Cùng với màn ra mắt Lionel Messi ngày hôm qua, thì vấn đề được PSG quan tâm nhất chính là tương lai của Kylian Mbappe.
Mùa hè thất vọng của Cậu bé vàng
PSG đang đại náo phiên chợ hè với 5 tân binh cực kỳ chất lượng được đem về, bao gồm Donnarumma, Ramos, Messi, Wijnaldum và Hakimi. Trong đó chỉ mình Hakimi mất tiền. Đây chắc chắn là mùa hè ấn tượng nhất trong lịch sử CLB, họ đã chứng tỏ sức mạnh trên bàn đàm phán và qua đó thể hiện tham vọng lên đỉnh trời Âu. Nên nhớ, PSG cũng đã gia hạn thành công với Neymar.
Nhưng trái ngược với sự ấn tượng mà đội bóng chủ quản đang chứng tỏ, thì ngôi sao Kylian Mbappe lại không như vậy. Cầu thủ người Pháp mới vướng vào hàng loạt scandal trên tuyển ở kỳ EURO 2020 vừa qua. Ngay cả với những bản hợp đồng liên tục được đưa về, Mbappe đáp lại bằng sự hờ hững.
Tiền đạo sinh năm 1998 khởi đầu chiến dịch EURO (mà Pháp đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch), bằng cách… cảnh cáo đàn anh Olivier Giroud. Ngứa tai với lời nhận xét của chân sút hơn mình 1 giáp, Mbappe hùng hổ đòi tổ chức cuộc họp báo để “làm cho ra nhẽ”. Một cách hành xử bệnh ngôi sao, nếu không muốn nói là xấc láo. Hành động này ngay lập tức được HLV Didier Deschamps dẹp bỏ, vì nó không đem lại bất kỳ ích lợi nào cho tập thể.
Điều đó khiến tiền đạo này đang trở thành cái gai trong mắt những người hâm mộ bóng đá. Tài năng kiệt xuất của Mbappe đang lệch pha với tính cách kiêu ngạo và ngày càng ích kỷ.
Cùng với hành động kiểu “bề trên” với Giroud, Mbappe còn để lại hình ảnh đáng thất vọng trong kỳ EURO với hàng loạt những pha bỏ lỡ ngon ăn và không ghi nổi bàn thắng nào. Không những vậy, anh còn sút hỏng quả penalty định mệnh trong loạt đấu súng, khiến Pháp bẽ bàng về nước trước đối thủ Thụy Sỹ.
Không cần nói thêm về quyền lợi của Mbappe trên tuyển. Anh thậm chí góp tiếng nói thuyết phục HLV Deschamps gọi lại Karim Benzema. Nhưng tới hết giải, Mbappe lại bị phanh phui rằng chẳng ưa gì Antoine Griezmann, đồng thời giành luôn quyền sút phạt của cầu thủ Barcelona.
Ngoài Benzema, có lẽ Mbappe chẳng ưa ai cả. Nhưng rồi vào cuối tháng 7, một cuộc phỏng vấn từ PSG xuất hiện, trong đó Mbappe khẳng định ước mơ lớn nhất là vô địch Champions League cùng đội bóng nước Pháp.
Tương lai nào cho Mbappe?
Theo đó, cầu thủ này ngồi bên cạnh Neymar và khẳng định ước mơ lớn nhất của mình là vô địch Champions League trong màu áo PSG. Đây là động thái không thể rõ ràng hơn về ý định gắn bó tương lai của Mbappe.
Tuy nhiên, thời điểm đó Neymar vẫn đang ở… quê nhà Brazil, sau khi kết thúc kỳ Copa America cùng ĐT quốc gia, thì sao có thể xuất hiện tại Paris và thực hiện cuộc phỏng vấn? Trên thực tế, thời điểm thực hiện phỏng vấn đã từ… tháng 4/2021, khi PSG bước vào vòng bán kết và còn nguyên cơ hội vô địch.
Đó là lý do Kylian Mbappe tỏ ra không hài lòng với bài đăng của CLB chủ quản, đó như một động thái gây sức ép để buộc cầu thủ này ở lại. Từ đầu đến cuối, ý định của Mbappe rất rõ ràng và anh không lên tiếng bất kỳ lời nào, như một động thái xác định sẽ ra đi.
Trong cuộc họp báo ra mắt Leo Messi vừa qua, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi lên tiếng cảnh báo Mbappe: “Cậu ấy muốn một đội hình giàu cạnh tranh, và tôi nghĩ PSG là đội bóng cạnh tranh nhất trên thế giới, vì vậy chẳng có lý do gì để đi cả. Cậu ấy không thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài ở lại.”
Nhưng bất chấp hàng loạt nỗ lực của PSG kể từ mùa giải trước, Mbappe vẫn trả lời bằng sự im lặng. Nhà báo Thibaud Vezirian của L’Equipe mới đây đăng tải thông tin gây sốc và cần được kiểm chứng: Kylian Mbappe muốn rời PSG. Anh đã gửi yêu cầu chuyển nhượng và khẳng định không muốn chơi cùng Messi.
Như đã nói, thông tin đó cần xác thực, nhưng thực tế là Mbappe không ưa gì Messi.
Điều đó thể hiện qua cách phản ứng của các cầu thủ PSG về thương vụ siêu sao Argentina. Neymar đương nhiên là người sốt sắng và mừng rỡ nhất. Người hâm mộ Paris thì khỏi nói, với số lượng lớn áo đấu Messi “bay” ngay chỉ sau vài chục phút.
Động thái mới nhất của Mbappe là đăng ảnh có mặt tại Paris, và vui mừng khi mùa giải Ligue 1 chính thức trở lại. Suốt mùa hè qua, cầu thủ này chỉ đăng ảnh bên cạnh một danh thủ khác là Ibrahimovic.
Tất nhiên, cũng chẳng ai “bắt” Mbappe “phải” vui mừng chào đón Messi. Nhưng nhìn lại vẻ hào hứng của cầu thủ này khi Karim Benzema được trở lại ĐT quốc gia, thật trái ngược với sự hờ hững hiện giờ. Mà Benzema, “tình cờ” là một cầu thủ của Real Madrid.
Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Leo Messi bày tỏ: "Được chơi cùng Neymar và Mbappe thực sự điên rồ nhưng tôi vô cùng hạnh phúc. Đội hình này thật phi thường, tôi sẽ được chơi cùng những cầu thủ xuất sắc nhất. Mbappe là một cầu thủ luôn nỗ lực trong tập luyện. Cậu ấy sẽ còn trưởng thành hơn nhiều trong quãng thời gian tới.”
Vậy thì lý do nào Mbappe “bơ” Messi đến vậy, bởi ngay cả “kẻ thù không đội trời chung” là Sergio Ramos cũng bày tỏ sự bất ngờ và lên tiếng chào mừng Leo.
Tương lai của Kylian Mbappe sẽ là đề tài nóng trong phần còn lại mùa hè này, và có thể còn kéo dài tới hết mùa giải tới đây. Nhưng bên cạnh bến đỗ tiếp theo, thì điều người hâm mộ quan tâm nhất về cầu thủ này là liệu anh có thể hiện một thái độ xứng đáng với tài năng của mình?
Nói đến Barcelona, người ta nghĩ ngay đến những tiền đạo xuất sắc. Họ từng sở hữu tam tấu M-S-N trứ danh trong quá khứ và vẫn hi vọng rằng những niềm tự hào xưa cũ sẽ được tái lập ở mùa giải 2026/2027.
Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, khi những ngôi sao khác chưa thể cất tiếng nói, Jude Bellingham lại xuất hiện như lời giải hoàn hảo để đưa đội tuyển Anh kiêu hãnh tiến vào bán kết World Cup 2026.
Erling Haaland đang thực sự mang Ma Bư từ truyện tranh 7 Viên Ngọc Rồng ra đời thực, tái hiện hầu hết các phương diện của “ác nhân” nổi tiếng. Song song đó, anh cũng gợi lại các tiền đạo cổ điển năm 2000s, giúp các fan tha hồ hoài niệm.
Giữa sức ép nghẹt thở tới từ Tây Ban Nha, Thibaut Courtois đã chơi xuất thần trước khi chấn thương buộc anh rời sân. Sự vắng mặt của thủ môn kỳ cựu này trở thành bước ngoặt khiến tuyển Bỉ ôm hận, khép lại thêm một kỳ World Cup với nhiều tiếc nuối.
Giữa một tập thể đầy rẫy ngôi sao của Tây Ban Nha, Mikel Merino không phải cái tên nổi bật nhất. Nhưng ở World Cup 2026, anh lại là người mang đến những bàn thắng có giá trị vàng mười, thắp sáng hành trình của La Roja trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.