Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ Lê Văn Thuận đã tỏ rõ sự hạnh phúc với pha lập công vừa ghi, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33.
Trả lời giới truyền thông sau chiến thắng 2-0 đầy kịch tính trước U22 Philippines, tác giả bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam - Lê Văn Thuận đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng tinh thần đồng đội sâu sắc.
Văn Thuận hạnh phúc sau bàn thắng ghi cho U22 Việt Nam. |
Cầu thủ thuộc biên chế CLB Đông Á Thanh Hóa cho biết, cảm xúc lớn nhất lúc này là niềm vui chiến thắng chung của tập thể, chứ không hề đặt nặng chuyện cá nhân ghi bàn.
“Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, lúc này toàn đội cứ vui đã, còn những điều khác sẽ tính sau”, Văn Thuận khiêm tốn chia sẻ.
Tiền vệ của U22 Việt Nam, người đã thực hiện cú đánh đầu mang tính quyết định giúp U22 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc vào những phút cuối trận, thừa nhận rằng đó là tình huống xử lý hoàn toàn theo bản năng, không hề nằm trong bất kỳ phương án tập luyện nào trước đó.
Đánh giá về đối thủ, Văn Thuận vẫn bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ U22 Philippines, khi thừa nhận đội bóng này đã tiến bộ rất nhiều và gây ra vô vàn khó khăn cho toàn đội
"U22 Philippines đã có sự tiến bộ rõ rệt so với giải U23 Đông Nam Á 2025, họ chơi rất hay và chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiến thắng hôm nay", Văn Thuận nói tiếp.
Hướng tới trận chung kết lịch sử, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa khẳng định U22 Việt Nam sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung cho mục tiêu cuối cùng. Anh tiết lộ về kế hoạch của đội: “Tối nay chúng tôi sẽ ăn tối, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhưng ngay ngày mai, toàn đội sẽ nghĩ tới trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành Huy chương Vàng cho bóng đá Việt Nam.”
Sự quyết tâm vì danh dự quốc gia được thể hiện rõ ràng khi anh khẳng định không đặt ra bất kỳ mục tiêu cá nhân nào: “Tôi không có mục tiêu riêng, điều quan trọng nhất là cùng toàn đội giành Huy chương Vàng. Tôi nghĩ ai được tin tưởng vào sân thi đấu cũng phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”.
Dù rất nhọc nhằn trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, nhưng sự điều chỉnh nhân sự xuất sắc ở hiệp 2 đã giúp U22 Việt Nam chơi bùng nổ. Kết quả, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã hạ U22 Philippines với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào chung kết SEA Games 33 một cách xứng đáng.
Sau khi cùng U22 Việt Nam vượt qua Philippines để lọt vào chơi trận chung kết SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã thể hiện quyết tâm giành danh hiệu.
Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết tối 15/12, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng U22 Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games.
Theo chia sẻ của HLV Kim Sang Sik thì ông đã khuyến khích cậu học trò cưng thử thách bản thân ở những môi trường cao hơn như châu Âu, Nhật Bản hoặc K-League.
Dù không ghi bàn trong hai trận liên tiếp nhưng Nguyễn Đình Bắc vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất U22 Việt Nam. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò không thể thay thế của anh trong đội.