Tiền vệ Martin Zubimendi thừa nhận anh cảm thấy bất ngờ trước những chỉ trích nhằm vào hàng tiền vệ tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt là đội trưởng Rodri, sau màn khởi đầu kém thuyết phục của La Roja tại World Cup khi bị đội cửa dưới Cape Verde cầm hòa.
Zubimendi bất ngờ trước làn sóng chỉ trích Rodri
Kết quả không như kỳ vọng khiến Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu với Saudi Arabia tại Atlanta trong bối cảnh chịu sức ép lớn, buộc phải chứng minh vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Ở trận mở màn, bộ ba tuyến giữa được đánh giá rất cao gồm Rodri, Fabian Ruiz và Pedri đã không thể tìm ra lời giải trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Cape Verde. Màn trình diễn đó kéo theo hàng loạt ý kiến phê bình từ truyền thông Tây Ban Nha, hướng về HLV Luis de la Fuente cũng như chủ nhân Quả bóng Vàng Rodri.
“Tôi không theo dõi quá nhiều, nhưng thực sự điều đó khiến tôi bất ngờ”, Martin Zubimendi chia sẻ với các phóng viên trước buổi tập của tuyển Tây Ban Nha tại Atlanta hôm thứ Bảy. “Với hàng tiền vệ mà Tây Ban Nha đang sở hữu, tôi không nghĩ đó là một tập thể làm chậm nhịp độ trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ rất cơ động, đủ khả năng xử lý chỉ với 1 hoặc 2 chạm”.
Một trong những vấn đề được nhắc đến sau trận hòa Cape Verde là cách sử dụng Pedri. Dù ngôi sao của Barcelona từng chơi rất hay trong vai trò lùi sâu hơn, HLV De la Fuente vẫn bố trí anh đá như một số 10. Tuy nhiên, nếu kéo Pedri xuống thấp, Tây Ban Nha có thể phải phá vỡ bộ đôi trục giữa vốn đã được định hình là Rodri – Fabian Ruiz.
Bảo vệ người đàn anh, Zubimendi khẳng định Rodri không đáng phải hứng chịu những lời công kích sau trận đấu vừa qua.
“Rodri đã cho thấy giá trị của mình tại Manchester City cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia”, tiền vệ này nhấn mạnh. “Anh ấy không có lỗi. Hôm đó anh ấy đã chơi ổn. Dĩ nhiên Rodri từng có những trận hay hơn, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể đổ trách nhiệm lên anh ấy”.
| Zubimendi bất ngờ trước làn sóng chỉ trích Rodri |
Cũng trong tháng này, HLV Luis de la Fuente từng dành lời khen đặc biệt cho Zubimendi, thậm chí xem anh là một ứng viên tiềm năng cho danh hiệu Quả bóng Vàng trong tương lai. Dẫu vậy, tiền vệ của Arsenal tỏ ra khá khiêm tốn khi được hỏi về nhận xét đó.
“Tôi vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước!”, Zubimendi cười khi trả lời hôm thứ Bảy. “Nhưng điều đó cho thấy niềm tin mà ông ấy dành cho tôi. Ông ấy hiểu tôi rất rõ từ các cấp độ đội trẻ. Đó là thông điệp tôi cảm nhận được từ ông ấy và tôi rất vui vì điều đó”.
Zubimendi cũng thẳng thắn nhìn lại mùa giải vừa qua trong màu áo Arsenal, nơi anh khởi đầu khá tích cực tại Premier League nhưng dần đánh mất vị trí trong giai đoạn cuối mùa.
“Đó là một năm khó khăn”, anh thừa nhận. “Tôi đã chơi rất nhiều trận. Có thời điểm tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này, khi đang ở đây cùng đội tuyển quốc gia, tôi thấy mình hoàn toàn ổn”.