Trước thềm trận tứ kết nảy lửa gặp Na Uy, tiền vệ trẻ Morgan Rogers khẳng định tuyển Anh đang tập trung cao độ và đầy khao khát viết tiếp hành trình kỳ diệu tại World Cup 2026.
Đội tuyển Anh vừa trải qua một trong những trận đấu cảm xúc nhất lịch sử tham dự giải đấu khi đánh bại chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 tại vòng 1/8. Trong thế trận mất người từ sớm và phải thi đấu dưới điều kiện độ cao khắc nghiệt tại thánh địa Azteca, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn kiên cường giành chiến thắng lịch sử.
![]() |
Morgan Rogers thể hiện quyết tâm giành chiến thắng của đội tuyển Anh. |
Sau trận đấu, khoảnh khắc các cầu thủ cùng hàng vạn cổ động viên hòa chung giọng ca khúc "Wonderwall" của Oasis đã tạo nên một làn sóng cảm xúc mãnh liệt. Dẫu vậy, Morgan Rogers cho biết toàn đội đã nhanh chóng gạt niềm vui sang một bên để hướng tới thử thách tiếp theo mang tên Na Uy, nơi họ sẽ phải đối đầu với đội tuyển Na Uy của siêu tiền đạo Erling Haaland.
Khi được hỏi về việc liệu có khó khăn để lấy lại sự tập trung sau chiến thắng bùng nổ trước Mexico, ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa chia sẻ: "Tôi nghĩ việc đó khá dễ dàng bởi vì tất cả chúng tôi đều khát khao tạo nên nhiều ký ức đẹp đẽ hơn nữa. Trận đấu với Mexico đã qua và giờ đây, cuộc đối đầu trước mắt mới là thử thách lớn nhất.
Với rất nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại, trận tứ kết World Cup sắp tới sẽ là chương màn lớn nhất trong sự nghiệp của họ. Động lực để tiếp tục chiến đấu và tiến xa hơn là một áp lực khổng lồ, nhưng đó lại là thứ áp lực khiến tập thể này cảm thấy vô cùng phấn khích".
Rogers cũng tiết lộ thông điệp mà ban huấn luyện truyền tải trong buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến tại Miami: "Thông điệp mở màn rất rõ ràng: chúng tôi phải tiếp tục lao về phía trước, toàn đội vẫn có thể cải thiện và chơi tốt hơn nữa.
Đó là vẻ đẹp của bóng đá. Bạn luôn có thể sửa chữa những điểm chưa hoàn thiện bởi vì thử thách tiếp theo luôn mang tới những bài toán rất khác biệt. Tuyển Anh sẽ phải bước lên một nấc thang mới, thay đổi cách tiếp cận hoặc điều chỉnh lối chơi linh hoạt để khắc chế Na Uy. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó".
Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, tiền vệ này cũng bày tỏ sự xúc động trước truyền thống ăn mừng mới của đội tuyển cùng người hâm mộ tại giải đấu năm nay: "Tôi thuộc lòng lời bài hát Wonderwall. Thực ra, nếu bạn là người Anh, bạn bắt buộc phải biết bài hát đó, nếu không thì phải học thật nhanh thôi!
Được chia sẻ khoảnh khắc ca hát cùng các cổ động viên sau trận đấu là một trải nghiệm vô giá mà tôi sẽ trân trọng suốt cuộc đời. Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước số lượng và sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. Toàn đội không bao giờ coi sự ủng hộ đó là điều hiển nhiên, nó luôn là nguồn động lực tối thượng để chúng tôi chiến đấu hết mình trên sân cỏ".

