Tuyển Argentina trở về Buenos Aires mà không có Messi

Hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung tại Buenos Aires vào tối thứ Hai để chào đón đội tuyển Argentina trở về quê nhà sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup. Đáng chú ý, đội tuyển Nam Mỹ không có sự hiện diện của đội trưởng Lionel Messi.

Tuyển Argentina trở về Buenos Aires mà không có Messi

HLV Lionel Scaloni cùng 16 trong tổng số 26 cầu thủ Argentina đã trở về nước. Họ được chào đón bằng thảm đỏ và ban nhạc quân đội tại sân bay quốc tế Ezeiza.

Lionel Messi quyết định bay tới Miami sau trận chung kết hôm Chủ nhật. Sau đó, anh sẽ cùng gia đình trở về quê nhà Rosario để bắt đầu kỳ nghỉ ngắn.

Lão tướng người Argentina đã thi đấu trong cả 8 trận của đội tuyển tại World Cup. Anh dự kiến sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại Inter Miami để chuẩn bị cho mùa giải MLS.

Thủ môn Emiliano Martinez là một trong số những cầu thủ trở về Argentina. Anh cùng các đồng đội lên một chiếc xe buýt mui trần để di chuyển tới trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina tại Ezeiza. Địa điểm này được đổi tên thành Trung tâm Lionel Andres Messi từ năm 2023.

Các cầu thủ vẫy chào người hâm mộ dọc đường. Khi đoàn đội tuyển tới nơi, họ được chào đón bằng âm nhạc và màn pháo hoa.

Tuyển Argentina trở về Buenos Aires mà không có Messi

Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết các cầu thủ không có tâm trạng ăn mừng.

“Đối mặt với nỗi thất vọng vì không thể giành chiến thắng, họ quyết định không ăn mừng. Tuy nhiên, ai đó phải làm điều gì đó xứng đáng với đội tuyển tuyệt vời này, đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử”, ông Milei nói. “Trong 3 kỳ World Cup gần nhất, họ đã lọt vào 4 trận chung kết và giành chiến thắng 1 lần. Với màn trình diễn cùng những giá trị mà họ thể hiện trên sân, một màn ghi công xứng đáng cần phải được thực hiện".

Khi được hỏi vì sao Messi không bay trở lại Buenos Aires cùng các đồng đội, ông Milei nói: “Đôi khi, rất khó để nắm bắt được tầm vóc lịch sử của những gì họ đã đạt được. Chúng ta là những con người và có thể đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của mình. Đây không phải thời điểm khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không có từ ngữ nào có thể mô tả điều đó. Cậu ấy là một bậc thầy của môn thể thao này và đã làm nên những điều không thể tưởng tượng. Người hâm mộ bóng đá nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy. Thật khó khăn khi biết rằng họ chỉ còn cách vinh quang đúng một bước”.

Trong khi đó, tiền vệ Rodrigo De Paul đã lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích và bảo vệ lối chơi của Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha ở hiệp phụ trận chung kết World Cup. Trước đó, các học trò của HLV Scaloni cũng bị lên án vì những hành vi nóng nảy trong chiến thắng 2-1 trước Anh ở bán kết. Trong trận đấu với Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch nhận 5 thẻ vàng. Enzo Fernandez thậm chí bị truất quyền thi đấu ngay trước khi hiệp phụ bắt đầu.

De Paul, người đang sát cánh cùng Messi tại Inter Miami, viết trên Instagram: “Nỗi đau sâu sắc nhất đến từ việc không thể một lần nữa mang chiếc cúp World Cup trở về đất nước của chúng ta. Bởi nếu có bất kỳ ai xứng đáng được trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa, thì đó chính là các bạn. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng mối liên kết giữa các bạn và đội tuyển này vượt xa bản thân chiếc cúp. Và đó chính là điều tôi đang bám víu vào để vượt qua thời khắc này.

Hôm nay, tôi nhìn thấy có bao nhiêu người đã chờ đợi thất bại này, liên tục lan truyền những thuyết âm mưu vô căn cứ trong suốt World Cup chỉ để xoa dịu nỗi đau của chính họ vì không thể trải nghiệm những gì người Argentina chúng ta đã trải qua. Bởi những nụ cười của chúng ta khiến họ khó chịu, bởi cách chúng ta thể hiện bản thân khiến họ bực bội... Nhưng tất cả những điều đó chỉ càng khẳng định rằng niềm đam mê và tình yêu dành cho màu áo này có thể vượt qua mọi thứ.

Nỗi đau sẽ còn giữ trong một thời gian dài. Nhưng hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi tự hào vì mình là người Argentina”.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục