Huỳnh Như gửi lời tri ân đặc biệt sau SEA Games 33

Sau khi SEA Games 33 khép lại trên đất Thái Lan, tiền đạo Huỳnh Như đã có những chia sẻ đáng chú ý, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Huỳnh Như gửi lời tri ân sau SEA Games 33

Trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1991 xúc động bày tỏ: "Dù kết quả chưa như mong đợi, toàn đội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi, cổ vũ và sát cánh từ những ngày đầu đến phút cuối cùng. Đặc biệt gửi lời tri ân sâu sắc đến HLV Mai Đức Chung, cảm ơn Bác vì tất cả những điều ngọt ngào nhất mà Bác đã dành cho bóng đá nữ Việt Nam.

Chúc Bác luôn vui, luôn khoẻ và hạnh phúc trong hành trình phía trước của mình bên gia đình và những người thân yêu. Hành trình vẫn tiếp tục, sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện, luôn tự hào vì mình được là thành viên của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam".

Tại SEA Games 33, ĐT nữ Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối khi để thua trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu. Trước đó, đội bóng áo đỏ từng có tình huống gây tranh cãi khi Bích Thùy đưa bóng vào lưới trong hiệp một nhưng không được công nhận bàn thắng do trọng tài xác định việt vị, dù băng quay chậm cho thấy tiền vệ này đứng ở vị trí hợp lệ.

Huỳnh Như gửi lời tri ân đến HLV Mai Đức Chung sau trận chung kết SEA Games 33

Bên cạnh kết quả trận đấu, tương lai của Huỳnh Như cũng thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Ở tuổi 34, SEA Games 33 được nhiều ý kiến cho rằng có thể là kỳ đại hội cuối cùng của chân sút số một trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Trước câu hỏi về kế hoạch sắp tới, Huỳnh Như thẳng thắn cho biết bản thân chưa đưa ra quyết định cụ thể.

Tuy nhiên, cô khẳng định dù có tiếp tục góp mặt ở các kỳ SEA Games sau hay không, các đàn em vẫn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu giành lại ngôi vô địch. Nữ tiền đạo cũng nhấn mạnh, nếu còn có thể cống hiến, cô sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển để chinh phục những thành tích cao nhất.

Trong khi đó, thủ quân ĐT nữ Việt Nam, Phạm Thị Hải Yến cũng có những dòng chia sẻ đáng chú ý: "Bóng đá có thắng có thua, và có cả những cảm xúc rất khó gọi tên. Dẫu kết quả ra sao, tụi mình vẫn vững vàng bước tiếp, vì sao vàng trên ngực áo, vì sự tin yêu mà người hâm mộ gửi trao. Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và tiếp thêm động lực cho tuyển nữ Việt Nam".

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục