất, đó là đánh bại đối thủ để giành chức vô địch.
Chia sẻ trước trận chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik đã hi vọng các trọng tài làm tốt nhiệm vụ và không thiên vị chủ nhà U22 Thái Lan.
Trước thềm trận chung kết, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã khẳng định mục tiêu duy nhất của "Voi chiến" là tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.
Trung vệ Chanaphat Buaphan, thủ lĩnh hàng phòng ngự của U22 Thái Lan, đã có những chia sẻ đầy tự tin trước trận chung kết trong mơ với kình địch Việt Nam tại sân vận động Rajamangala.
Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, báo giới Thái Lan đã đưa ra những đánh giá khá thận trọng về sức mạnh của U22 Việt Nam.
ĐT Việt Nam
Thái Lan