Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Ba năm sau cú đánh đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng hạ gục thủ môn dày dạn kinh nghiệm Kawin trong trận chung kết SEA Games 31 đưa U23 Việt Nam bước lên bục vinh quang, hai nước mới có dịp tái ngộ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
Lần này, bối cảnh đã thay đổi khi U22 Thái Lan là chủ nhà, nắm giữ lợi thế về sân bãi và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Tuy nhiên, sức ép đó cũng là con dao hai lưỡi với các cầu thủ trẻ người Thái, vốn đang chưa thể tạo ra một lối chơi mạch lạc trong suốt hành trình tham dự giải đấu.
![]() |
| Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (19h30 ngày 18/12): Chờ bản anh hùng ca tại Rajamangala |
Đối với U22 Việt Nam, dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, đội bóng đang mang một diện mạo mới: lỳ lợm, kỷ luật và cực kỳ thực dụng. Hành trình vào chung kết của U22 Việt Nam mang đậm dấu ấn chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết là minh chứng rõ nét nhất: chúng ta có thể chơi không quá lấn lướt trong phần lớn thời gian, nhưng lại biết cách bùng nổ đúng lúc ở những phút cuối.
Vào lúc này, điểm mạnh của U22 Việt Nam chính là nền tảng thể lực dồi dào. Đó là thứ vũ khí lợi hại nhất giúp 'Những chiến binh sao vàng' thẳng tiến đến trận chung kết. Ngay cả báo giới Thái Lan cũng đã phải thừa nhận các cầu thủ Việt Nam "chạy không biết mệt". Điều này có được nhờ kế hoạch tạm dừng giải quốc nội để đội tuyển tập trung dài hạn.
Không chỉ bền bỉ, U22 Việt Nam cũng có những cá nhân luôn biết cách để tỏa sáng mà Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc là hai ngòi nổ nguy hiểm nhất. Nếu Văn Khang mang lại sự sáng tạo và khả năng cầm nhịp, thì Đình Bắc lại là mũi khoan phá đầy tốc độ ở hành lang cánh. Chưa kể là các "gà son" Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn cũng luôn sẵn sàng tỏa sáng từ băng ghế dự bị.
Tất nhiên U22 Việt Nam sẽ không được phép xem thường đội chủ nhà Thái Lan, khi lối chơi kiểm soát bóng của họ vẫn là một thương hiệu đáng gờm. Đặc biệt Phạm Lý Đức và các đồng đội sẽ phải hết sức cảnh giác trước Yotsakorn Burapha bởi khả năng tận dụng tình huống cố định tuyệt vời của cầu thủ này - người đã ghi tới 6 bàn tại SEA Games 33.
Cộng thêm lợi thế sân nhà, Thái Lan chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn trước khung thành của thủ môn Trung Kiên. Và sự tập trung của hàng thủ Việt Nam sẽ quyết định 50% kết quả trận đấu, đặc biệt là trong việc hạn chế các pha phạm lỗi sát vòng cấm.
Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và có thể phải kéo dài sang hiệp phụ. U22 Thái Lan sẽ dồn ép ngay từ đầu để tìm bàn thắng sớm như cách họ đã làm trước Malaysia. Tuy nhiên, nếu U22 Việt Nam đứng vững trong 30 phút đầu, cơ hội sẽ mở ra cho các học trò của ông Kim Sang-sik ở nửa sau hiệp 2 khi thể lực của người Thái suy giảm.
So với U22 Việt Nam, thể lực đang là bài toán khó với các cầu thủ đội chủ nhà. Do SEA Games không thuộc FIFA Days, các trụ cột Thái Lan phải căng mình thi đấu cho cả CLB lẫn đội tuyển. Sự mệt mỏi đã lộ rõ trong hiệp 2 trận bán kết gặp Malaysia vừa qua, khi họ để đối thủ dồn ép dù đang chơi hơn một người. Do đó thầy trò ông Kim cần khai thác tốt yếu tố này để đánh bại đối thủ.
Như báo giới khu vực đã cảnh báo, trọng tài sẽ là một "đối thủ" vô hình mà U22 Việt Nam cần vượt qua. Áp lực từ khán đài Rajamangala có thể tạo ra những quyết định nhạy cảm có lợi cho chủ nhà. Do đó 'Những chiến binh sao vàng' cần ra sân với một cái đầu lạnh, cùng quyết tâm chiến thắng cao độ để có thể mang vinh quang về cho tổ quốc.
Dự đoán kết quả U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: 2-1
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan:
U22 Việt Nam (3-4-3): Trần Trung Kiên - Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức - Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc - Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận.
U22 Thái Lan (4-3-3): Sorawat Chomphat - Chanon Tamma, Chanaphat Buaphan, Attapol Saengthong, Waris Choolthong - Seksan Ratree, Sittha Bunla, Thanakrit Chotmuangpak - Yotsakorn Burapha, Phodchara Chainarong, Iklas Sanron.
Thành tích đối đầu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan:
Thành tích gần đây:

Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đầy kịch tính, hậu vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đầy đanh thép về mục tiêu bước lên đỉnh vinh quang ngay trên thánh địa Rajamangala của người Thái.

Chia sẻ trước trận chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik đã hi vọng các trọng tài làm tốt nhiệm vụ và không thiên vị chủ nhà U22 Thái Lan.

Trước thềm trận chung kết, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã khẳng định mục tiêu duy nhất của "Voi chiến" là tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.

Trung vệ Chanaphat Buaphan, thủ lĩnh hàng phòng ngự của U22 Thái Lan, đã có những chia sẻ đầy tự tin trước trận chung kết trong mơ với kình địch Việt Nam tại sân vận động Rajamangala.

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, báo giới Thái Lan đã đưa ra những đánh giá khá thận trọng về sức mạnh của U22 Việt Nam.
Trên đường Pitch

Thái Lan
Việt Nam U23


