Van Dijk mất cảm giác ở chân sau cú va chạm mạnh trước Thụy Điển

Tuyển Hà Lan đã có màn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, nhưng niềm vui của Oranje không trọn vẹn khi trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk khiến ban huấn luyện và người hâm mộ trải qua một phen thót tim với chấn thương đáng lo trong trận đấu.

Van Dijk mất cảm giác ở chân sau cú va chạm mạnh trước Thụy Điển

Dù Hà Lan chơi thăng hoa và hoàn toàn áp đảo để nghiền nát Thụy Điển, Van Dijk lại không thể rời sân mà hoàn toàn lành lặn. Thủ quân của Liverpool dính một cú va chạm rất mạnh vào vùng hông, khiến anh trải qua cảm giác bất thường ngay trong trận và làm dấy lên nỗi lo về thể trạng trước lượt đấu cuối vòng bảng.

Chia sẻ với NOS sau khi trận đấu khép lại, trung vệ 34 tuổi mô tả khoảnh khắc khiến anh thực sự hoảng hốt: “Tôi bị va rất mạnh vào phần hông và sau đó gần như không còn cảm giác ở phần trên của chân nữa, nên đúng là tình huống đó khá điên rồ. Nhưng có lẽ đó chỉ là dây thần kinh bị chèn ép thôi”.

Dù vậy, tín hiệu tích cực là đội trưởng Hà Lan không cho rằng mình gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Van Dijk tỏ ra lạc quan về khả năng trở lại tập luyện trong ít ngày tới và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

“Tôi nghĩ mọi chuyện không quá tệ, nhưng chúng ta sẽ sớm biết rõ hơn”, anh nói thêm.

Van Dijk mất cảm giác ở chân sau cú va chạm mạnh trước Thụy Điển

Nếu đủ thể lực ra sân trong cuộc đối đầu với Tunisia ở lượt trận cuối, Van Dijk sẽ chính thức đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan với tư cách đội trưởng Oranje có số lần dẫn dắt đội tuyển tại World Cup nhiều nhất. Hiện tại, anh đã có 7 trận World Cup trên cương vị thủ quân, cân bằng thành tích với những huyền thoại như Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer và Ruud Krol.

Không chỉ riêng Van Dijk khiến Hà Lan phải thấp thỏm. Tuyến giữa của Oranje cũng đối mặt nỗi lo mang tên Frenkie de Jong, người thừa nhận bản thân thậm chí còn chưa chắc có thể đá chính trước Thụy Điển vì vấn đề thể lực.

Tiền vệ của Barcelona tiết lộ anh gặp trục trặc sau một pha va chạm trên sân tập hồi đầu tuần trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

“Chúng tôi có một tình huống va chạm trên sân tập và tôi cũng là người liên quan trong pha bóng đó”, De Jong cho biết. “Tôi có bị tổn thương đôi chút, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn ổn”.

Dẫu vẫn góp mặt trong chiến thắng ấn tượng của Hà Lan, De Jong thừa nhận anh không hề thi đấu trong trạng thái hoàn toàn thoải mái. Tiền vệ này cho biết mình vẫn cảm thấy đau trong suốt trận đấu, dù mức độ vẫn nằm trong khả năng chịu đựng.

“Chúng tôi sẽ chờ xem phản ứng của cơ thể trong vài ngày tới như thế nào, nhưng tôi vẫn khá tự tin”, De Jong chia sẻ.

Bất chấp những nỗi lo về thể trạng, Hà Lan vẫn có một đêm thi đấu gần như hoàn hảo tại Houston để xóa tan áp lực sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở ngày ra quân, kết quả từng khiến HLV Ronald Koeman hứng chịu không ít chỉ trích.

Trước Thụy Điển, Oranje trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác. Brian Brobbey bùng nổ với cú đúp giúp Hà Lan sớm tạo lợi thế lớn, trước khi Cody Gakpo tiếp tục ghi thêm 2 bàn để nhấn chìm đại diện Bắc Âu. Dù Anthony Elanga gỡ lại một bàn cho Thụy Điển, Crysencio Summerville đã khép lại bữa tiệc tấn công của Hà Lan bằng pha lập công ấn định chiến thắng 5-1.

Chiến thắng này càng trở nên ấn tượng hơn nếu biết rằng Thụy Điển trước đó từng đè bẹp Tunisia 5-1, nhưng khi đối đầu Hà Lan, họ gần như không có cơ hội chống đỡ trước sức mạnh và sự sắc bén của đoàn quân áo cam.

Sau 2 lượt trận, Hà Lan đang nắm quyền tự quyết rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Thầy trò Koeman chỉ cần đánh bại Tunisia ở lượt cuối là sẽ chắc chắn khép lại vòng bảng với vị trí số 1.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục