Cristiano Ronaldo khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự thất vọng khi Bồ Đào Nha dừng bước ngay từ vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.
Theo Daily Mail, hàng loạt tờ báo lớn của Bồ Đào Nha như Record, A Bola, O Jogo và Correio đều có những bài bình luận gay gắt về vai trò của Ronaldo sau khi đội nhà bị loại, cho rằng đã đến lúc đội trưởng 41 tuổi nên khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế.
Đáng chú ý, cây bút Francisco Vaz de Miranda của A Bola viết: “Cristiano Ronaldo: chúng tôi không muốn ‘giết’ anh, nhưng thế là đủ”.
“Đã đến lúc Cristiano Ronaldo lùi lại, bởi như tất cả đều thấy, cái tôi của anh ấy không cho phép mình nhường chỗ cho một cầu thủ đang có phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại”, bài viết nhận định.
Cristiano Ronaldo bật khóc sau khi khép lại kỳ World Cup cuối cùng |
Tại World Cup 2026, Ronaldo đá chính cả 5 trận của Bồ Đào Nha và chỉ một lần bị thay ra, ở chiến thắng trước Croatia tại vòng 32 đội. Việc Roberto Martinez tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào thủ quân 41 tuổi cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha quá ưu ái Ronaldo và không trao đủ cơ hội cho những phương án trẻ hơn như Goncalo Ramos, bất chấp tiền đạo thuộc biên chế Al Hilal không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.
BLV người Anh Chris Sutton cũng tỏ ra khó hiểu với quyết định của Martinez: “Anh ấy lê bước trên sân như một ông lão, và đó là lý do Bồ Đào Nha bị loại. Cristiano Ronaldo chẳng làm được điều gì cả”.
Sau khi World Cup 2026 khép lại với Bồ Đào Nha, tương lai của Ronaldo trong màu áo ĐT quốc gia trở thành chủ đề được quan tâm. Siêu sao 41 tuổi cho biết sẽ suy nghĩ và không đưa ra quyết định dựa theo cảm xúc.
Cristiano Ronaldo chính thức nói lời chia tay sân chơi World Cup sau khi Bồ Đào Nha để thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội rạng sáng 7/7.
Thất bại trước Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu, Cristiano Ronaldo đã khép lại kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp một cách đáng tiếc.
Xem thêm: