Mario Gotze đến PSV Eindhoven: Lùi một bước, tiến hai bước?

Tác giả Fussballgott - Thứ Sáu 09/10/2020 09:21(GMT+7)

Zalo

Götze đã trả lời câu hỏi về tương lai của mình, và PSV là một lựa chọn thú vị. Không có một nguồn tin rõ ràng nào nói về liên hệ giữa đội bóng Hà Lan với Götze, và một trong những vấn đề của anh là đòi hỏi mức lương khá cao.

Mario Götze trì hoãn cho đến ngày cuối cùng mới quyết định chuyển sang PSV Eindhoven, từ chối những khoản thu nhập hậu hĩnh để quay lại với việc chơi bóng thuần túy.
 
Không ai có thể trách Götze việc anh luôn chọn con đường hanh thông hơn để đi trong sự nghiệp. Sau những ngày đầu đầy hứng khởi ở Borussia Dortmund, anh chuyển đến Bayern Munich, Rekordmeister (nhà vô địch kỷ lục), giành lấy những vinh quang mà không đóng vai trò quá quan trọng trước khi chôn chân trên băng ghế dự bị. Sau đó, anh từ chối những lời đề nghị xuất ngoại để tái hợp BVB - dù cho ở Dortmund vẫn còn nhiều người xem anh là kẻ phản bội, người đàn ông khởi đầu cho sự sụp đổ của kỷ nguyên Jürgen Klopp ở BVB vẫn không hề e dè.
 
Mario Gotze đến PSV Eindhoven Lùi một bước, tiến hai bước hình ảnh gốc 2
Götze trở thành một phần của PSV Eindhoven

Trong thế giới bóng đá, cổ động viên nhìn chung bao dung với mọi lỗi lầm miễn là trên sân cỏ, cầu thủ trình diễn thứ bóng đá chất lượng và hiệu quả nhất nhưng Götze đã làm được. Không chỉ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng mà toàn bộ sự nghiệp của anh cũng bị xem xét lại. Người hùng World Cup 2014 hoàn toàn không tìm thấy ánh sáng ở Dortmund. Nguyên nhân ban đầu đến từ căn bệnh chuyển hóa, khiến anh nghỉ thi đấu trong nửa đầu năm 2017. Nhưng kể cả khi đã hồi phục, Götze cũng không khác gì một cầu thủ ngoại lai trong đội BVB đầy phóng khoáng, anh đã như di tích từ quá khứ bị người đời lãng quên từ lâu.
 
- Hans Joachim Watzke hẳn đã hết đau bụng
 
Watzke hẳn đã đau bụng từ lâu khi chứng kiến cựu tuyển thủ quốc gia chạy trên sân như một lão tướng sắp về vườn. Đã lâu rồi người ta không thấy Götze xuất hiện trên mặt báo với khoảnh khắc tỏa sáng nhưng vẫn đều đặn đút túi 10 triệu euro mỗi mùa từ Dortmund. Rất nhiều tiền, dù cho BVB là đội có tài chính tương đối ổn định, nếu so với 15 lần ra sân không để lại bất kỳ ấn tượng nào của Götze mùa trước.
 
Hệ quả hợp lý: Borussia Dortmund không gia hạn hợp đồng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi mà mọi quyết định bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng corona, người ta phải đặt câu hỏi: liệu Götze sẽ về đâu?
 
Liệu anh có xoay sở một lần nữa đủ để thuyết phục một CLB hàng đầu chiêu mộ anh? Liệu có HLV nào đủ nhạy bén để cứu anh khỏi tình trạng hôn mê và cho anh một mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp? Hoặc nếu không có lời đề nghị nào tốt hơn, anh sẽ xuống nước để chuyển đến một CLB ở Mỹ hay Trung Đông? Hoặc có thể cống hiến ở một nơi nào đó với vai trò dự bị hưởng lương cao? Hay anh sẽ chọn dừng lại giống như hai người đồng đội tại World Cup 2014 là Andre Schürrle và Benedickt Höwedes: treo giày?
 
Mario Gotze đến PSV Eindhoven Lùi một bước, tiến hai bước hình ảnh gốc 2
Schürrle và Höwedes đã treo giày còn Götze phải tìm lại chỗ đứng của mình
 
Götze đã trả lời câu hỏi về tương lai của mình, và PSV là một lựa chọn thú vị. Không có một nguồn tin rõ ràng nào nói về liên hệ giữa đội bóng Hà Lan với Götze, và một trong những vấn đề của anh là đòi hỏi mức lương khá cao. “Tôi đã nhận nhiều đề nghị trong hè này, nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa tình cảm và đã đưa ra quyết định này”, “tôi cảm thấy đã sẵn sàng cho thách thức hoàn toàn khác và tự tin rằng đây sẽ một bước chuyển dễ chịu”.
 
Nói cách khác: anh vẫn còn khát khao tạo ra sự khác biệt trong bóng đá, và do đó, hoàn toàn chủ động khi chọn môi trường tốt nhất trong những giải đấu hạng B ở châu Âu.
Andre Schurrle và Mario Gotze: Trò đùa ác của số phận
Sáu năm trước, Thượng đế đã sắp đặt để biến cả hai trở thành những ngôi sao xuất sắc nhất trận chung kết lịch sử, nhưng cũng chính thượng đế đang thử thách...
Mario Gotze: 10 năm như một bức họa, nhưng trời thì đã xám hơn
Đến lúc này, vẫn chưa biết bến đỗ tiếp theo của Gotze sẽ là đội bóng nào. Gotze vẫn còn quá trẻ để tới Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay một quốc gia Tây Á nào đó...
- Götze quay lại với việc chơi bóng?
 
Giám đốc thể thao John de Jong của PSV cho biết lý do để ký với Götze vì anh có thể chơi được nhiều vị trí trên hàng công. Cựu cầu thủ BVB sẽ làm việc với Roger Schmidt, người đã phần nào chứng minh được khả năng ở Bayer Leverkusen và Red Bull Salzburg. Ngay cả khi đội bóng chỉ bao gồm những tài năng trẻ, Götze cũng sẽ không cảm thấy quá lạc lõng. Xét cho cùng, giải đấu tương đối thoải mái về mặt tinh thần, cho phép phạm sai lầm hoặc đơn giản tái tạo niềm tin ở bản thân. Về nhìn giải Hà Lan vẫn là mục tiêu dễ dàng hơn thi đấu ở bất kỳ CLB Bundesliga nào.
 
(Theo T-online, khoảng cách từ Eindhoven về nhà Götze ở Dortmund chỉ mất hai tiếng chạy xe. Tại PSV, Malen là ngôi sao của đội bóng ở tuổi 21, trong khi độ tuổi trung bình chỉ là 23.52 - một trong những kỳ vọng dễ đoán nhất là Götze trở thành thủ lĩnh của những cầu thủ trẻ với danh hiệu và kinh nghiệm phong phú trong sự nghiệp. Ngoài ra, tại PSV, anh sẽ gặp những người đồng hương như Lars Unnerstall, Vincent Müller, Timo Baumgartl, Philipp Max và Adrian Fein).
 
Mario Gotze đến PSV Eindhoven Lùi một bước, tiến hai bước hình ảnh gốc 2
Anh tỏ ra lạc lõng trong lần tái hợp với Borussia Dortmund

Götze quay lại với việc chơi bóng. Tin tức tốt lành ít nhất cho đến thời điểm này. Giờ là thời điểm anh phải tận dụng cơ hội do chính mình tạo ra. Anh tuyên bố không đến Mỹ vì vẫn nuôi giấc mơ bóng đá châu Âu: “Tôi có những mục tiêu đầy tham vọng và muốn giành chức vô địch Champions League, tuy nhiên, PSV Eindhoven chỉ được chơi ở Europa Leagü. Götze lùi lại một bước và tiến hai bước, nhưng anh cần cẩn trọng để không gây khó khăn cho bản thân quá mức cần thiết, ít nhất ở cân nhắc từ bỏ những tham vọng không phù hợp với tình hình hiện tại.

Dịch từ bài viết ‘Ein Schritt zurück, zwei Schritte vor’ của tác giả Tim Jürgens đăng trên tạp chí 11 Freunde
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Võ Hoàng Minh Khoa: Dũng mãnh và đầy quyết đoán

22h30 tối nay, U23 Việt Nam lần đầu tái ngộ U23 Uzbekistan ở một trận chính thức, sau cuộc đại chiến lịch sử năm 2018. Và nếu đội bóng đầy duyên nợ có biệt danh “Sói trắng”, thì lần này, chúng ta cũng sẵn sàng giáp mặt họ với một chiến binh mang nhiều phẩm chất của loài mãnh thú này.

X
top-arrow