Trevoh Chalobah tiết lộ anh từng vô tình bỏ lỡ tin nhắn khẩn từ HLV Thomas Tuchel trước khi nhận cú gọi bất ngờ lên tuyển Anh tham dự World Cup 2026.
Trung vệ tuyển Anh suýt lỡ World Cup vì bỏ qua tin nhắn của Tuchel
Trung vệ của Chelsea đang tận hưởng kỳ nghỉ tại New York sau khi không có tên trong danh sách 26 cầu thủ ban đầu của tuyển Anh. Vào thời điểm đó, Chalobah cùng một người bạn đi dạo tại Quảng trường Thời đại và không hề nghĩ đến cơ hội dự World Cup.
Chỉ khi trở về khách sạn, cầu thủ 26 tuổi mới phát hiện HLV Thomas Tuchel đã nhắn tin cho mình từ hai giờ trước với nội dung: "Chào Trevoh, cậu có rảnh để gọi điện không? Tôi biết ngay lập tức có chuyện gì đó đặc biệt. Chúng tôi nói chuyện qua Facetime. Ông ấy cười và nói rằng có một tin tốt dành cho tôi. Tôi thực sự vỡ òa".
![]() |
Trevoh Chalobah được triệu tập vào phút chót để thay thế Tino Livramento. |
Chỉ vài phút sau, anh nhận tin được triệu tập lên tuyển Anh do Tino Livramento gặp chấn thương trong buổi tập tại Kansas. Kế hoạch nghỉ dưỡng ở Mỹ của Chalobah lập tức bị đảo lộn. Sau chặng dừng chân tại Monaco để xem F1 và nghỉ ở Cannes, anh dự định bay tới Los Angeles nhưng buộc phải hủy chuyến.
"Tôi vẫn đang cố lấy lại tiền đặt phòng khách sạn ở Los Angeles", hậu vệ Chelsea hài hước cho biết.
Chalobah tiết lộ Tuchel từng nói với anh sau khi công bố danh sách sơ bộ rằng: "Cậu đang ở rất gần. Hãy luôn sẵn sàng". Vì vậy, dù đang nghỉ hè, anh vẫn duy trì các buổi tập thể lực và cardio.
Điều đặc biệt là đúng ngày diễn ra trận chung kết World Cup cách đây tám năm, Chalobah từng đăng tải hình ảnh chiếc cúp vàng cùng dòng trạng thái: "Một ngày nào đó".
"Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ góp mặt ở World Cup. Giờ đây, dòng tweet ấy đã trở thành hiện thực. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, nhất là khi tôi hoàn toàn không ngờ nó sẽ đến", Chalobah xúc động nói.
Xem thêm:

